1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Đong (các zai và các gái ...)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cherrylove2209@yahoo.com, 26/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuoicanaivn

    chuoicanaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.718
    Đã được thích:
    0
    Mình iu nhau đi !
  2. anhnh1987

    anhnh1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Có chồng đây mờ đòi iu ai chế?
    Vào bếp mau...
  3. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Ra quán cho nó nhanh, nấu nướng lâu lắm
  4. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn chú quả là cao thủ ,nhân tài trăm năm muốn thông thiên văn thạo địa lý đâu phải thời nào cũng có .Trình bọn anh ở đây nói chung chỉ đủ đá gà đá vịt thoai,trai làng ra tỉnh thấy gái quê buôn dăm ba câu chuyện phiếm ,lấy chuyện làm quà mà đá mắt gợi tình ..hĩ hĩ .
    Nói về đáy biển ắt hẳn nó cũng có niềm vui và nỗi buồn như chúng ta .Ắt hẳn nó cũng có những xót xa những phút sóng ngầm trong lòng chứ nhỉ? Nói về đáy biển tự nhiên mình nhớ 1 nỗi buồn man mác khi nhớ về 1 bài thơ viết về những thuyền nhân vượt biển năm 75.
    Tháng Tư ra biển khóc người
    Oan hồn hỡi, đáy trùng khơi, xin vềBiển chiều vàng ánh tà huy
    Dài tay sóng níu bước đi vô hồn...
    đáy biển chứa trong nó những bí mật của đại dương và kí ức của con người.Buồn !
    Những dòng sông quờ quạng tìm nhau
    Dưới đáy biển
    Những dòng sông chết
    Biểm âm u đáy huyệt
    Hồn sông đi lang thang ...
    Dưới đaý biển còn có cả những dòng sông chết --->>> nghĩ tới đáy biển chỉ đen màu chết chóc.
    Dưới đáy biển
    Sông lang thang tìm lại các dòng sông
    Trên mặt sóng
    Đảo đang vào mùa nắng ...
    Dưới đáy biển ,đôi khi có những tờ rơi đc phát ra với nội dung " thông báo tìm dòng sông lạc ,lúc bỏ đi cháu mang trong mình nửa kí phù sa và 3 cân 6 lạng 5 hoa cá xin xít ! ai biết cháu ở đâu liên hệ Sông mẹ theo số phôn ,,09000,,,," Vẫn Buồn.!
    Biển giống em bao dung và lặng lẽ.
    Cuốn hết ưu phiền xuống đáy biển sâu.
    Nói éo phải duy tâm thì nghĩ đến cái này thì lại nghĩ đáy biển nhà cậu giống cái THùng rác hoặc nơi giải xì trét để hết ưu phiền như quán karaokê - nơi đó có các em gái rất bao dung với vòng tay dang rộng cho mọi anh ,lặng lẽ bước đi khi anh không trả tiền và ầm ầm sóng vỗ với vài chú choai choai mặt đầy tiền án trán đầy tiền sự theo sau .
    -----------------------
    Tổng kết lại các đoạn thơ trên tớ nghiệm ra 1 kịch bản : Đáy biển mang trong mình sự chết chóc của những tâm hồn ,éo tin vào cuộc sống ,bất cần đời .Đáy biển sa chân ( có thể cố tình ) vào nơi tăm tối đèn mờ như 1 vài nơi mà anh em đều biết .Ở 1 nơi xa vắng mẹ đáy biển đang lầm lũi đợi con về với ngóng trông khắc khoải ....
    P/s : chỉ vì giúp cậu biết thế éo nào là đáy biển mà tớ gõ mỏi cả chân giữa .
  5. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    hô hô 3 ông chuối cả nải ,sh 6868 và ông anh 17 đong nhau. mừ cứ chồng vợ mới kinh !
  6. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    Đong !
    xong rồi ! thở ra đằng tai ! may mà mình buộc dây vào răng móc vào cái xe máy chứ không con bé nó ,,cướp được răng mình rồi! hô hô!
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    @ chú sh: vào tìm người iu hả chú
    @ chị chik: nàye có nói e sẽ đi đâu em bảo mãi yêu ss rồi mà, sao lại sợ e đong đưa thế
    mà e vào đây với í đồ trong ( và sáng), tâm í tốt lành, chỉ muốn dc học hỏi kinh nghiệm đong đưa nào có í rì khác...sao mọi người...
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    +++++++++++++++++++++
    chep... cô ko kêu gọi bác ý đi off thì làm sao mà chị tiến lên được hả cô?/
  9. chuoicanaivn

    chuoicanaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.718
    Đã được thích:
    0
    Chồng là chồng !
    Mà ta là ta !
    @ Sh : đi ăn quán nhể ông nhể !
  10. chuoicanaivn

    chuoicanaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.718
    Đã được thích:
    0
    kệ bọn tớ !
    Hôk ai đong bọn tớ !
    Thì bọn tớ phải quay ra đong nhau chứ !
    Ờ !
    Làm sao !

Chia sẻ trang này