1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương bước sang năm thứ 9......

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Con người chúng ta, ngày nào cũng ăn cơm, đi vệ sinh, lông tóc không ngừng dài ra và như thế con người trở thành 1 thực thể chỉ tồn tại duy nhất một lần ở hiện tại, thế nhưng chẳng hiểu sao lại luôn nhớ về quá khứ và lo lắng cho tương lai.
    :)
  2. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Sống quên quá khứ và vì hiện tại, hướng tương lai. Chỉ là 1 câu an ủi khi cuộc sống trải qua khó khăn.
    Quá khứ, hiện tại và tương lai, giống như nhân quả. Cái trước bổ trợ cái sau, ko có chuyện phủ định.
  3. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Thực ra, câu trên mang nghĩa là hỏi về một đieu hiển nhiên. Như kiểu Anh ơi, tại sao bầu trời màu xanh
    Anh hiểu sai ý em rồi.
  4. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Anh đâu định hiểu theo ý nào đâu nhỉ, chỉ nói theo suy nghĩ đấy chứ
    Độ rày xem đá bóng sướng cả mắt, ko biết mấy thằng ở đây có xem đều ko. Các bạn chắc rôm rả fb nhưng mình thì ko dùng.
    Nhìn chữ rose nào cùng làm liên tưởng đầu tiên là Guns N' Roses
  5. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Ồ, thực tình là do hồi đó em thích Gun n' rose đặc biệt là bài Civil War, rồi thích cả cái váy cưới trong bài November rain nữa, cô dâu đeo cái vòng hoa vải vào đùi ý anh. Hồi đó trẻ con quá.... nên đặt nick phải có chu rose, mà yahoo có quá nhiều redrose, nên thành ra có cái nick dài ngoằng, đem đi đki ơr ttvn luôn.
    Anh thích xem đá bóng à, hình như hôm nay lại có 1 trận đêm.
  6. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông con trai mấy thằng ko thích xem bóng đá đâu. Hôm nao cũng đi làm từ 8h đen 10h tối mới về nhưng thế nào cũng cố xem it nhất 1 trận. Dạo này ngủ ít. Dc CN ngủ bù thì cũng xem bóng đá tới sáng rồi...
    Anh thích nhất bài Étranged. 1 buổi sáng cách đây 12 năm, ngủ dậy, tư nhiên nghe thấy bài này, và doi voi anh nó đa vưot qua Dont cry từ đấy
  7. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Em vô tình lại toàn quen con trai chơi bóng rỏ, xem bóng rổ và nghe nhạc RnB hoặc Hip hop . Và em thích ngồi xem bóng rổ, bóng đá em không hiểu luật, xem không hiểu gì luôn.
    Công việc của anh có tính đặc thù cao hay sao mà 14 tiếng 1 ngày. Dạo này việc của em ngập lên tận cổ, nhưng cũng tầm 7h là tan làm thôi, thi thoảng lắm thì 8 rưỡi. Vài tháng như vậy, thấy mọi thứ đều tệ hại, như kiểu không có thời gian cho bản thân. Mỗi sáng thức dậy đều lẩm bẩm là sắp đến chủ nhật rồi, cả ngày chủ nhật nếu không có việc gì quá cần thiết thì chỉ ôm chặt lấy cái giường, ắn đúng 1 bữa, tối muộn mới thò cái mặt ra đi cafe hoặc nghe nhạc gì đó.
    Bài Estranged khi nghe thì cảm thấy cô đơn lắm. Mà hay nhỉ, lâu lắm rồi mới nói chuyện 1 người nghe cùng thể loại nhạc với mình. Không biết anh có thích đọc truyện tranh không. Em thích nhất bộ Inu Yasha.
  8. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Vài ngày bận ko lên đã thấy quảng cáo đầy rồi.
    Em cứ coi như anh làm nhân viên siêu thị phải đứng bán hàng cả ngày đi.
    Anh thích truyện tranh lắm, bộ anh thích thì nhiều, bộ thích nhất thì có lẽ là Bác sĩ quái dị. Ít nhất đọc đi đọc lại vẫn thấy có cái đọng lại, và gần như ko quên nội dung bất cứ câu chuyện nào
    Con người anh luôn luôn vận động nên hiếm khi anh nằm ườn cả ngày lắm, ngủ cũng chỉ trung bình 5 tiếng 1 ngày thôi.
  9. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Nhân viên siêu thị, thế coi như anh hay bị mỏi chân đi :)
    Em hoạt động cả ngày, việc nọ chưa xong việc kia đã đến. Có thời gian là ngủ, ngủ ít là không chịu nổi lâu. Tầm phải 6 tiếng 1 ngày cộng thêm trà mới tỉnh được. Dạo này hay bị căng thẳng vì công việc.
    Bác sĩ quái dị, có phải là Black Jack không? Hồi trước thằng em họ em nó thích, nên em ngồi nhà nó cũng đọc mấy tập đầu, lôi cuốn, nhưng xong rồi quên phéng luôn. Thực ra dù thích truyện tranh, nhưng em đọc không nhiều, loanh quanh mấy bộ ngày xưa thôi. Bây giờ đang mua lại từ đầu 1 số bộ, hồi xưa không có tiền mua, toàn đi thuê, giờ tháy tiếc tiếc.
    Hôm nay được cho 1 cái cây, vui quá không ngủ nổi, em đang nghĩ xem nên để nó ở đâu, cho nó leo thế nào.
    Mà tại sao anh không xoá mấy bài quảng cáo, không đúng nội dung mà. Nhìn rác loạn cả lên
  10. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Anh thì lại khác toàn mua truyện, giờ vẫn giữ được khá nhiều, có mất bộ Đoremon thì tiếc thôi, bị 1 đứa nó lấy rồi ko có ngày trả về luôn...
    Bài rác anh xoá mãi chán rồi, mà giờ còn ai nữa đâu, dọn thì cũng thế, tinh tươm cũng chả ai quan tâm. Lúc nào khó chịu quá thì lại làm
    Ngủ 6 tiếng là ko tốt rồi, ít nhất với con gái, ko tốt cho nhiều thứ luôn ấy.
    Giờ làm việc là cần nhất tỉnh táo, ko suy nghĩ tỉnh là lắm vấn đề lắm. Em có bao giờ ra polygon chưa, tối thứ 6 có hard rock đấy, khá được, giờ chuyển ra Cát Linh

Chia sẻ trang này