1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương ! Cuộc sống không chỉ ám màu khói thuốc...Kỷ niệm 1 năm thành lập HĐH(30/11/03 - 30/1

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 30/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Hội đồng hương ! Cuộc sống không chỉ ám màu khói thuốc...Kỷ niệm 1 năm thành lập HĐH(30/11/03 - 30/11/04).Họp bất thường t

    Biết con gái 84 không thích con trai dùng tăm xỉa phổi nhưng mà đã dính vào rùi thì biết làm sao chẳng lẽ lại cấm mà cấm sao được cơ chứ bố mẹ còn chẳng cấm được nũa là các bạn vậy mong mọi người thông cảm nha . Tui viết chủ đề mới này theo nhu cầu của những người dùng tăm như tui thui mà mong các bạn gái thông cảm . Vẫn biết là hút thuốc có hại cho sức khoẻ nhưng những lúc buồn và thèm ko có nó không chịu được nên tui mới viết bài này để mọi người thông cảm và anh em ai trong hoàn cảnh như tui thì mong mọi người ủng hộ nha . Ngày xưa hút thuốc xịn quen rùi đến bây giờ hết xiền thành ra đổi sang xài việt nam tàn bạo và cũng quen luôn bây giờ chỉ xài thứ đó thui . Mời anh em đọc và cho ý kiến chứ tui biết tui viết bài này thế nào cũng bị chị em phụ nữ phản đối nhưng vì anh em chấp nhận hi sinh

    <P><FONT face=Tahoma size=5> Đời khi buồn ta giải sầu bên men rượu . Sống không yêu cho gái nó thèm</FONT></P>

    Được zany_alone sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 30/11/2003

    Được zany_alone sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 01/12/2003

    Được rut sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 14/04/2004

    Được rut sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 27/07/2004

    Được rut sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 01/08/2004
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Không ủng hộ củng không phản đối ... nhưng mà nếu là người mình thì ....
    Ai thích chết sớm thì cứ việc --- mình thì không
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
  3. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    thà chết chứ ko chịu .............hi sinh lấy chồng hút thuốc
    độc lập , tự do ===> hạnhphúc
  4. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Cầm thuốc như Triệu Tử cầm đao
    Nhắm mắt liều mình đâm vào Phổi
    Bác nào thích thì cứ việc chứ em không thích
    SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐÀN ÔNG VÀ CON TRAI, ĐÓ LÀ
    KINH NGHIỆM
  5. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Hehe..........chiều mới quyết định..........tối lên đã thấy có rồi........Mà mọi người khoái trò phản đối nhỉ ?? Chẳng lẽ giá trị một thằng con trai lại thể hiện ở điếu thuốc hay không hả ?? Nói vui........mọi người cứ nghĩ xem tại sao các cụ lại phải đem rổ rá ra để mà hong khói....phổi con trai cung vậy thôi....cũng phải đem ra hứng gió mưa cát bụi và cả khói thuốc tí chứ...........
    Mà hút thuốc đâu có nghiện được............như tôi đây này hút mấy năm trời rồi cũng đâu có nghiện............lúc nào chán thì hút......anh em ngồi với nhau thì một hai điếu cho vui..........
    Cũng như mọi người thôi.........hợp nhau khoản gì thì theo khoản đó.........có hội café,,,hội bi-a rồi...........bọn tôi không khoái thế thì lập hội này thế thôi................
    [marquee]"   [Kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống của ta.....phụ nữ đòi cả hai...."[/marquee]
  6. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    À quên...........anh em mình họp nhau ngày nào nhỉ ?? Hay là CN hàng tuần.........đá bóng xong kiếm quán nước nào ngồi cho rôm rả.........còn hôm nào điều kiện thì bia bọt...ok
    Mà mấy thằng đưa nick YM lên đây đi nhể.....
    PhongLA-----Nick : khong_can_nick
    [marquee]"   [Kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống của ta.....phụ nữ đòi cả hai...."[/marquee]
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng tệ nạn . Ít nhất các chú cũng phải ủng hộ 1 .SEA GAMES ko thuốc lá chứ . Nói ra nghe có vẻ căng nhưng mà ..chẹp ko ấn tượng và nể phục thằng nào hút thuốc
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
  8. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    thể loại này thì bó tay, tự bản thân mình đã đặt ra ngưỡng ko muốn từ bỏ thì có bố mẹ cấm hay bạn bè xì xèo cũng là "nước đổ lá khoai" (hix mà càng cấm thì càng cố, càng thích hay sao ý). Thôi, chỉ mong có ngày bọn ấy " Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Anh em ta vì nhân dân ..." có "tệ nạn" gì thì ra "góc tối" để "nhân dân" nhìn đỡ "ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên fải, chỉ muốn đấm 1 cú vào mặt đứa hút thuốc".
    Thực tế đã cho thấy, đa số những chú đốt thuốc mặt mũi hốc hác răng xỉn, tóc bạc, người gầy đét. Một vài cá thể đặc biệt béo tốt nhưng lại bệnh nan y. Đấy là những trường hợp đốt thuốc. Còn hút thuốc bình thường có hại cho sức khoẻ thế nào thì tự biết, kinh nghiệm bản thân mà. "Quay đầu là bờ", bỏ đi khi còn chưa có những triệu chứng trên
  9. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Anh em đi đâu hết rồi...........lập hội thì phải vào đây chứ.....ai lại để người ngoài vào báng bổ thế này...........chiến đê.......
    [marquee]"   [Kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống của ta.....phụ nữ đòi cả hai...."[/marquee]
  10. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0

    Vô cùng hoan nghênh và đồng tình với ý kiến của thuyvu
    to Phong_la : định chiến kiểu gì nèo ...
    Seagame 22 không thuốc lá
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này