1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Đong (các zai và các gái ...)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cherrylove2209@yahoo.com, 26/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế mình ko nhận ra tôi à? Mới lần trước mình ốm, tôi còn nấu cháo hành cho mình ăn, mình khen ngon nên ăn lấy ăn để, làm 1 lèo luôn chục tô. Tôi nhìn mình ăn cũng thèm lắm chứ, mon men định xin 1 thìa thì bị mình đạp cho 1 phát bay tít ra tận cửa, giờ mắt vẫn còn sưng vì bị đập vào cạnh cửa đây này. Đấy mình thấy tôi đối xử với mình tốt như thế mà mình nỡ lòng nào quên tôi
  2. zetx_090

    zetx_090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nấu cháo cho cô nào rồi lại nhận xằng Bị người ta ăn hết cháo rồi lại vu cho mình ăn cháo trong khi mình có được thìa cháo nào đâu cơ chứ.Nấu cháo đi rồi thì mình !
  3. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Nghe cỏằâ nhặ Chư Phăo 'ang tĂn Thỏằ
  4. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    thỏng nhặ ruỏằTt ngỏằa! ko ẵ tỏằâ j cỏÊ ! cĂi tơnh cỏÊm trong sĂng cỏằĐa ngặỏằi ta ỏân 'ỏng sau cĂi lỏằu ỏằY lò gỏĂch mà vỏôn bỏằ< cô phui ra.
  5. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    ai đong mình giơ tay
  6. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    ôi em ăn j cháo nhà thằng ấy ! sang bên anh ăn cháo lòng ! bao nhiêu tấm lòng ,trái tim anh dành hết cho em chứ ai như nó nấu cháo HÀNH cho em ,quá bảo hành em đến nơi đến chốn.
    mừ anh nhớ mang mang cháo lòng nhà anh có thơ hay đối j là
    tứ thời bát tiết canh chung thuỷ
    ngạn liễu đôi bồ dục điểm trang.
    cháo nhà anh ăn vào ra thi ra thơ thế này mà e ko ăn thì hơi phí!
  7. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Ô hay cái nhà ông này
    sao lại nỡ lập kế li gián tình cảm đằm thắm
    của vợ chồng nhà người ta thế
    cháo của ông là cháo lòng
    nhưng mà là lòng lợn
    còn cháo của tui là cháo hành
    nhưng nó chứa cả cái tấm lòng son sắt của tui
  8. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    KẺ tranh Thị Nở của Chí Phèo là ai nhỉ? chưa từng kinh wa
  9. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi
    tui nấu cháo rùi nè
    mình ăn mấy bát để tui múc sẵn ra cho
    tui cũng mua sắn mấy cái muôi cho mình rồi
    mình cứ từ từ mà ăn
    ko cần phải vội vàng
    cả cái thùng cám lợn
    ý quên...
    cả cái nồi cháo to to này
    la tui nấu cho riêng mình thôi
    mà tui còn 1 món sở trường nữa đấy
    đó là cháo lưỡi
    mình ăn hết thùng cám, ah quên, nồi cháo này
    rồi tôi đưa lưỡi cho mình măm măm
  10. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Làng VŨ Đại ngày nay bổ xung thêm Lý Râu dài vì bán đất nên cũng thành 1 thế lực và đi cùng hắn ta là nhân vật con ở BÚP - nạn nhân của vụ bán con bán chó . Búp ta ngày ngày rửa rau bờ giếng ,phút nông nổi đem lòng yêu CHí Phèo ,nay thấy cảnh Chí phèo đút từng thìa cháo Lưỡi cho Nở thì " gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng" ,máu sôi lên não ,nhưng ngẫm ra chả có tí dính lứu j với CHí ,danh phận thì không có ,chỉ có dăm ba lần ngủ nhờ nhà CHí khi mà Nở mải đi buôn bán ở mom sông.Quá đau đớn và căm phẫn thấy trò chim chuột ngay trước mắt ,Búp chạy về nhà ,giãy ra giữa sân ,ngửa mặt lên trời kêu cụ Lý " ối ông ơi là ông ơi nó ăn hiếp con ,ông ơi là ông ơi ...." Cụ Lý đang độ xơi nước giải lao ,thấy con ở cũng biết mùi yêu ,ông mừng lắm thay " ít ra nó còn chút người chứ chưa hâm .nó mà hâm có khi ông phải cho nó lên rừng ở với khỉ mất ,,," Đôi mắt cụ nheo nheo,. 1ý nghĩ hiểm độc thoáng qua đôi mắt tinh anh đầy lọc lõi đấy ,,,CỤ Lý vốn đa mưu mà ,,,,

Chia sẻ trang này