1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương ! Cuộc sống không chỉ ám màu khói thuốc...Kỷ niệm 1 năm thành lập HĐH(30/11/03 - 30/1

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 30/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình kể 1 câu chuyện có thật. Hôm nay đá bóng xong, cả hội đồng hương về nhà 1 đứa để chuẩn bị chiều đi xem đá bóng, còn Thị nở đi đón Ciao về đó để chiều đi cùng. Đúng lúc mình đang tắm (đá bóng xong ai chả fải tắm), thì Thị Nở đưa Ciao về đến nơi. Nhà tắm lại ko có khoá, nên khi Thị nở mở cửa fòng tắm ra thì thôi rồi, con trai thì ko sao, nhung con gái thì........ mình ngượng quá chỉ muốn độn thổ xuống đất, bây giờ làm sao còn dám gặp C..... nữa. Các anh hại em rồi.
    Cả đời chỉ nhớ mỗi Boco thôi nhé! Được không ?
  2. tieuly2004

    tieuly2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    trời có chuyện này thật hả anh sufi? có thật ko? hay là anh bịa
    Nhoc_con_de_thuong
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Úi xời ơi ,Ciao ơi,thế là tí nữa làm mất tiêu đời zai của sufi roài,khổ nhể

              ...Misery...
     
  4. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Có hai ngày không lên mà xảy ra lắm chuyện nhức đầu quá cơ . Tự dưng lại có thêm một bài phản đối hội đồng hương nữa mới láo chứ. Cái này gọi là coi trời bằng vung rùi . Kiểu này không vợ con gì nữa hết . Thà bỏ vợ chứ không bỏ thuốc có chết cũng không bỏ hội đồng hương . Còn cả cái thang Sufi kia nữa mày ăn nói cho cẩn thận chút chứ . Thui chuyện này để nói sau bữa hôm nay anh em mình bị bỏ bom bọn mày ạ . Nhưng tao nói để bọn mày biết thui chứ anh em ai tiếc gì của bọ phải không ?
    Chúc em đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần luôn sống .
    Chúc em đủ những nỗi đau để biết yêu quí cả những niềm vui nhỏ nhất .
    Chúc em đủ những gì em muốn để có thể hài lòng .
    Chúc em đủ mất mát để yêu quí những gì em có .
    Và anh chúc em đủ lời chào để có thể vượt qua được những lời "Tạm biệt" cuối cùng .
  5. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    oài oài
    thằng choá PHONGLA
    trả tao cái khăn xịn quàng cổ đây,mày trấn của tao nhé,chúng mày hội đồng tao nhé,đánh tao ra nông nỗi này nhé..........
    mày biết tao cóc dám vào hàng Bà Hương nên chúng mày khện à,tao nợ có 80k thôi,năm ngoái lỡ phone sang nước ngoài nhiều nên không dám trả tiền bà ý,hề hề,ngại wá...
    mà mày lấy được sim chưa,giá hợp lý đấy,thứ 7 này đi họp đê,tao muốn đi wá mà chưa co thời gian đi được,chửi nhau với mày là tao khoái nhất thằng A4 ạ!!!!!!!!!!!
    Minh 0912 18 1984
  6. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0

    Mày đi thì cứ đi anh em bảo bao nhiêu lần rùi . Vào chim lợn thì nhiều mà đi thì it wa đấy thứ 7 này cứ đi đi . Nếu mày ngại vào hàng net thì cứ ra cổng vòm đi ngồi hàng nước ở đó chờ bọn tao nhé tâm 4h đến 4h30 con nếu không ngại thi qua đây rùi đi ok?
    Thà bỏ vợ chứ không bỏ thuốc lá . Dù có chết cũng không bỏ " hội đồng hương " . Sống vì CAHN , chết vì CHF .
  7. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Thì tiến tới luôn đi,đằng nào cũng lộ "hàng" rồi,sao phải ngại nhờ mà của đấy tuy quí nhưng không hiếm,không phải lo.......mà tao thấy mày hay "ăn miếng trả miếng" lắm cơ mà,thế sao lại không ...........
    [marquee]"   Kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống của ta.....phụ nữ đòi cả hai...."[/marquee]
  8. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    he he thằng thanh minh quên là ỏ đây có hai thằng a4 sao chú là phải cẩn thận he he he
    không ồn ào nhưng hiệu quả
    tui
    thi_no2003 
  9. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Sun ơi ! tao rất thông cảm cho mày . Mà mày chịu thiệt thế thật sao . Tao mà như mày thì tao phải đòi lại những gì đã mất . Thế mày bị người ta nhìn thấy những gì của mày rùi . Mà tao nghĩ cái quan trọng nhất của mày mày cũng đem nó lấy 1,5 ml/..... rồi cơ mà có gì mà phải ngượng nữa . Mà anh em hội đồng hương còn lạ gì mày đâu ma phải nói thế . Liên miên thế đủ rùi , tao kết luận một câu này mày thấy mày bị thiệt thòi cái gì thì lên đòi lại cái đấy . Mày không lên chịu thiệt làm gì thời buổi bây giờ bình đẳng rồi . Tớ chỉ khuyên cậu thế thôi
    Thà bỏ vợ chứ không bỏ thuốc lá . Dù có chết cũng không bỏ " hội đồng hương " . Sống vì CAHN , chết vì CHF .
  10. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi chúng mày đưng nói nữa kẻo sun nó ngượng bi giớ he he he
    không ồn ào nhưng hiệu quả
    tui
    thi_no2003 
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này