1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương ! Cuộc sống không chỉ ám màu khói thuốc...Kỷ niệm 1 năm thành lập HĐH(30/11/03 - 30/1

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 30/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ....quyên giỏi nhờ,thế mà cũng phát hiện được Thôi được rồi,từ giờ PhongLA sẽ bỏ THUỐC LÁ,ok chưa cả nhà,mà anh em HĐH cũng từ bỏ dần đi,hút mãi,chán bỏ miẹ..
  2. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cả topic thấy mỗi bài này có giá trị ! Hoan nghênh và ủng hộ
    Được xixi_simple sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 20/04/2004
  3. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Huyền ăn nói vớ vẩn vừa thôi. Thế nào là chất lượng. KO bỏ thuốc là ko bỏ thuốc, ko bỏ, ko bỏ là ko bỏ. Bỏ vợ còn hơn bỏ thuốc, chưa có vợ thì càng ko bỏ.
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì cái chuyện bỏ thuốc hay ko là tuỳ ở bản thân mỗi người thôi.Cũng ko hẳn 1 sớm 1 chiều bảo bỏ là bỏ ngay được. Tớ nghĩ là bây giờ chỉ là giảm bớt việc hút thuốc hàng ngày thôi,như thế cũng được,chứ hút nhiều được cái gì
    Lúc trước tớ đã muốn hỏi HĐH:"Các bạn đến với điếu thuốc như thế nào và lý do?"
    Bây giờ thêm việc bạn PhongLa kêu bỏ thuốc,làm câu nữa" Khi đã hút thì khó bỏ,thế tại sao lại muốn bỏ và liệu ai cong ý định bỏ nữa"
    Tạm thời thế đã
  5. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Mình lên cuối lớp 12 mới hút thuốc. Thật sự hút thuốc cũng chả do ai dạy cả, mình nhớ 1 lần, từ lâu rồi, tự nhiên 1 đêm thức dậy giữa chừng, vào fòng khách thấy bố mình đang ngồi " suy tư ", nghe nhạc, tay cầm điếu thuốc, thật đẹp và phong cách đàn ông, hình ảnh đấy in sâu vào trí óc mình và mình cũng muốn thử 1 điếu thuốc. Nói 1 cách đúng đắn thì bố mình dạy mình hút thuốc 1 cách gián tiếp, nhưng chả bao giờ ủng hộ mình hút thuốc cả, lúc nào cũng khuyên nên bỏ.
  6. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thằng Phongla điên à???
    Mất bao công sức, tiền của mới nghiện được thuốc bây giờ bảo bỏ là bỏ thế nào??? Vô lý.
  7. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà càng ngập lại càng tốn tiền,khổ thế đấy,sáng có 5k ăn sáng, ăn thì thôi thuốc nước,àm thuốc nước thì thôi ăn,khổ thế đấy,đường đời nhiều lúc ngang trái,chỉ là hưởng thụ thôi mà khổ thế đấy
  8. rinoavn

    rinoavn Guest

    bỏ thuốc lá chuyển qua hút tài mà :D
  9. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    bỏ thuốc được là cái tốt bỏ được cứ bỏ ............ he he còn tao không bỏ
  10. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Có thằng này chuẩn bị bỏ nữa nè,nhưng mà gần như bít chắc là ko thể thành công ..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này