1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương ! Cuộc sống không chỉ ám màu khói thuốc...Kỷ niệm 1 năm thành lập HĐH(30/11/03 - 30/1

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 30/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    sốc.............. ko nghĩ SC lại nói thế đâu ............. BRZZ
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nghĩ là ai ??? Ciao là Ciao chứ Ciao là ai ... hay Ciao là FF
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ấy cứ làm thế nếu thấy cần thiết ... việc gì phải nói ra như thế làm tớ bứt rứt
  4. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    CIao sao thế nhờ,sao mà phải thế???????
    bà có bị sao ko.đang yên đang lành lại vào chọc ngoáy,tôi đọc bao nhiêu bài của bà toàn là chọc người ta,có vẻ manly wá,để tâm hơi thừa đấy.với cả thấy cái cách reply của bà khó chịu thật.không biết HĐH nghĩ dì nhưng mà thế này là không được,có gì thì từ từ "uống miếng nước ăn miếng bành" giải quyết.
    tôi không có ý gì nhưng mà thấy không cần thiết phải như thế,chỉ là hơi bức xúc thôi thì có gì đâu mà phải làm to chuyện????
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ đã nói rồi , chỉ là chuyện tớ trả đũa SUL ... thôi , có thể là hơi quá ... nhưng nhìn thấy cái kiểu ngang nhiên văng bậy cứ như là 1 lẽ thường tình tớ ngứa mắt , cứ như là ở nhà .. chẳng coi ai ra cái gì ... nên khó chịu .. thế thôi
  6. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chà, không ngờ nơi này cũng ồn ào náo nhiệt phết nhỉ?
    HPN muôn năm!!!
  7. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Sao nào?? Chửi nhau chán chưa?? Thế cuối cùng là ai thắng,ai thua hả?? Ai là người được chửi và ai là người bị chửi hả?? Thích nhờ,toàn 20-21 tuổi đầu rồi,toàn chuyện chẳng đâu vào đâu cũng mang ra cãi nhau được....sao ko gặp hau mà noi chuyện thẳng thắn có phải hơn không hả?? Hay thích bê lên đây cho cả xã hội nó trông thấy ?? Liệu cái xã hội đấy nó sẽ thấy gì và nghĩ gì khi đọc được những điiều mọi người viết?? Nó khen hả? Nó đồng ý hả?? Hay nó nghĩ mình là người vô học?? Đây gọi là "vì một 84hn đoàn kết" hả??Kể cũng đoàn kết phết nhờ,giúp nhau chửi bới cũng là một thể loại của đoàn kết mà.
    Tao cấm thằng nào của HĐH chửi lại hay nói lại đấy,ok?? Tôn trọng bọn mày tao còn nói thế,nếu cảm thấy không tôn trọng tao đưọc thì cũng thoải mái,thích thì đứng trước mặt tao mà nói chuyện,thế mới hay
    Còn về phía HPN,nếu thành viên nào của HĐH co sai mong bên HPN bỏ qua cho,cùng là người một nhà cả,còn gặp hau lâu dài mà,hay hôm nào làm một trân HĐH gặp HPN cho thoải mái nhé,được ko vậy??
  8. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì hội đồng hương fải nhắc nhở nhau trước đi chứ!Đọc lại mí bài trước mà xem, Ciao đã thui rồi mà HDH có tha đâu !
    Giờ không trách nhau mấy chuyện linh tinh này nữa! Chẳng ra đâu vào đâu cả !
  9. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Này này, lâu lắm ko lên. Sao lại có mấy bài cứ réo tên tôi ra thế nhỉ. Hoá ra mọi chuyện chửi nhau là có liên quan đến tôi ah. Sao tôi chả biết gì cả nhỉ, "ngây thơ"!
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    NHững cái trên đâu phải là chửi nhau hả?Chỉ cùng lắm là nói nhau hơi nặng lời vậy thôi.Con người ta tất nhiên phải có những lúc bức xúc,mà những lúc ấy thì cảm xúc nó khó dừng lại được,vậy nên..................với lại cũng có gì đâu.Thỉnh thoảng làm vài phát thế cho nó"xướng"
    *****l:ông "ngây thơ" chắc tôi" quá ngây thơ" mất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này