1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Đong (các zai và các gái ...)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cherrylove2209@yahoo.com, 26/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Thôi,sợ lắm rồi,cháu xin ra khỏi hội.Từ nay cháu xin chừa,ko dám đong ai nữa đâu
  2. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    ai cho mày ra ?chú xin cắn miếng chứ làm j mà khóc ! thôi nín ! chú múc cho bát cháo lưỡi mà ăn ! mày thích ăn thịt thằng này không để chú cắt lưỡi nó ![​IMG]
  3. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Bớ người ta,có người bắt nạt trẻ con
  4. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    im ngay ! mày khóc cái j ? tao cho mày ăn chứ có đánh mày đâu! mà bà chị Ớt cay nhà tao làm đám cưới bên NGTĐ gửi thiếp cho vợ chồng tao sao mày dám giấu để đi ăn mảnh! cái tay nào giấu thiếp ! đưa đây tao ...sờ 1 cái xem cái tay nào giấu thiếp nào...đưa tay đây! tao còn chưa kiểm tra xem cái mồm nào ăn cỗ đâu đấy! giờ thì khóc đi!
  5. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Lại còn giở giọng côn đồ với mình nữa chứ.Đám cưới ngta thông báo cho cả làng biết đấy chứ.(Chắc bỏ làng đi biệt tăm biệt tích nên bây h mới biết.Cho chết)
  6. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    riêng với trẻ con phải uốn từ khi còn non!Để đến lúc mày bằng tuổi tao bây h thì trời có sập cũng chả ai dạy nổi?
    Á à mày ăn cỗ chị Ớt Cay nhà tao ,đã không mang phong bì ,đi thì đi bằng thiếp của tao mà lại còn bảo tao là Cho chết à? cái miệng xinh mà nói hỗn này ! nào đưa miệng đây để tao cắn chết cái xấu xa nào ? ,,,hừ hừ trẻ con không dạy là hư ngay.
    Ngày xưa Vợ tao nó không tranh thủ lúc tao ngủ mà vào nằm cạnh để rồi cả làng vu vạ tao Rê nó ,đuổi tao đi khỏi làng thì bây h có khi tao lấy vợ xinh nhất cái làng ấy rồi chứ không phải lấy con vợ " đẫy đà " như bây h! huhuhuhu mình bị ,,lừa ,...huhhuhuh
  7. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Hô hô,hóa ra bây h mới biết là bị lừa à?.Đúng là ác giả ác báo
    Mà ăn cỗ xong mới thấy chị ớt bẩu mời đấy chứ,chắc là gọi đến để ...dọn dẹp
  8. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hô hô,hóa ra bây h mới biết là bị lừa à?.Đúng là ác giả ác báo
    Mà ăn cỗ xong mới thấy chị ớt bẩu mời đấy chứ,chắc là gọi đến để ...dọn dẹp
    [/quote] chị ấy gọi đến chia Phong Bì ! còn cháu gái thân mến ,có lẽ chú đã dạy cháu chưa đủ nên cháu lại dám cười trên nỗi đau khổ của chú ! cái răng nào cười để chú kiểm tra xem nó đẹp thế nào nào! mày lại làm khổ chú rồi nhá ! vừa ăn mắm tôm bên Đám nhà CHị Ớt xong lại phải khám răng cho mày! HÁ Ra ,,nào ,,,,,
  9. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Ơ,chú làm bác sĩ từ khi nào đấy,có ai khiến chú khám đâu.Cháu ứ há mồm ra đấy,chú làm j đc cháu
    PS:Cẩn thận ko cháu gọi công an ...bắt chú vào đồn
  10. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Ă à ? không hĂ mỏằ"m thơ chú sỏẵ làm cho mày phỏÊi hĂ ! chú 'ỏằ' mày nhĂ ? vơ sao cĂi kăn cỏằĐa thỏng bĂn kem nó kêu? chú làm theo cĂch 'ỏƠy mày chỏt ngay! HĂ ra nào ,,rfng mỏằ>i chỏÊ lỏằÊi! Xỏằ^n nhặ vàng trong mỏằ thỏ ?
    'ỏằ"n Ă ! sỏằÊ j 'Âu! anh vỏằÊ thỏng em hỏằ chỏằ< dÂu thỏng hàng xóm nhà chú là Công an cỏÊnh vỏằ? 'ỏƠy ! ô to thỏ ! sỏằÊ j ai! hỏằâ

Chia sẻ trang này