1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương ! Cuộc sống không chỉ ám màu khói thuốc...Kỷ niệm 1 năm thành lập HĐH(30/11/03 - 30/1

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 30/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    hơ...........fức tạp fết nhỉ ! cắm thuốc vào mồm xong rùi fải thế nào nữa ?
    To PhongLa: cứ đi zới tui thì bít ngay giật thuốc ra khỏi mồm là như thế nào
  2. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá nhờ...sao ai cũng coi PhongLA là con nghiện thuốc thế hả?? Người ta đã bảo là nguời ta cai rùi muh.....đã ko ai động viên lại còn......
  3. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    hơ......xin nỗi ........
    Hoan nghênh cai thuốc ........tùng tùng tùng
  4. lmfornothing

    lmfornothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cho đến đêm nay, tớ cai đã không dưới vài trục lần. Cố mà cai thôi, chả mua được ở đâu cả. Sáng mai chiến tiếp, tối mai cai tiếp.
    Cai thuốc là một việc tất yếu và chính đáng của những con nghiện, nhất là khi hắn ta chả biết kiếm đâu ra để hút.
  5. lmfornothing

    lmfornothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Khi một con nghiện bị rút điếu thuốc ra khỏi mồm, mà anh ta không đồng ý sẽ là một sự kích thích to lớn cho cảm xúc của anh ta. Mọi câu chuyện trở nên nhạt nhẽo, cảm giác thân thiện nhường chỗ cho sự khó chịu vô bờ bến và niềm thương cảm sâu sắc cho buồng phổi chàn ngập con người.
    Lúc đó, hãy thật bình tĩnh vì một cái tát hay một sự đụng chạm da thịt nào đó khiến người đối diện ngoác mồm sùi bọt mép là một sai lầm nghiêm trọng. Chúng ta nên nhìn thẳng vào cái bản mặt khó ưa (hay dễ ưa nhưng không thân thiện) đối diện, nhìn thẳng và thể hiện trong con mắt của mình một chân lý một lý tưởng tuyệt đối của mình về sự đúng đắn của điếu thuốc lúc này (léo cần biết đúng hay sai nhá, nhưng lúc đấy là léo có sai đâu nhá). Rồi thật từ từ lôi trong người ra điếu thuốc khác và hút tiếp. Thật dại dột khi đi chơi với gái mà lại chỉ đem theo một hay hai điếu thuốc, sẽ rất tệ khi bị dật mất, chúng ta phải dự chữ chiến lược thật nhiều vì chuyện đau lòng ấy thường xuyên sảy ra với những nàng cũng có niềm tin lớn lao về chuyện không hút thuốc (cái niềm tin ấy sai bét, nhỉ?). Còn nếu lâm vào cảnh only one thì chỉ còn nước nhặt thuốc lên hút tiếp, nàng mà đạp vào nó nữa thì thôi bố chí nghỉ, cậu chàng nhé, khóc đi.
    Phương thức thứ 2 là chả cần thể hiện cái cóc khô gì, tốt nhất ngả lưng ra, gác chân lên bàn rồi châm thuốc hút tiếp, ngại đếch gì bố con thằng nào. Nếu không có cái bàn nào, niệm thần chú:"m kiếp, bố hút liên quan léo đến ai", luôn luôn hiệu quả.
  6. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói hay đé0 chịu được
  7. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói hay đé0 chịu được....hehehe...
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Cái phương thức 2 này hợp lý đấy nhỉ?Tớ đố ấy làm đấy,chỉ giỏi nói miệng
    Mà chả may tớ mà có chơi trò giựt thuốc ra khỏi miệng ý,mà nhìn tớ chằm chằm........................hheheh,tớ chạyBị 1 lần nhìn rồi,sợ rồi,nên chả dám nhìn ai lâu
    Thế hôm nay có ai xem phim chiều thứ 7 ko nhi?Bỏ thuốc đấy.Xem thấy bảo chú ấy muốn bỏ thuốc,có ông chỉ cách là lấy điếu thuốc cho ngấm mồ hôi của ngựa rồi phải hút hết điếu ấy,bỏ được ngay,hay bạn PhongLa thử làm thế nhỉ?
    Ai có ý định từ bỏ cố lên nhá,thời đại mới roài đừng có "thổ dân"
  9. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Thế ....của Quyên thì sao nhờ ??
  10. lmfornothing

    lmfornothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tớ xin trình bày một số quan điểm về sự không nên và nên của việc hút thuốc.
    Vấn đề đâu tiên là tớ tuyên bố thằng nào chưa hút thuốc, mà đi tập hút là thằng ngu nhất trên đời, xong chưa ạ? Suy rộng ra, thằng nào đã hút thuốc là những thằng ngu nhất trên đời. Và tớ nhận tớ thuộc dạng ngu nhất trong số đấy vì tớ chửi những thằng từng hút thuốc (hoá ra tớ chửi tớ, phỏng ạ? Bây giờ lúc nào tớ cũng thích chửi tớ hết!). Cái hại đây này:
    1. Bị chị em ghét (căn bản các chị em không thích thuốc thôi, không ngu nhưng mà dại. Chỉ phải cái người dại bao giờ cũng cao quý hơn người ngu)
    2. Bia rượu và cafe là những thứ sáng tạo tuyệt vời của con người, trừ phi mỗi ngày 2 lít, độ cồn trong máu vượt quá số lượng giới hạn của gan. Nó giải nỗi buồn, cô đơn, lo toan bon chen tiền bạc. Nhưng, khi có nó, mà không có điếu thuốc là thảm hoạ, thảm hoạ đấy đôi khi sảy ra mỗi lần thù tạc với các bậc phụ huynh yêu quý. Có rượu thì phải có thuốc, hút thuốc nhiều thèm rượu, chúng làm túi tiền của chúng ta vơi dần.
    3. Chúng ta không cưa được gái một cách dễ dàng. Vâng, tuỳ, nhưng rất hãn hữu mới có nàng cổ suý việc chúng ta hút thuốc. Thế này các bạn ạ, khi ta vác cái cưa của ta đi, thì việc hút thuốc nó đã góp phần cho các nàng nhìn thấy một cái cưa rỉ ngoèn rồi. Nếu chúng ta giấu, thử hỏi rằng, khi ngồi với nàng 2 tiếng, chúng ta sẽ gặp một thử thách to lớn đến nhường nào? Trong đầu chúng ta chỉ nghĩ đến cái quán nước vỉa hè, nicotine và những câu nói tục tằn thô lỗ mà chúng ta cho là hết sức vui vẻ (cứ thử nói những câu thế ra trước mặt nàng, biết ngay kết quả nhé). Vậy thì những lời đường mật hoá ra sáo rỗng, mà chính ta thấy sáo rỗng thì nàng làm sao thấy nó tha thiết được. Ngày hôm sau, chúng ta vác cái tin đồn nàng tung ra cho bạn bè: "cái thằng vô duyên, thô tục, mất tư cách" ngay lập tức và cho đến rất nhiều năm sau không hết. Trừ phi, như tớ (quá sức là cao quý, chỉ đốn mạt tí thôi) thì may mắn thay kiếm được người yêu hết sức là ngon nghẻ.
    Và những cái nên để cho một thằng nghiện thuốc không nên từ bỏ nó:
    1. Con người luôn luôn tâm niệm: một cơ tinh thần tốt trong một cơ thể khoẻ hay ngược lại. Suy rộng ra, tình thần bạc nhược thì cơ thể khoẻ làm sao được. Và điếu thuốc có ảnh hưởng đến tinh thần chúng ta không? Chắc chắn là có. Hồi trước tớ có đọc một quyển sách của một lão bác sĩ nổi tiếng (léo nhớ tên): "sống theo sở thích để sống lâu". Mặc dù không hùng hồn cổ suý lắm nhưng cũng không ép buộc một con nghiện từ bỏ nó. Khi chúng ta không hút khi chúng ta muốn, thì mọi điều tồi tệ về tinh thần sảy ra ngay lập tức. Và khi chán đời, thì chúng ta thiết ăn, thiết tập thể dục nữa sao?
    2.Khi bạn gặp một con người, anh ta sơ vin tề chỉnh, điện thoại di động hết sức ngon, xe đẹp, lời nói chuẩn mực, đạo đức, tôi thử hỏi rằng bạn có thể tự tin tuyệt đối vào mình để cho câu chuyện trở nên phong phú? Không, tôi không bảo bạn là tệ hơn (thằng léo nào chả là người, sợ giề) nhưng vấn đề ở đây là hắn cóc cần khói, nhưng bạn thì thèm muốn ghê gớm. Và khi đó, hắn rao rảng những lời đạo đức sáo rỗng mà đầu bạn thì chỉ nghĩ đến nicotine. Hắn kể những câu chuyện dạng cafe chiều thứ bảy (chỉ gái mới thích, phỏng ạ?) mà bạn thì nghĩ đến điều thiết thực và chủ yếu nhất, thuốc lá thì rõ ràng bạn mất điểm thậm tệ rồi. Một thân nam tử mà gặp cảnh như vầy thì sao tránh khỏi kiếp ô danh, phỏng ạ?
    3. Điểm quý nhất của con người là sự tự do, không có tự do thì sống làm léo gì, phỏng ạ? Khi con người càng hiểu biết nhiều, họ càng tự do (cái này tớ cóc nhớ nguyên văn, nhưng giáo dục công dân đã có nói đến). Vậy tự do là gì? Tự do nghĩa là ta tin vào bản thân mình, hiểu biết của mình, con người mình. Ta không khép nép, không phải chịu sự áp bức (nghĩa là không phải chịu sự trà đạp bất công về tinh thần và thể xác) và trong khuôn khổ của pháp luật và hiến pháp VN. Về việc hút thuốc, thì luật pháp VN và luật pháp tất cả các nơi chả ai cấm việc hút thuốc ở những nơi không phải nơi công cộng cả. Bản thân tớ, cứ bước vào đâu, thấy trên bàn có cái gạt tạn sạch sẽ tinh tươm là đã thấy ngán, chưa nói gì những chỗ hết sức lịch sự, đến độ chả có cái gạt tàn nào. Cứ như thế là lại phải chỉnh sửa tư thế, sẵn sàng đón nhận những câu thăm hỏi cao quý mà dầy sáo rỗng. Khi chúng ta bỏ thuốc, tự nhiên chúng ta mất đi sự thanh thoát của bản tính, gò ép trong những điều thiếu tự nhiên, bị bó buộc trong khuôn khổ nhàm chán. Liệu rằng ta có thể bỏ áo ngoài quần, tay chai bia tay điếu thuốc, đi đứng tung tăng, mỏi chân thì ngồi xuống vệ đường, không thì nhập bọn với một hội thanh niên xa lạ đàn hát được không ạ? Liệu ta không bia, khong thuốc, ta hoà đồng cùng những bài hát đầy tự do phóng khoáng trên đường phố không ạ? Tất nhiên là không, và tất nhiên là mất hết cả tự do rồi, phỏng ạ?
    Mỗi người thấy điều gì hơn và không hơn, rồi quyết định sẽ là hết sức đáng quý, nhưng những người chả hiểu gì hơn mà quyết định theo số đông thì sẽ trở thành một kẻ đáng được thương cảm, không thì ngàn năm không phai mờ tiếng xấu của kẻ ba phải, thuận số đông mà quên đi lí lẽ.
    Còn nhiều điều để luận bàn, nhưng bản thân tớ quen việc 3 mục nhỏ trong 2 phần lớn, tạm thời dừng lại hẹn ngày sau tái ngộ.
    Thân chào.
    PS: Các anh em hội đồng hương cần noi gương tớ, một người có lí lẽ không mấy ăn tiền, nhưng mọi người có lí lẽ, liệu gái nào, thằng nguỵ quân tử nào có thể phản bác được? Chúng ta đi theo đường chúng ta thấy đúng, và chúng ta có niềm tin vững chắc, có những lý lẽ không ai phản bác được thì trăm gái ngàn gái không thể giật nổi điếu thuốc khỏi môi ta, những thằng một mực bỏ thuốc chỉ đáng đứng vị trí như những chú em chã một đời không biết nổi cái gì xứng đáng, phỏng ạ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này