1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương ! Cuộc sống không chỉ ám màu khói thuốc...Kỷ niệm 1 năm thành lập HĐH(30/11/03 - 30/1

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 30/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    viết thế này thì có phải là nói xấu sau lưng không nhì....[​IMG] ai trả lời hộ cái. nếu phải thì thui không viết nữa còn nếu không thì cũng không viết nữa [​IMG]
    nói thiệt, 84 sao chả thấy mod nào thía nhì. mình không thấy chức năng mod được làm việc thường xuyên cho lém. kể cả mình cũng rứa[​IMG]. mà mình ol còn nhiều chứ tụi kia chả thấy đâu cả [​IMG] ghet''''''''
    đọc cái topic của hội đồng hương [​IMG] nói nghe hay. nói thiệt các cậu tưởng chỉ có mỗi các cậu sống tốt với nhau chắc. người khác thì sống tệ bạc và giả dối đấy hả. [​IMG] còn lâu nhé. không hiểu sao hôm nay mình khó chịu thía không biết....
    mà đã nói rồi, không được vi phạm không thì tớ sẽ cứ thẳng tay mà làm. đã vậy còn lấy nick người khác. các cậu cũng chả coi tớ ra cái khỉ gì cả. mà cũng chả sao. mấy thứ đó cũng chả còn quan trọng nữa...
    các cậu nghĩ hội đồng hương là có tổ chức à...tớ nhận thấy nó là một mớ hỗn độn thích thì làm mà không thì thui. dập dềnh lên xuống cũng giống như tớ thích hay không thích, có hứng thì làm mà không thì thui. vậy các cậu đã từng có ý định thay đổi 84 =sức các cậu...
     tốt nhưng sống cần fải biết để cho người khác hiểu hết được cái tốt đấy ...
    nói thiệt...buồn cho những người để mình bị hoà tan trong hội đồng hương. ai tính cách là vậy thì vốn dĩ đã thế rồi nhưng có những người nhìn thấy hẳn sự thay đổi từ những ngày đầu quen biết...không làm sao để nói được...thấy thật là uổng...tính cách riêng của một con người chứ có như cây mềm rung theo chiều gió đâu..cứ nghĩ rằng mình sống thoải mái thế mới là mình nhưng nếu cuộc sống lúc nào cũng sống theo ý mình thì đã chẳng là cuộc sống và mình cũng đã không fải là mình đúng nghĩa...
    <----- tớ lock thino2003.

  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn này thật dám vừa hút thuốc vừa mặc váy lắm, chả hiểu tư cách gì để lập hội được. À, rõ ràng là Raxun nói với vài thằng hội đồng hương đấy, nếu thích thì nói lại, còn không thì thôi, nhưng chú ý cẩn thận kẻo bị hiểu lầm là các cậu bé (trên mạng hay hỏi nhau boy hay girl mà, phải vậy không nhờ?), mặc váy, hút thuốc, ...thế thì mất mặt lắm.
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và anh biết một điều thật giản dị
    Càng xa em anh càng thấy yêu em
  3. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    thử phát,alo bạn gì gì viết cái gì dài dài đọc chả hiểu gì cả,điên thật
    Minh 0912 18 1984
  4. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko lên thấy có vẻ lộn xộn quá nhỉ ?? Có việc gì xảy ra mà cả nhà bức xúc thế ?? Cả pup,rax nữa.....sao thế ?? Có chuyện gì hả ??
    [marquee] [​IMG] [/marquee]
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    nothing really matter . nếu tớ có gì quá lời thì xin lỗi.tớ không muốn nói quá lên như vậy. các bạn có nhận cái lời xin lỗi đó hay không tớ không bít. nhưng dù sao tớ cũng đã xin lỗi rồi. chơi nhiều với nhau sẽ hiểu. cả tớ đối với các cậu cũng vậy thôi.
    còn tớ đã nói rồi, tại sao các cậu vẫn vi phạm. chúng ta đã nói khi tớ gặp các cậu hồi tết rồi. đồng ý rồi nhưng vẫn vi fạm là sao? điều đó làm cho tớ khó chịu. còn có thể do vài ngày qua tớ phải làm nhiều thứ căng thẳng nên nói nặng hơn so với thực tế. nhưng ý tớ là như vậy.
    thino đã có lần nói với tớ rằng bạn cũng rất không muốn nói ra những từ như thế...có điều bạn vẫn nói ra? tớ không biết nhưng làm như vậy những người khác sẽ không bao giờ tin cậu là một người khác, không như thế...
    còn nữa, tớ bảo hoà tan có thể cũng là dùng sai từ. người tớ muốn nói...sau này sẽ có lúc tớ nói. còn bây giờ...người đó không fải ai trong các cậu.
    vậy thôi. chúc mọi người vui vẻ nhé. tớ vẫn sẽ làm nhiệm vụ của tớ....VALEN vui vẻ.

    ---------------
    I miss U [​IMG]
    pu_heo đóng dau^' va` ki' ten^.
  6. thi_no3003

    thi_no3003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chà thôi thì lần thứ hai nói cho thật lòng mình coi nào ...........................
    mà không xin lỗi nói ra chẳng được cái gì tôi không giải thích gì cả mọi người muốn nghĩ thế nào về tôi thì nghĩ chẳng sao
    .....hận.....
  7. thanhnien_xame

    thanhnien_xame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Pup nói đau đé0 chịu được.Hehe...Như hắt *** vào mặt người ta roài buông 1 lời xin lỗi nhẹ như bỡn.Hay quá còn gì.
    M''ẹ Kiế''p.Thằng Raxun ăn nói cẩn thận nhé.Ko chừng cái thằng mặc váy lại chính là Raxun đấy.
    Rớt đại học cầm bơm tìm chân lý
    Đi nghĩa vụ bồng súng gác cầu tiêu.
  8. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    cứ đọc là tớ lại tưởng tượng mấy chú giống mấy mụ ngồi gác chân quán nước, chửi bới òm tỏi. Hehe
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và anh biết một điều thật giản dị
    Càng xa em anh càng thấy yêu em
  9. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Pup, raxun tại sao lại nói những lời như vậy. HĐH đã làm gì phật lòng mọi người à? HĐH tất nhiên không phải là hội có tổ chức bởi đây là nơi không có người cầm đầu. nhưng mọi người sống vì ý kiến chung của tập thể. Không thể nó hội đồng hương là ô hợp. Còn Rax tại sao ông có vẻ ức chế hội đồng hương thế???
    chửi rồi nói 1 câu xin lỗi nhẹ như đá ném vào đầu vậy có được không?
    Thất vọng với mod pup đấy.
    Tiền là thứ nhất, CAHN là thứ hai, CHF là thứ ba, bạn bè là thứ tư, và sau cùng là em.
    Sống vì tiền và chết vì CAHN!
    CAHN VÔ ĐỊCH !!!
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì pup@ cũng lên tiếng rồi,sao mà phải nói nhau đau như thế?Biết là 1 lời nói ra khó có thể rút lại,cũng như khi người ta đã nói đau thì xin lỗi cũng ko phải dễ dàng gì và người bị nói cũng khó chấp nhận.Nhưng mà dù sao tất cả đều là bạn bè,có thể bỏ qua được mà,phải ko?Tớ cũng chả muốn tham dự,tớ chỉ đọc bài vậy thôi,góp ý 1 chút,mà bạn bè với nhau nói thẳng với nhau cũng được đấy,nhưng cũng phải biết tha thứ chứ?

    I hate U
    but...I love U
    I can't stop thinking of U
    It's true...
    I'm stuck of U.   
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này