1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương bước sang năm thứ 6...

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 02/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    ... được nghỉ roài... làm điếu thuốc nào...
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
    Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
    Có những ngày say xỉn té cầu ao,
    Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
    Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...
  2. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    30-4 về quê... anh em có chương trình gì thì lùi lại vào 1-5 nhá... Thanks...
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
    Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
    Có những ngày say xỉn té cầu ao,
    Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
    Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...
  3. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    anh em có chương trình 30/4 và 1/5 về Vân Đình ăn bánh cuốn
    Alex có đi đc thì phóng thẳng về đấy
  4. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đang chống dịch tiêu chảy cấp... ăn uống linh tinh thế thì chết àh... Hão...
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
    Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
    Có những ngày say xỉn té cầu ao,
    Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
    Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...
  5. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hot... hot... hot... http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Nhip-dieu-tre/2008/04/3BA019B9/
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
    Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
    Có những ngày say xỉn té cầu ao,
    Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
    Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...
  6. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu, 25/4/2008, 00:48 GMT+7

    Màn tỏ tình lúc 12h đêm
    Trong cái rét nàng Bân, trời Hà Nội lất phất mưa, 0h hôm nay, chàng sinh viên Ngọc Phú nhẹ nhàng quỳ xuống tháo giầy cho người yêu rồi dắt tay nàng vào trái tim xếp bằng cánh hoa hồng đỏ thắm. Cảnh thể hiện tình yêu ấn tượng làm xôn xao ký túc xá Học viện Báo chí tuyên truyền.
    0h, ký túc xá như bừng tỉnh trong tiếng hò reo vang dội "Hôn đi", "Ôm đi", "Hoan hô tình yêu đẹp". Hàng trăm sinh viên đổ dồn về phía sân cầu lông khu nhà A1 của Học viện để tận mắt chứng kiến màn tỏ tình của đôi bạn trẻ Ngọc Phú - Thanh Loan, sinh viên năm thứ hai của trường.
    Sinh viên hò reo cổ vũ, người nọ báo cho người kia và chỉ 5 phút sau, cả khu nhà A1, sân cầu lông và đường chạy thể chất đã chật kín người. Lớp báo ảnh liên hồi gọi điện báo cho nhau để lưu giữ những bức hình "đắt giá". Đèn flash nháy liên hồi, máy ảnh kỹ thuật số hay điện thoại di dộng của nhóm sinh viên được huy động tối đa.
    Nữ nhân vật chính duyên dáng trong bộ váy hoa trắng, sau giây phút ngượng ngùng đã kéo tay chàng trai gửi trả lại một nụ hôn không kém phần nồng nhiệt. Nhiều sinh viên cho rằng đây là một cách tỏ tình đặc biệt lãng mạn vì người trong cuộc đã quen nhau hơn... một năm.
    "Để mừng sinh nhật bạn gái, nam nhân vật chính đã nhờ các bạn cùng lớp mua khoảng 300 bông hoa hồng, lấy cánh xếp thành hình trái tim ***g lên nhau. Lúc đầu Phú còn định thắp nến nhưng do trời mưa nên kế hoạch đã phải hủy bỏ", Đức Khải, bạn cùng lớp với nam nhân vật chính, cho biết.
    Trong không khí phấn khởi, nhiều nữ sinh đã lấy cánh hoa xếp từ trái tim tung lên trời để hưởng ứng cho tình yêu đẹp của Phú - Loan. Nhưng 30 phút sau, đôi bạn trẻ đã bị ban bảo vệ ký túc xá lập biên bản vì theo quy định 23h ký túc sẽ đóng cửa và không cho phép người lạ vào.
    Đến sáng nay, màn tỏ tình của đôi bạn trẻ đã trở thành đề tài "hot" trên mạng.
    ...
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
    Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
    Có những ngày say xỉn té cầu ao,
    Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
    Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...


  7. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Cai tro nha que, bat chuoc nhau hay ho dech gi. Dam bua nua thang lai bo nhau, dung la tro he.
  8. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Ờ đấy anh nhờ, chỉ nến và 1 bữa ăn thôi
  9. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ờ, đúng, bọn nhà quê
    phải nến mới nãng mạn kỉu thành phố bạn jì nhỉ
    phải iêu lâu lâu vài năm vấp ngã mới tính, chứ dăm bữa nửa tháng chả chấp, nhờ ;))
  10. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Âu nó cũng là cái liễn... hị hị...
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
    Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
    Có những ngày say xỉn té cầu ao,
    Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
    Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...

Chia sẻ trang này