1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương ! Cuộc sống không chỉ ám màu khói thuốc...Kỷ niệm 1 năm thành lập HĐH(30/11/03 - 30/1

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 30/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Thơm mồm bổ phổi diệt trùng lao
    Biểu tượng này có phải là tuyên truyền không nhỉ
    Có những nụ cười làm ta xao xuyến
  2. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    đíu chơi với thằng nào hút thuốc lá
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  3. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tớ hay để ý, như là khảo sát một hiện tượng mà tớ cho là hết sức lý thú về giao tiếp trên internet. Bạn thử vào bất kỳ đâu, trên bât kỳ diễn đàn hay cuộc trò chuyện YM, liên tục có những dòng chữ đại loại tôi thích và tôi không thích cái này cái kia. Vấn đề ở chỗ, giữa hàng nghìn cái nick, tất nhiên phải để cho mình thành nổi bật, và thích hay không thích là cách giới thiệu trực tiếp nhất.
    Lần này thì là tôi hút thuốc và tôi không hút thuốc (biểu hiện gần giống nhỉ?).
    1. Tôi hút thuốc. Lý do ư? Tôi hút vì vui, rồi nghiện hay đại loại bất kỳ một trong hàng ngàn cái lý do có thể xảy ra. Nếu ai đó hỏi, thế sao không bỏ đi, trả lời: nghiện rồi, hỏi tiếp: nghiện vẫn có thể bỏ? sẽ trả lời thế nào. Theo tôi, lý do chính đáng nhất ở đây là: tôi thích hút. Và những người không hút thuốc khôn ngoan hơn thì đừng hỏi vì sao hút, hút bổ béo hay ngon lành gì vì những người không hút thuốc chưa từng trải qua và vì thế không hề có một cơ sở xác thực để bắt bẻ nữa.
    2. Tôi không hút thuốc ---> tôi không thích thằng nào hút thuốc, khó chịu khi có người hút thuốc trước mặt tôi. Găy gắt hơn, tôi cực ghét thằng nào hút thuốc. Trung dung, thế nào cũng được, tuỳ, nhưng tôi không hút.
    Hiện nay, gần như tồn tại một thước đo đạo đức dành cho điếu thuốc. Không hút thuốc trước mặt người lớn, phụ huynh chẳng hạn. Đó có phải là một sai lầm?
    Tôi cho rằng một nửa là sai lầm trầm trọng. Không hút thuốc trước mặt các bậc phụ huynh, người lớn tuổi, nhà hát hay nơi công cộng là hết sức hợp lý, khói thuốc và độc hại của nó có ảnh hưởng rõ ràng và không có lý do thoả đáng nào để có thể châm điếu thuốc. Vậy ở những chỗ khác thì sao? Trong quán cafe, rất nhiều lần, tôi ngồi đối diện với một cô nàng không thích hút thuốc, và nhiều lần tôi bị đề nghị không hút thuốc. Và chả bao giờ tôi tắt thuốc cả. Tôi có lý do của tôi cũng như họ có lý do cho những việc làm bình thường của họ.
    Tôi đang ngồi chơi, tôi thư dãn và tôi có quyền hưởng những gì tôi thích chứ. Họ thích ăn bánh, thích uống nước cam thì tôi cũng có quyền thích hút thuốc lá. Sở thích của tôi, cũng là một phần của con người tôi, vậy tại sao khi đã chịu ngồi cùng thì tôi không được châm điếu thuốc của tôi? Khi đã phân tích đến vấn đề này, tôi đặt ra sự lựa chọn: ai gây khó chịu cho người khác hơn giữa một người làm cho người kia ngửi mùi người kia không thích và người ngăn cản người kia tận hưởng thứ họ thích? Trừ phi người hut thuốc thổi khói liên tục vào giữa mặt người kia. Giống như việc một người nghe bản nhạc người kia không thích, không bật to giữa đêm với một người ra ngăn không cho nghe bản nhạc đấy.
    Câu hỏi đặt ra cho những người phản đối việc hút thuốc:
    1. Bạn thực sự có quyền ngăn cản sở thích người khác?
    2. Bạn cho rằng khói thuốc độc hại hơn khói xe cộ bạn hít vào thường xuyên ở ngoài đường?
    3. Khói thuốc vào phổi bạn nhiều hơn khói xăng?
    4. Nhưng người hút thuốc thì xấu, không đáng làm bạn?
    5. Nếu bạn từng nghiện thuốc và bạn cho rằng thuốc lá kinh tởm?
    À, có một vấn đề khác biệt giữa từng hút thuốc và hút nhiều, đó là rất nhiều người mới hút vài hơi đã ném thuốc đi và cho rằng nó chả có vẹo gì. Xin thưa là thuốc lá không có cái vẹo gì thật vì lúc đó hơi thuốc chưa đi qua được vòm họng của bạn đã gây ngai ngái cổ bạn, nhiều người có phản xạ đẩy ra, nhiều người thì ho xặc. Không nên cho rằng như vậy là mình đã hút thuốc.
    Xin hết. Đợi sự tấn công của các bạn
    PS: Thuyvu ngồi uống cafe với tớ rồi có khác, thành ra trung dung vật. Chết, mong một ai đó đừng ghen.

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0

    chuyện nhỏ ... thi thì cũng được thui , nhưng mà tớ đang phản đối chuyện hút thuốc , bi h tớ lại thi hút thuốc với ấy chẳng khác nào tự vả vào mặt mình ....
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
  5. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Thì anh có bắt em đâu..............thế em thích thi kiểu gì.........anh nhận tất ........
    [marquee]"   [Kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống của ta.....phụ nữ đòi cả hai...."[/marquee]
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    đọc lướt qua một hồi thì thấy chắc muốn hiểu sao mấy ông box mình hút thuốc thì nên hút thử một lần sẽ biết tại sao cái kiểu reply của mấy chú nhóm thi_no là thế ^^ không lí do chính đáng, thích thì hút, vậy thôi .... ^^
    có thèng bạn, dân vi tính, một đêm ngồi tập trung cao độ hay sao mà nó biểu hút lúc nào chả biết thành wen, ko hút ko được <--- nghĩ khó tin dung* sau cũng phải. có lẽ lí do đó cũng chấp nhận được. còn người khác thì chẳng bêít vì sao :)
    đã có lúc tui còn ngồi cầm điếu thuốc cháy nè, người khác nhìn vào nghĩ mình hút dung* chỉ là để tay có cái mùi đó mà thôi. trông nhắng nhít gì đâu. bạn bè bảo điên vừa thôi nhưng thích thế. bi giờ dân chủ, không làm gì quá đáng thì ai cản được
    bên này con gái hút thuốc cũng nhiều, ngay trong trường cũng có, nhìn thì không có gì, quen rồi nhưng cái cảnh con gái mặc đồng phúc juyp, áo sơ mi trắng cài trong...xinh xắn thế kia mà tay phì phèo điếu thuốc thì ..... mọi người tự nhận xét. có điều, đấy là cuộc sống riêng của người ta, ai muốn làm gì đều có quyền cả. họ tự biết đó là tốt hay không....thế nên ngó lơ đi. hình như những đứa đi học xa rồi cũng học được thêm một điều là không nhìn vào đời sống riêng của người khác quá nhiều. ai thích làm gì thì làm. cần thì giúp mà không thì thôi. thích gì thì nói ra còn không thì cũng thôi. để ý nhiều thứ quá, lo nhiều thứ quá mệt óc mà còn mang tiếng nhiều chuyện hay khó tính......
    mỗi người mỗi khác, sở thích và quan điểm cũng khác. không cấm, không ghét, không cản mà có muốn cản cũng chả được. nhưng cái tên "hội đồng hương" thì nghe chuối quá. cứ tưởng nói gì với những đứa xa nhà tui mình cơ
    ---------------
    I miss U [​IMG]
    Puheo đóng dấu và kí tên.
  7. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bài viết của bạn . Một bài viết khiến cả người hút và không hút đều phải suy nghĩ . Tui nghĩ là bài viết này sẽ có tác dụng khi tui lập ra hội này . Một lần nữa cảm ơn Raxun nha . Thành viên trong hội và ngoài hội hãy đọc và suy nghĩ đi
     Đời khi buồn ta giải sầu bên men rượu . Sống không yêu cho gái nó thèm
  8. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thuốc lá ko phải là 1 tệ nạn nên đừng có ai nói là cấm hay là phản đối ! Biết là các bạn nữ ko ưa nhưng các bạn đừng phản đối làm gì ,chỉ cần nói " Ko thích ..." là được rồi,bọn tớ sẽ hiểu và sẽ ko làm ảnh hưởng đến ai (trừ những ai tự nguyện ). Đúng là ko thể nhìn vào điếu thuốc mà đánh giá tư cách hay con người của ai cả , nếu mà " Thuốc Lá " mà bị phản đối kịch liệt trong xã hội này thì đã ko có hãng thuốc lá nào tồn tại cả chứ chẳng đợi đến khi các girl box mình lên tiếng , điều đó chứng tỏ rằng : " Ko Cấm " đúng hơn là : " Ko có quyền cấm ".
    Mỗi ông hút TL với 1 lí do khác nhau, tôi thì tôi làm quen với thuốc lá cũng do hoàn cảnh thôi,nên bây giờ thành thói quen rồi,ngồi buồn thì chỉ hút thuốc mới làm cho người thoải mái hơn. Rồi đến 1 lúc sẽ phải bỏ vì nó thực sự hại nhưng bây giờ thì chưa phải lúc.Nói thế nên các bạn khác đừng có nói là "đú bẩn" hay "học làm người lớn" nhé.Biết thông cảm cho nhau thì tốt....
    Giữa bóng tối anh ngồi đây cùng khói thuốc với những nỗi đau cùng....
    Chữ kí của bạn hoàn toàn hợp lệ !!!
  9. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    chà chà hoá ra là cũng có nhiều bác hút thuốc thề mà bấy lâu nay để anh em mình chiền đấu 1 mình thế mời đau chứ lị.
    Mà cũng phải cám ơn mày zany_alone ạ vì mày hiểu tâm lý anh em wá hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    thật ra mà nòi thì hút thuốc thì có gì là xấu ................. đôi khi chỉ làm phiền người khác đôi chút thui mà ......................nhưng mà thật ra mà nói thì những lúc đó các ấy góp ý là bọn tớ thui ngay ấy mà .................... nhỉ nhỉ nhỉ ................................
    Bạn ơi phải chăng khi những giọt nước mắt đã ướt đẫm bờ vai áo người ta mới thấu hiểu tình bạn ............................buồn!
    tui
    thi_no2003 
  10. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này