1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương bước sang năm thứ 9......

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Doremon em được bố mua cho từ hồi chưa biết đọc, lên lớp 1 chăm chỉ học cũng chỉ vì để tự đọc được Doremon. Xong cũng mất sạch vì cho lũ con trai hàng xóm mượn. Cuối năm 2012 em có mua lại được cả bộ nhân dịp kỉ niệm 20 năm Doremon đến VN
    Ngủ 6 tiếng mà ngủ sâu thì em vẫn tỉnh, tốt hơn là ngủ nhiều mà mộng mị lung tung. Mà không tốt thì là không tốt cho thứ gì hả anh?
    Polygon em biết, nhưng chưa ngồi ở đó bao giờ . Em như kiểu vô duyên với nó, nhiều lần hẹn bạn qua đó, nhưng không hiểu sao lần nào cũng lý do nọ lý do kia rồi bị huỷ.
  2. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Dc. Hen em thu 6 tuan nay nhe. Anh se den do luc 9h. Mot minh. Neu co duyen thi nhan ra.
    Doremon fai quyen cu cơ, moi co nhieu ki niem.
    Tap 1 bia do. Tap 2 bia xanh green. Tap 3 bia xanh blue. Tap 4 bia vang yellow.
  3. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Tinh hinh mai anh fai lam cả đêm rồi, tuần sau vay, tiec qua, dang hung rock. Ma chac em cung chua đọc nhỉ
  4. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Tập 1 là chiếc khăn biến hoá, tập 2 là cá mập lên bờ, tập 3 là những nhà tạo một. tập 4 em ko nhớ. 8 là lạc vào xứ sở thần tiên. 11 là nàng tiên cá, 12 là bà ngoại, 14 con chó của xuka

    Anh bận rồi à, nhân viên siêu thị làm gì trong đêm, em đang định bảo là thế tầm hơn 9h em qua, mai em rảnh từ tầm 9h đổ ra. Nhưng đó thấy ko, em ko có duyên với cái Polygon đó mà. :)
  5. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Anh chỉnh lại nhé
    Tập 2: máy hút chữ, tập 4: vương quốc tí hon, tập 6: cá mập lên bờ, tập 7: đồ vật nổi loạn. Các tập khác để lúc nào rảnh anh nhớ lại
    Hy vong thứ 6 anh có thời gian để tạo duyên cho em với Polygon
  6. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Ối, khôngg những không nhớ nổi mà còn bị nhầm lung tung. Cách đây 20 năm, đó là trò chơi yêu thích của em đấy, nhớ tên các tập doremon. Tập 7 đồ vật nổi loạn màu xám, quyển của em bị một vết ố ở bìa.
    Em thích tập 12, Bà ngoại, đến bây giờ đọc lại vẫn còn rưng rưng.
    Anh bận thật đấy, nếu rảnh thứ 6 thì bảo em. À, giữa bao người, e ko tin là nhận ra đc 1 người mà chỉ biết nhau qua câu chữ.
  7. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Mưa to quá, ầm ầm :(
  8. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Hết mua roi
  9. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Mưa tiếp đi cho mát, em đỡ phải đi bêu nắng.
    Mà em hỏi nhé. Trên đời này có 2 thứ chất lỏng quý báu nhất, đó là rượu và thứ gì ?
  10. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Nói thực tế đã nhất thì chỉ có 1, và cái thứ chất lỏng mà thiếu thì khỏi sống chỉ có là nước ngọt
    Nói kiểu đệ tử lưu linh thì ngoài cái trên thứ 2 là rượu. Đố thằng nào uống rượu nhiều mà ko khát nước
    Nói kiểu lãng mạn thì nào là giọt lệ khi khóc, giọt rượu khi buồn, giọt mồ hôi khi vất vả, đủ loại giọt, mỗi người chọn ra cái mình thích
    Nói kiểu bậy bạ thì gì cũng nói dc
    Nói kiểu học thức pha chút uỷ mị thì sữa mẹ
    Tóm lại em hỏi câu đấy theo trường phái nào, trường phái của em thì là rượu và giọt mưa hay tách cafe ?

    Em có thể tham khảo thêm tại: http://www.luongthehuy.me/2010/07/chat-long-nao-mac-tien-nhat.html

Chia sẻ trang này