1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Đong (các zai và các gái ...)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cherrylove2209@yahoo.com, 26/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cn đi chơi hả các bác?
  2. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    trước khi hỏi phải chịu khó đọc mấy trang trước chứ ? Vu vơ thế !
  3. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    CỨ ĐONG BỪA THẾ NÀY AH` !
  4. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    - KỸ thuật đong cơ sở - tài liệu GSTD Kurtcobain ( ngày xưa bác này chuyên viết báo HHT giai đoạn những năm 9x !)
    -----------------------------------------------------------------------
    Cưa gái già
    Từ ngày vào ttvnol này cũng lâu, chưa đóng góp được gì. Vài lần xin số, với vu vơ vu vơ. Hôm nay cũng xin trình bày hoàn cảnh, không các bác đá đít em ra thì chẳng có chỗ nào vào thư giãn buổi trưa.
    Tính em thì không thích trẻ, nên toàn à ơi các em có chồng, có con. Tựu chung là gái già nhưng ngoại hình đẹp thích lãng mạn, chiều giai. Kể thì kể thế, chứ cũng không phải group MBBG, nên các bác thông cảm.
    Em đầu tiên mà em cưa cách đây cũng tầm 8 năm rồi. Sinh 1978, có 1 con trai, nhà khá giả, chồng nghề XD, đi suốt ( các bác XD đừng giận nhé). Gặp em nó ở 1 hội nghị, trông em ngoan hiền chứ chẳng dâm như lúc chiến đấu. Mặt trái xoan, mắt đẹp mê hồn, cái áo dài đỏ bó sát lấy cái eo nhỏ nhưng tròn lẳn. Da thì trắng muốt, và ghớm ghê thay là cái bộ mông, nó căng, nó cao, nó lẳng lơ, ... Làm em để ý ngay tức khắc, sau bài em phát biểu, đi xuống em làm bộ đi qua rót cốc nước, rồi đứng ngay đó nghe người sau chứ không về chỗ ngồi. Rồi ra vẻ không biết giờ, hỏi giờ em.
    - Xin lỗi cho hỏi mấy giờ rồi nhỉ?
    - Dạ gần 11h rồi anh ạ.
    - Không biết ăn trưa ở đâu nhỉ? ( hỏi bâng quơ thế)
    - Dạ ngay khách sạn XXX thôi anh. Có phải anh vừa phát biểu xong không?
    - Vâng, không tồi chứ chị.
    - Dạ em ít tuổi mà, anh công tác ở đơn vị nào ạ
    - ...
    abc mãi, rồi cũng biết số đt, địa chỉ, cơ quan. Rồi đt qua đt lại hai anh em đi cafe. Hồi đó chưa có mấy quán nắng sài gòn, hay new windows như bây giờ trên nguyễn chí thanh, mà nhà nghỉ cũng có nhiều như bây giờ đâu. Ngồi uống cafe, em mới tâm sự. Con nhỏ, mà công việc bận, chồng đi vắng suốt, mệt mỏi quá. Hik, đến đây thì thôi rồi, đã tâm sự với anh thế, anh không giúp thì ai giúp. Em các bác mới tha thẩn, văn chương, nào là cuộc sống thế này, cuộc sống thế khác. Em đừng để tuổi trẻ qua đi, anh là anh hay đi xem phim lắm.
    Bụng bảo dạ kiểu gì chẳng xong, thế mà không. Em nói em ở với nhà chồng, mà gái có chồng rồi, không tiện anh ạ. Hơn nữa, em coi anh như bạn, như anh thôi. Anh đừng nghĩ xa hơn. Hik hik, thằng em tiu nghỉu, nghĩ mà tiếc đôi mông xinh. Rời quán cafe, mặt rầu rầu, em về nhé, ừ em về, anh sao thế, có sao đâu, có mà, không sao mà, có mà em làm anh giận à, anh có giận gì đâu, ... Thế là về.
    Hôm sau em gọi điện, bảo anh qua sửa em cái máy tính, chẳng hiểu sao không in được, em phải in đống tài liệu này trong ngày, gọi bảo hành mà bọn nó chẳng đến. Úi giời, đến mới cám ơn mấy bố mai hoàng ( ngày đó mai hoàng to bằng mấy trần anh bây giờ) vì hẹn em nó tận ngày mai mới tới bảo hành. Đến nơi thì ôi thôi, văn phòng em đi nghỉ mát, em ở nhà trực với con bé văn thư. Mà phòng văn thư thì tít ở ngòai, cách mấy phòng. Mình đi vào đã đánh hơi thấy rồi, bụng sướng rơn. Chẳng phải nghĩ sẽ chén được đâu, chỉ nghĩ rằng có 2 đứa trong phòng kín cũng khoái.
    Cái máy in nó lỗi driver, cài hục hoặc mãi cũng xong, lúc xong cứ nhìn quanh chưa bảo xong vội. Em mới bảo em nó, em có cái tô vít nào không, tìm anh một cái. Em nó luống cuống nhìn quanh, em chẳng biết anh ạ. Ở đây làm gì có tô vít đâu, hay em chạy ra ngoài xem nhé. Em chạy ra ngoài, mình ở trong tính thấm. Giờ có mỗi cái góc trong này là kín đáo, kéo được em nó vài thì tuyệt. Nhưng khổ nỗi, cái máy in lại ngay cửa, làm thế nào bây giờ?
    Đang nghĩ thì em nó vào, em mới loay hoay. Hay anh bê cái máy in ra chỗ kia cắm thử, chứ ổ điện chỗ này nó bị sao ý, bực quá. Thế là bế ra chỗ địa lợi. Em ơi, em lấy cho anh tờ giấy anh in test cái xem sao. Đây anh. ... à được rồi. Ui may quá, cám ơn anh nhé, em mà không in được hôm nay thì chết mất, để em rót nước anh uống, mồ hôi mồ kê này.
    Em thì cũng hơi run, chẳng nói chẳng rằng, cầm tay em nó. Gớm giờ vẫn nhớ mồ hôi tay nó túa ra, ướt nhoét. Cầm vài tay chẳng cầm, sợ em chạy mất, cầm vội vào tận gần khủy tay. Miệng ấp úng, thú thật em cũng run. Nói gì thì các bác cũng biết rồi. Có mấy câu thôi mà thấy em chẳng thèm rút tay lại. Vài giây trôi qua, nhưng cứ như thời gian đông cứng lại. Cả 2 đứa chắc cũng căng thằng, mồ hôi mồ kê túa ra. Rồi em khẽ bảo, anh, anh ra uống nước đi.
  5. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Ra bàn uống nước, em lại cầm tay lần nữa, xong em choàng tay ôm ngang người em. Thánh thật, em im re, bụng bảo dạ thích thế em siết mạnh và môi em các bác đi tìm môi em nó. Hai đứa hôn nhau say mê, em vắng chồng lâu ngày có khác. Như chết đói chết khát gặp được cơm rượu. Em ý hôm em đến ngạt cả thở, lưỡi thì như lưỡi rắn, khua khoắng vài mình loạn xạ. Vội vàng sợ ai đến hay sao, cắn cả vào môi mình. Rồi đùng cái, đẩy ra. Em xin lỗi, anh về đi nhé. Em các bác ra về, bụng như mở cờ.
    Bẵng đi tuần sau, em chủ động gọi điện lại, hỏi em có rỗi không, đi uống cafe. Em bảo chiều em bận, mai em rảnh em sẽ gọi lại.
    Không ngờ cái ngày mai đó mình như vua. Sáng tới, em đã gọi rồi. Khổ cái em buổi sáng có cuộc họp, nhớ như in cái ngày đó. Đành hẹn em họp xong anh mới ra ngoài được. Họp xong, lý do lý trấu, bảo mấy đứa nv ở phòng anh đi sang bên abc chiều anh về, có việc gì gọi cho anh, xong đi.
  6. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Lòng nghi ngờ, chỉnh trang lại quần áo, đi thẳng 1 mạch lên tầng 4, ấn chuông đàng hoàng. Em ra mở cửa, vẫn mặc đồ văn phòng. Gớm, sao mà xinh thế, cái mặt yêu thế kia, giá mà ... em các bác ước ao. Em chào xã giao, rồi bứoc vào phòng, cảm nhận đầu tiên là căn phòng ngăn nắp và ấm cúng lạ kỳ. Các căn hộ ở khu thành công đều thế này, nhưng ở đây được sắp xếp hợp lý. Bước vào cửa là giá treo quần áo, để ô mũ, nhìn thẳng vào là giá sách và ghế để ngồi đọc. Một khoảng rất nhỏ nhưng khá lãng mạn. Em vẫn còn nhớ hai bên treo 2 cái tranh phố cổ, có cái đèn treo tường cũ ngày xưa, hơi bụi nhưng hợp với cảnh. Rẽ trái là phòng khác cũng với vô số sách vở đầy trên giá. Có 1 bộ đài nhỏ, cái bàn nước cũng nhỏ, nói chung mọi thứ nhỏ nhắn và xinh xắn lắm. Ngồi xuống ghế, em liếc vào trong nhà, thấy vắng vẻ quá. Vẫn nghi nghi, hay các cụ đang nghỉ trưa, hay đang ăn cơm ... bèn đánh tiếng. Các cụ ăn trưa chưa hả em. Em đang pha nước, nghĩ một lúc rồi à lên, xong chẳng nói gì. Đến đây thì các bác bảo em có điên không, có nói có, không nói không, cứ lòng vòng, chẳng biết thế nào mà ra chiêu cả.
    Em bảo, anh uống nước đi, làm sao mà mặt cứ như mất sổ gạo thế. Các bác thông cảm, em nhớ từng câu, cũng bởi lẽ em này với em quan hệ lâu nhất, lại thích nhất, nên cái buổi đầu tiên thích ơi là thích. Em mới hỏi chiều em có ra cơ quan không. Em bảo em xin nghỉ rồi, anh ở đây uống nước nhé, em nấu nốt chút đồ, trưa nay chẳng có ai ở nhà, thằng bé em cho về nhà ông bà nội rồi, xong nguây nguẩy đi vào trong.
    Trời ơi là trời, người em cứ nhứ sôi lên. Thế là hai năm rõ mười rồi nhé, cỗ đang nấu rồi nhé, đang bày biện rồi nhé, vểnh râu lên mà chờ, hĩ hĩ. Em ngồi liếc xung quanh, vắng vẻ lắm, mùa hè chắc mọi người đi nghỉ hết rồi. Cái nhà bên cửa khóa ngoài, 2 nhà chung 1 cửa, mà 2 cửa đếu đang khóa, có mỗi cái cửa ra vào nhà em là đang mở. Em uống chén nước rồi rón rén ra khép lại thật khẽ, nhìn xung quanh, rồi đi qua phòng khách, khám phá mọi thứ.
    Hóa ra trước đây em nói là ở chung với bố mẹ chồng là nói dối. Giờ thì biết tỏng bụng nhau rồi, đều đang thèm muốn nhau cả đây. Ăn xong chiến đấu thôi, tý mình phải hỏi mấy giờ thằng ku về nữa. Phòng ngủ thì nhỏ, nhưng giường thì to, ngày đó mấy ai đóng cái giường 1m8x2m đâu các bác. Thế mà giường ngủ của em nó thế đấy, trông cứng cáp ra dáng lắm. Cạnh giường là cái bàn phấn, đồ đạc em gọn gàng ngăn nắp. Giường chiếu phẳng phiu, cạnh tường cũng có cái đèn ngủ giả cổ, tý bật lên lãng mạn phải biết, em tự nhủ. Thế rồi tiện chân em lò dò đi tiếp ra phòng bếp, em đang nấu ăn thật. Bên ngoài bếp là các chuồng cọp phơi vô số ra những quần những áo. Tuyệt nhiên không nhìn thấy quần áo đàn ông, chỉ có quần áo của em và vài cái bé bé chắc của thằng nhỏ. Thấy em đi vào, em quay lại cười cười. Ơ sao anh lại vào đây, ra đi, em đang nấu đồ ăn. Em chẳng nói gì, cười tít, xán đến ôm choàng từ đằng sau. Lần đầu tiên được ôm đứng, lần đầu tiên được cọ xát vào mông em. Đôi mông thầm thương trộm nhớ, cong cong, mẩy mẩy. Ơ ơ, liều nhỉ, buông ra để em nấu ăn nào. Anh không buông, kệ em, em luồn tay xuống dưới nách xong vẫn ôm ghì lấy. Đây, em cứ nấu đi, anh không bỏ ra đâu.
    Thật lạ là em chẳng phản đối gì nữa, hai đứa cứ đứng như thế, em ôm ghì lấy từ đằng sau. Được khoảng 20 giây sau, em tắt bếp và quay lại hôn em. Hai đứa vẫn đứng như thế, nhưng em ngoái cổ lại, rồi em nới lỏng tay, xoay em lại hôn tiếp. Giờ thì em lại được cọ xát vào ngực vào 2 bên đùi thây nẩy cứ dướn lên và ép sát vào cái của quý của em. Cũng bởi nhẽ em thấp hơn nên dướn, và cũng bởi nhẽ hai tay em đã đưa thấp gần xuống mông và áp sát căng vào mình. Úi chà, hôn nhau dã man luôn, lần này lâu và mạnh mẽ hơn cả cái lần ở văn phòng em. Em cũng ngoan, tay chưa lần sờ gì cả, chỉ ghì chặt mà hôn lấy hôn để đáp lại em thôi. Đúng như bác Xuân Diệu từng nói:
    "Hãy sát đôi đầu , hãy kề đôi ngực !
    Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài !
    Những cánh tay ! Hãy quấn riết đôi vai !
    Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt !
    Hãy khắng khít những cặp môi gắn chặt
    cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng ;
    Trong say sưa , anh sẽ bảo em rằng :
    " Gần thêm nữa ! Thế vẫn còn xa lắm ! "
  7. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Cưa chị đã ngoài 30
    -------------------- tác giả KURTCOBAIN------------
    Em đang nói dở là cái nhẽ sống ở đời của em nó như thế. Cũng vì cái nhẽ đấy, nên cái mác tán gái của em nó cũng thuận lợi vài đường. Tối thích đi lúc nào cũng được, lại mác trai chưa vợ. Tiền chẳng có mấy, nhưng cũng chẳng có vợ mà nộp, rồi thì đưa các em đi chơi bời, ăn uống xem phim thì tốn mấy, thế là đủ đường tán gái tân. Hĩ, em thì free, tình yêu đẹp mà. Chứ lúc nào cũng xèng để trả cho mỗi lần ? các em thì em có tiền tấn các bác ạ. Như tối qua đây thôi, em rời văn phòng về tắm rửa cái, rồi đi chơi. Hẹn em bồ từ chiều, đi ăn, rồi đi café. Đi dạo hồ con rùa vài vòng thì đưa em về, hẹn mai đi xem phim. Các bác thông cảm, chưa đến đận ? em này, chắc khoảng tháng nữa. Em thì chờ đợi lắm rồi, nhưng mà em cứ nhẩn nha, rau cỏ nó phải thế, chứ mình cứ xông vào ùng ục, nó tưởng đuổi nó, kiểu gì nó chẳng chạy. Đằng này nó chẳng thấy mình đuổi, đâm ra nó phải dồn mình, mà dồn quá thì ta hóa liều, vở cả rồi các bác nhỉ.
    Thôi vòng vo tam quốc, chắc các bác phát bực vì cái kiểu viết vớ vẩn của em rồi. Nhưng mà tính em thế, viết nó cứ phải trình bày đầu đuôi chứ không thì em chẳng biết viết gì. Hẹn các bác kể về em 1973 nên sẽ không lỡ hẹn đâu. Giờ trên xonefm có cái mục hot10@10, đang có bài 1973 do chú nào nước ngòai nào hát. Em vừa nghe tối qua lúc 10h, nên cũng chợt nhớ đến em 1973 này.
    Số là bên em là đơn vị quản lý nhà nước, nên trong số những doanh nghiệp mà phòng em quản lý có công ty của em này, tên em ý là Q. Trưởng phòng chung chung, nhưng cũng năng lực, kiêm nhiệm nhiều thứ, giải quyết công việc công ty cũng tốt nên hay qua chỗ em làm việc. Em thì gọi là chị Q, chị Q tốt nghiệp trường ĐH Luật, xong làm thạc sỹ kinh tế đâu bên thái, rồi làm cái thạc sỹ nữa ở pháp. Đi tây nhiều, nên dáng người tây, mà ăn mặc cũng tây. Nói tây ở đây không phải là ăn mặc ***y đây các bác nhé, mà là ăn mặc đẹp như tây, phải tội người cũng tương đối ( dạo này hơi béo tý, em vẫn cặp mà) nên mặc đồ gì cũng đẹp. Hay gái, lại có học, tính tình mạnh mẽ, nên trong đời sống chắc cũng ung dung. Lấy chồng là thằng cha TS, PGS cũng có tiếng, nói ra ối bố giật mình, có bố còn dưới quyền cha này nữa, hí hí. Em này thì chung vốn với 1 người bạn mở công ty abc, làm về nghề def. Nhưng chắc kiệm vốn hơn, nên không được giữ chức GĐ. Nhưng công việc dường như chị Q ta giải quyết cả, cái gì cũng chị quyết, chị quyết. Ừ thì chị quyết, nhưng chị cứ bảo giám đốc bên chị lên cho em nhé. Em thì không hành chính gì chị đâu, nhưng mà quy định nó thế. Còn nếu giám đốc công ty chị không lên, thì chị cứ ký vào đây, nhưng thêm chứ KT vào. Sau này có vấn đề gì thì gọi sếp chị lên sau, hoặc giả sếp trưởng em hỏi thì bắt buộc sếp chị phải lên đấy nhé. Ừ, cám ơn em quá, chứ không cũng rắc rối, chị giám đốc là bạn chị, nhưng vì lý do tế nhị không lên đây được. Cám ơn em nhiều nhé, chị có tý quà gửi biết em, chẳng có gì những là tấm lòng của abc ( tên công ty) ấy mà. Không, chị đừng làm thế, em làm có phải vì cái lọ cái chai đâu, hé hé.
    Mà mình thì chẳng nghĩ ngợi gì, thú thật là như vậy. Chị đưa em đẩy, cuối cùng chị phải cầm cái hối lộ về. Hôm sau lại gọi điện, có phiền không chị muốn mời em đi ăn trưa, ngại với em quá cơ. Hì, ăn trưa thì okie ngay. Hết giờ, gọi về nhà báo không ăn trưa, hồi đó em chuyển về ở với ông bà già, nhà em để cho thằng em mượn. Xong phi ra phố huế ăn trưa, nhớ lúc đó thời tiết cũng như bây giờ. Chưa lạnh, nhưng cũng chưa hết oi. Thỉnh thoảng mưa do ảnh hưởng bão. Phố huế trông lúc nào cũng sạch sẽ như cái mai rùa, các chị lao công vất vả thật. Phi vào chị đã ngồi đó với 1 thằng, với 1 em nữa, trông cũng ngon. Giới thiệu qua qua, rồi cám ơn, rồi chạm cốc, rồi uống, rồi ăn, tán phét. Mình thì tia con bé kia, bà này biết mình tia con bé kia nên cứ cười cười. Nói chuyện thêm vài câu chị Q giới thiệu em này là em A, sinh năm 1982 mới về làm chỗ chị. Giả lả giả lả rồi cũng về, khổ cám ơn lên cám ơn xuống, nào là lần sau cứ nhờ em đấy, nào là có việc gì cần cứ alô chị, trong khả năng chị giúp ngay. Vâng, xong em té về cơ quan.
    Nói riêng một chút về các em gọi là gái già, hoặc gái có chồng. Các em nào mà có vấn đề thì kiểu gì cũng có tín hiệu phát ra, nhỏ có, to có, vừa vừa có. Nhưng kiểu gì cũng có tín hiệu, nhỏ thì gọi là sóng yếu, hoặc em đang lãng mạn mà về tìm ở bác husband không thấy, nên cái sự lãng mạn đó nó phải tràn ra đường ra phố. Vừa thì ngúng nguẩy, lúng liếng rồi, các em này thì cũng phải vài phần vì nhu cầu không thỏa mãn, hoặc do ám ảnh không được thỏa mãn, nên thường giải quyết bằng lời nói, cử chỉ, ánh mắt. Còn sóng to thì thôi rồi, thô phải biết. Động chạm tay chân ngay, hoặc nhìn như ăn tươi nuốt sống, những em này thì chẳng phải không được thỏa mãn nhu cầu gì sất, nó là cái bản chất cũng như anh em ta đây thôi. Và cái loại này thường gọi là MBBG, không biết em nói thế có phải không. Em thì em hay cưa hai loại đầu, chứ MBBG cũng sợ, vì nhiều mẹ chiến đấu khủng lắm, xong việc là té, chẳng thể tình cảm được như 2 đối tượng trên. Mà lẽ nó thế, mình bản chất là thằng cưa gái, lúc nào ăng ten của mình chẳng phát tín hiệu, đầu tiên phát wifi thôi, không có thì ông wimax, giờ thiết bị cũng rẻ. Và chỗ nào có tín hiệu là cứ chíu chíu đánh dây thép với nhau. Tuy phần nhiều chỉ bằng ánh mắt, nhưng mà cũng hiệu quả lắm, nhiều khi cái phút quyết định nó ở chỗ 2 tín hiệu bắt được nhau, nhìn nhau xong cả 2 đỏ mặt quay đi, tý lại lén nhìn lại. Em thì là bài, còn các em kia, thì tùy, có khi đối tượng thứ 3 mà khéo, mình lại là rau thì lúc đó cả 2 đều bài vở cả.
  8. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Lúc đấy thấy thích thích con bé kia, nước da bánh mật nhưng mà duyên. Mà con nào da bánh mật cũng duyên là thế nào nhỉ, có cái răng khểnh, mũi hơi hếch. Trông bướng nhưng cá tính, ăn nói cũng dễ thương, mắt nhìn trông thông minh ra phết. Em là thích nhất con gái thông minh, nói chuyện nó đốp cứ chan chát, mà câu nào ra câu ấy, chứ chẳng phải õng ẹo, em ăn cái này, em ứ căn cái kia. Mấy ngày sau em cũng chẳng nhớ nữa, nhân tiện chị Q gọi điện đến hỏi về vụ khác. Em à ơi luôn, à chị Q ơi, em A còn làm chỗ chị không? Còn, sao, cần giới thiệu hả? Dạ, nếu được thì giới thiệu cho em đi. Chú tinh mắt gớm nhỉ, sao không bảo sớm. Để hôm nào chị bố trí cho. Hĩ hĩ.
  9. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Đang kể đến đoạn em về cơ quan sau vụ ăn uống mà gặp em A. Thế là ngay đầu tuần sau, chị Q bố trí luôn cho em nó mang hồ sơ sang. Bà này tính toán phết, em nghĩ. Nhưng mà tính em công việc nó ra công việc, chẳng chập mầu chập xí được. Làm vớ vẩn, còn gì thể diện của mình nữa. Với lại ông sếp ông ấy khinh cho, chẳng gì em cũng là thằng đánh giá có lăng lực, lại hơi trái tính. Thế nên làm cũng được việc nhưng chức tước thì buồn đời lắm các bác ạ. Em thẳng thừng gạch những chỗ sai, đề nghị làm lại và nộp vào lần sau. Em tò tò ra về, mình thì cũng quên ngay. Việc bận cũng chẳng để ý, tiện thì à ơi tý, chứ có ham hố gì đâu. Rồi thì bà này cũng gọi điện hỏi thăm vụ đó, em bảo không được đâu, em mà duyệt chết em. Sai rành rành ra, làm sao mà xuôi được, em nhất định từ chối. Sau đó thì quan hệ cũng bình thường. Em cũng quên béng cái em A nào đó ngồi ăn cùng ở công ty abc của chị Q.
    Cũng xin đính chính với anh em, rằng là em cũng thường thường bậc trung, tiền thường, handsome lại càng thường, chức vụ càng không có gì. Nhưng tự biết cái ưu điểm của mình ở chỗ: độc thân, công việc good, cũng khéo tán ( cái này không có là vứt đấy ạ), thêm nữa cái khoản kia em cũng không tệ. Nên sau lần đầu tiên, đối tác thỏa mãn kiểu gì cũng contact lại.
    Thế rồi, vì công việc lại gặp lại chị Q, lại xong việc, chị lại rủ đi. (Chú thích thêm là em dứt khoát không ăn của đút, nên các công ty muốn cám ơn mà không được. Mà được thì lần sau nó coi mình như **** ngay. Em nghĩ thế là tiền không thay được sự tôn trọng mà. Thế nên em hay được rủ đi ăn uống lắm. Các ông phòng khác thì tiền nhiều, nhưng mà đợi các công ty rủ đi thì mút mùa. Căn bản là tiền ăn rồi, thì còn đòi hỏi gì nữa, đằng này em thì tư vấn nhiệt tình, sai nói ngay, giúp không vụ lợi, nên kiêu lắm). Lần này là rủ đi café, mà không phải đi với ai hết, đi một mình. Café cà pháo chị em nói chuyện, lúc đó mới nhớ ra em A. Câu chuyện làm quà, hỏi thăm xem em A thế nào rồi. Chị Q nói, chú chẳng tấn công gì, nó có người yêu rồi. Quả thật lúc đó mới nhìn kỹ chị Q nhà mình, với cái vẻ rất đằm thắm của phụ nữ tuổi 30. Em còn nhớ hôm đó, chị để cái đầu với những lọn tóc hơi xoăn, đúng mốt hàn quốc mà em hay thấy trên phim, chị mặc cái áo mầu mỡ gà, với những bông hoa 5 cánh to như cái bàn tay. Áo cổ cánh sen khum khum trên cái cổ kiêu 3 ngấn trắng ngần. Mặt chị đặc tả của phụ nữ làm kinh doanh. Đeo kính cận thời trang, khuôn mặt cương nghị, lưỡng quyền cao trên cái gò má phẳng và căng không vết nhăn. Cái mũi tây cao, kết hợp với cái miệng rộng, khi chị cười thì chắc các khách hàng phải mềm lòng hết. Lúc đó gần tết rồi, nên chị khoác ngoài một cái áo trần bông mầu ghi xám, họa tiết là những bông hoa đủ mầu nhỏ nhỏ. Em các bác chỉ quan sát được có thế, vì ngồi đối diện, nên không thể nhìn tháy từ bụng chị trở xuống. Chỉ thoáng liếc thấy đôi giầy đen gác chân lên nhau đung đưa theo nhịp nói. Trời về chiều, café uống cũng cạn. Đã đến lúc chia tay, chị hỏi, em về nhà chứ. Không, chắc em đi dạo vòng vo chứ chưa về ngay đâu. Chị vô tình hỏi, cho chị đi nhờ xe nhé, hôm nay chị không đi xe. Dạ vâng.
    Vì chẳng biết nhà chị ở đâu, mà cũng không tiện hỏi. Em ra dắt xe, chị thanh toán tiền, rồi ra sau. Xe xuống đường, chị ngồi lên phía sau. Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện. Nhà em ở đâu thế? À nhà em ở abc chị ạ, nhà chị ở đâu, nhà chị ở cba. Thế chị về nhà bây giờ hay đi đâu để em tính đường nào. Chị cười bảo, không phiền thì cho chị đi dạo phố với em nhé. Em cười, chị đi thật không nào. O hay, đi chứ, mấy khi có thời gian đi dạo phố như em đâu. Trước giờ, chưa bao giờ em có ý định cưa chị Q này cả. Thứ nhất chị này rất tỉnh táo, thứ 2 đi tây tầu chán rồi, lạ gì những trò à ơi nữa, thứ 3 lại là dân kinh doanh, nhẵn mặt đời rồi. Nên trong tâm thức, chẳng nghĩ gì cả, cho dù gu của em là thích các em có chồng. Kể cả khi chị em nói chuyện phơi phới thế, em cũng coi bà này chắc hôm nay có chuyện gì đây thôi. Đi vòng hồ, lên chợ đồng xuân, qua quán thánh, rồi lại vòng phan đình phùng về hồ, rồi dọc bà triệu ra kim liên, rồi chùa bộc, lại vòng lên nguyễn lương bằng, rẽ nguyễn thái học, ? đại khái thế, mua đường mà. Em thì trẻ, chị thì cũng hơi cứng. Chẳng ai ngại ai, vừa đi vừa nói chuyện vui ra trò. Nào là chú nhà chị mà bắt gặp thì sao, nào là cháu nhà chị thế nào, có để em giấm không đây. Nào là công việc kinh doanh chị khá không, em làm nhà nước chán quá, hay cho em chân, ? Rồi loanh quanh cũng đói, bà này chẳng bảo về, cũng chẳng bảo sao. Mình cũng chẳng biết đường nào mà lần. Kệ, đói thì cứ ăn đã. Em bảo hai chị em ăn cái gì nhé, em đói quá. Ừ, em biết chỗ nào ăn không. Ơ hay nhỉ, đi vòng phố, xong bảo đi ăn cũng đi, lúc đó cũng xâm xẩm tối rồi. Chẳng biết ra sao đây, hay mình mèo mù vớ cá rán. Thế là rẽ vào quán cơm tấm ngay lê văn hưu.
  10. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Cưa gái sinh VIên - tác giả Kurtcobain.
    Vui mồm, kể các bác nghe chuyện tán con bé sinh viên, sinh năm 86, người hải phòng. Vài tháng trước em đi qua hàng net, vào Yahoo mail thấy có cái hòm thư chưa đóng. Á à, vào đọc cái, inbox thì thường, vào sent thì thấy thư em viết cho thằng người yên ở Hàn quốc mùi mẫn phết. Mình tò mò tý, xong cũng tốt bụng viết vào chính cái mail cho em, rằng là phải sign out trước khi về nhé. Mấy hôm sau thấy em reply lại này nọ, cám ơn cám huệ. Thế là chat, em kể em đang làm ở nhà hàng Phương hoa ngay chỗ ngã 3 cầu trung hòa, làm lễ tân, về muộn lắm nên giờ đó mới chat dược. Tòan chat lúc 12h đêm mà các bác, cũng chẳng tin lắm, kệ chứ. Đến hôm em cho xem wc thì hĩ hĩ, xinh phết. Hôm có việc đi qua nhà hàng đó thấy là quán ăn kiêm karaoke, nghĩ thầm, chắc cũng hàng họ đây. Nhưng kệ, nói chuyện em cũng chẳng có vẻ gì là đong đưa cả. Nên chuyện dừng ở đây.
    Bẵng đi vài tháng, em buzz cái, hỏi thăm sức khỏe, rồi bảo em nghỉ làm ở Phương hoa rồi, giờ chuyển ra kia cầu trung hòa. Em đang tưng tửng, rủ đi uống nước, gớm anh em quen nhau lâu rồi, mà chẳng nước non gì. Thế là đi, đến quán trà hoa ngay chỗ nguyên hồng. Em rỗi nên đén trước, em nó đến sau. Trong to con, xinh phết các bác ạ. Cao khoảng 1m62, nặng chừng 50kg, em áng áng thế thôi, cũng có hôm em nói nhưng quên mất rồi. Ngồi uống chán thì rủ đi chơi, em đồng ý, hé hé. Thì đi, nhưng em phải về cất xe chứ về đêm chỗ em trọ không cất xe được. Té ra là thế, thế là về cho biết chỗ em ở, xong đèo em đi. Em đi dạo phố rồi phi vào quán Bốn mùa ngay chỗ bờ hồ ngồi. Gọi cho em ly kem với cafe rượu, em ngại ngùng vì chắc chưa ngồi chỗ kiểu này bao giờ. Lát có thằng cầm hoa đi bán, tưởng đôi yêu nhau, mời ngọt mời nhạt, em móc 10k ra mua tặng em. Ui xời, vô tình gieo liễu liễu xanh om. Em gần như đổ chổng kềnh. Gần 12h đưa em về, hẹn em anh bận, chủ nhật rảnh không đi xem phim nhé.
    Y hẹn, 10h chủ nhật đến đón em. Lên vincom, chơi game chỗ tầng 5, xong ăn trưa ở quán gần đó. Quán đó cũng hơi sang trọng, nên em có vẻ hơi hãi, dù em đã làm trong nhà hàng rồi. Nó là cái quán gì mà ngày trước ở góc Lý thường kiệt với hàng bài đấy, giờ là Paradise. Em ngồi nhìn mình đắm đuối, kiểu các em sinh viên thường thần tượng các anh lớn tuổi hơn, lại có tý tiền, ăn chơi sa đọa ( ý là chi bữa ăn gần 300k, hĩ hĩ). Xong lên tầng 6 xem phim, 2 giờ chiếu, sớm quá 2 đứa ngồi đợi, tán chuyện. Em mới ỉ ôi, rằng là tiêu chuẩn của em thế nào, khi nào về hải phòng anh về với, nào là người yêu cũ em thế nào rồi, đại loại thế. Em một mực trình bày, thằng người yêu cũ em chia tay lâu rồi, em có chuyện buồn lắm, này nọ. Mình đâu ngờ chuyện của em buồn thật. Rồi vào xem phim, trong rạp, giả vờ này nọ cầm tay, dứt khoát em không cho. Chỉ câm tay thôi các bác nhé, dứt khoát không cho. Em thấy hơi tức mình, thử vài lần nhưng không được. Ra khỏi rạp đèo em về, xong mình chán chẳng call lại.
    Vài hôm sau gặp lại, em tâm sự nhiều, em học ở trường ... ở dưới HP, trường này toàn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Rồi em có nhiều bố mẹ lắm, dạo này gia đình lớn nhà em dưới HP có việc ... Tôi mới biết em có hoàn cảnh đặc biệt lắm, thêm nữa lại sống rất vô tư, nói chung là trong trắng toàn vẹn. Em các bác sợ thiên thần lắm, vì chơi bời thì chơi bời, nhưng những tâm hồn như thế đừng có dúng tay vào. Nhưng khổ cái em nó lại đang bồ kết.
    Em dứt điểm, nhắn tin cho em, anh có việc quan trọng phải vào nam công tác. Anh rất quý em, và mong em tìm đựoc người phù hợp, anh không hợp với em đâu. Em nhắn tin gọi điện thế nào em cũng kệ. Dấn thêm nữa, lúc không kìm được, khổ đời người ta ra các bác ạ.

Chia sẻ trang này