1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương bước sang năm thứ 6...

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 02/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Liệu có chăng âm mưu loại người Ý khỏi Euro 2008...
    Cả Thế Giới đang hướng về SVĐ Letzigrund ở Zurich... Cuộc chiến đầy duyên nợ giữa Italia và Pháp... Mới cách đây hai năm, họ còn cùng nhau tranh Cup vàng thế giới trong đêm hoa đăng ở Berlin. Còn tối nay, hai đội tái ngộ trong cảnh sắp chết chìm ở "bảng tử thần" Euro 2008 và hoàn toàn có thể cùng bị loại sớm. Đơn giản vì, với cùng chỉ 1 điểm trong tay - hệ lụy trực tiếp từ việc họ cùng thua tan nát trước "siêu" Hà Lan và bế tắc trước Romania cứng đầu cứng cổ, ĐKVĐ thế giới và đương kim Á quân thế giới đã mất quyền tự quyết định số phận. Quyền ấy giờ đây nằm trong tay Romania, đội trước giải bị xem là yếu nhất bảng C nhưng đang có 2 điểm và sẽ vào tứ kết nếu đánh bại một Hà Lan không còn nhiều động lực thi đấu do đã chắc ngôi đầu bảng.
    Trong những ngày gần đây, đồng loạt các báo đều đưa tin cho rằng liệu Hà Lan có chơi hết sức mình để giúp đỡ Italia hoặc Pháp??? Hay Hà Lan sẽ chơi lỏng chân khi mà họ đã chắc suất vào tứ kết để loại 2 ông lớn khỏi giải, bớt được mối lo trên con đường hướng tới chức VĐ sau 20 năm chờ đợi???
    Nhưng hãy khoan nói tới trận đấu Hà Lan ?" Romania và Italia ?" Pháp? Và nhắc lại quá khứ một chút?
    2 năm trước, trên con đường tiến tới chức VĐTG lần thứ 4, Italia đã vượt qua Australia bằng quả Penalty gây tranh cãi trong những phút bù giờ? Để rồi sau đó chủ tịch FIFA Seep Blatter đã nhắc lại tình huống ngã của Grosso như 1 trò ăn vạ, gợi lại sự kiện Calciopoli của Italia? Cộng thêm với việc khi Italia vô địch thế giới, ngài chủ tịch của tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh ấy đã không xuống chúc mừng và trao cúp? Điều đó khiến người Italia nổi giận? Và họ cho rằng FIFA đang quay lưng lại với Italia?
    2 năm sau, tại Euro 2008 trên đất Áo - Thuỵ Sỹ? Trong trận đấu đầu tiên của nhà ĐKVĐ TG Italia với Hà Lan? Khi Ruud Van Nistelrooy đưa trái bóng vào lưới Buffon, anh quay sang nhìn trọng tài biên. Có lẽ anh chờ đợi 1 động tác phất cờ căng ngang. Hơn ai hết, ?osố 9? Hà Lan nghĩ mình ở vị trí việt vị. Phần lớn khán giả, bình luận viên cũng đều nghĩ như vậy. Nhưng ông trọng tài người Thuỵ Điển Peter Frojdfeldt cùng các trợ lý lại nghĩ khác? Họ cho rằng Cristian Panucci đang nằm lăn lộn ngoài sân sau pha va chạm với chính thủ môn đội nhà Gigi Buffon vẫn thuộc ?obiên chế? trận đấu? Điều đó có nghĩa dưới Van Nistelrooy, ngoài Buffon, vẫn còn một cầu thủ Italia nữa? Ko việt vị và có bàn thắng cho Van Nistelrooy?
    Pha va chạm giữa Buffon và Panucci ko thể biết được như thế nào ngoại trừ 2 người trong cuộc? Nhưng khi UEFA công nhận bàn thắng đó của Nistelrooy, có nghĩa là Panucci bị coi là ?ocố tình? rời sân. Đáng lẽ như vậy nên ?otặng? thêm cho Panucci 1 thẻ vàng? Nhưng thật bất nhẫn và thiếu tình người khi 1 cầu thủ bị chấn thương đến bất động lại hoá thành kẻ lừa đảo. Đâu rồi khái niệm nhân văn mà FIFA, UEFA vẫn luôn kêu gọi??? Có lẽ lúc đó nếu Panucci cố lết vào giữa khung thành Buffon nằm ở đó thì lưới của đội của anh ko rung lên? Giờ mới thấy tình huống Paolo Di Canio dùng tay chặn bóng khi thấy thủ thành Richard Wright bị đau sau 1 pha va chạm trước đó mà ko đưa bóng vào lưới, thật thấm thía? Nếu ai còn nhớ thì cầu thủ này vừa trở lại sau 1 thời gian bị treo giò do đẩy ngã trọng tài? Đó là 1 cầu thủ Italia?
    Trong trận đấu thứ 2 của Italia tại Euro 2008? Trong những phút cuối của hiệp 1, bóng từ cánh được Zambrotta tạt vào trong và Luca Toni bật lên đánh đầu tung lưới Lobont? Tuy nhiên, ở vào thời điểm đó, trọng tài người Na Uy Tom Henning Ovrebo không công nhận bàn thắng của Toni do lỗi việt vị. Xem lại các pha quay chậm, pha làm bàn của chân sút Bayern Munich có vẻ như hợp lệ khi anh còn đứng dưới Paul Codrea. Nhưng trọng tài biên lúc đó lại cho rằng Alex Del Piero đã ở vào thế việt vị. Và vì thế bàn thắng ko được công nhận. Lúc đó, có thể nói đội trưởng Azzurra đứng gần Toni nhất, cũng có thể coi là tham gia vào tình huống tấn công? Nhưng Alex lại chẳng dậm nhảy, cũng chẳng va chạm với thủ môn hay hậu vệ Romania để Toni ghi bàn? Và khi cày nát cả băng ghi hình 26 cái camera của BTC Euro, thì có thể thấy chẳng có cái bộ phận nào của ?osố 7? Italia ở phía dưới hàng hậu vệ Romania cả? Vậy nhưng bàn thắng vẫn ko được công nhận? Cũng phải thong cảm cho ông Tom Henning Ovrebo vì ông cũng là con người, chỉ được quyết định tình huống trong vòng có mấy giây đồng hồ, lại ko được xem băng quay chậm? Sai sót cũng là việc tất lẽ dĩ ngẫu mà thôi? Cũng trong trận đấu đó, phút 81, Panucci (lại là anh), chủ nhân của bàn gỡ hoà cho Italia, trong 1 pha tranh chấp với tiền đạo Daniel Niculae của Romania, anh bị trọng tài Tom Henning Ovrebo thổi phạt vì bị cho rằng đã kéo tiền đạo Romania trong vòng cấm. Và nếu không nhờ Buffon phản xạ xuất thần cản được cú sút 11 mét của ?oMãng xà? Mutu bên phía Romania, chắc chắn ?oĐoàn quân thiên thanh? đã bị loại khỏi Euro khi mà vòng bảng chưa kết thúc? Xem lại pha quay chậm lúc đó (Vâng, lại phải mổ băng) thì thấy trung vệ Italia và tiền đạo Romania đều lao vào trong tình huống tạt bóng từ cánh vào và có vẻ như tiền đạo số 21 của Romania đã đè Panucci và tự ngã? Tuy sau trận đấu, trọng tài Tom Henning Ovrebo đã tự nhận những sai lầm của mình nhưng điều đó đã là quá muộn?
    Những sai lầm của trọng tài đã đẩy nhà ĐKVĐTG vào hoàn cảnh bi đát này? Liệu có chăng 1 âm mưu loại người Ý khỏi cuộc chơi lớn nhất của lục địa già??? Cũng chẳng có chứng cứ gì cả? Chỉ biết lục lại những điều đã thấy? Nếu Azzurra thua Pháp, có lẽ họ rời Euro cũng đáng? Nhưng nếu bi kịch của 4 năm trước tái hiện? Sẽ thật cay đắng cho Azzurra và những người hâm mộ "Binh đoàn thiên thanh"?
    FORZA SQUADRA AZZURRA
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
    Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
    Có những ngày say xỉn té cầu ao,
    Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
    Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...

  2. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Trong một chiều mưa trên sân Letzigrund ở Zurich, trong cái ngày 17 đen tối của người Italia, trong sắc áo trắng lạ lẫm, Squadra Azzurra đã thắp lên được ngọn lửa hy vọng làm nên kỳ tích như 2 năm về trước khi những chàng trai thiên thanh đã cháy hết mình, dành chiến thắng xứng đáng 2-0 trước "Những chú gà trống Goloa" Pháp...
    Các học trò của HLV Donadoni đã tìm lại được phần nào những phẩm chất quen thuộc từng làm nên tên tuổi, vinh quang của tuyển Italy trong quá khứ, đó là lòng quyết tâm, sức mạnh ý chí và trên hết, một thứ bóng đá đơn giản mà không kém phần hiệu quả. Đó là một tập thể mạnh mẽ, biết làm chủ số phận và tận dụng lợi thế mà đối thủ mắc sai sót đem lại để ghi bàn và chiến thắng. Một tập thể với sức mạnh được đặt lên tất cả ở "cái đầu" của "Maestro" Pirlo và đôi tay của "Gigi vĩ đại"...
    Và cũng ko quên lời cảm ơn tới Van Basten, ông và đội bóng của ông đã chơi 1 trận đấu hết mình, dù với đội hình 2, với tinh thần thể thao cao thượng, lòng nghĩa hiệp với quê hương thứ 2 của ông... 2 nhát kiếm của 2 "thợ săn" Huntelaar và Persie đã tiến "Quỷ Dracula" Romania về nước...
    Grazie Van Basten... Grazie Buffon... Grazie Pirlo...
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
    Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
    Có những ngày say xỉn té cầu ao,
    Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
    Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...

  3. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    mịe, sao các đội khác chú ko vào mà pót dài thế này đê
    thắng là thắng cần đếck j` jải thích, các anh ở đây đều biết rồi :)) =))
  4. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Kệ bố... Tính bố thế...
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
    Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
    Có những ngày say xỉn té cầu ao,
    Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
    Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...

  5. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    ****** thích AC nhưng *** thích Ý, cũng *** thích Pháp, nói chung là Rumani vào thì là tốt nhất nhưng đáng tiếc.
  6. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    bố *** thích bóng đá *** chúng mài
  7. ________________________

    ________________________ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    ** thằng Giang...3 hồn 7 vía thằng Giang....còn sống hay đã chết
  8. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tây Ban Nha - Hy Lạp... Tiễn vua rời ngai
    Nga - Thuỵ Điển... Gấu đấu "Viking"
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
    Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
    Có những ngày say xỉn té cầu ao,
    Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
    Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...

  9. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    xác định xong thằng cuối cùng vào, hờ hờ
    bắt đầu chờ đợi vòng tứ kết ^^
  10. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Nga ngố mà vl nhỉ.

Chia sẻ trang này