1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương ! Cuộc sống không chỉ ám màu khói thuốc...Kỷ niệm 1 năm thành lập HĐH(30/11/03 - 30/1

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 30/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Nếu hội đồng hương này mở ra được 1 lớp dạy con gái hút thuốc thì tôt... tự nhiên chán đời.. chả có trò gì làm.. khéo gia nhập cái hội này quách luôn cho nó đổi mới...
  2. cau_be_buon

    cau_be_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi là bỏ đấy muốn bỏ lắm mà cũng phải từ từ chứ bảo cái bỏ luôn sao được . Từ khi biết hút kể ra cũng nhiều cái rách việc .Đợt trước thỉnh thoảng người yêu đến bảo đi mua thuốc cũng mua , đôi khi đến còn mang cả thuốc của nhà đến nữa kể cũng vui . Đến bây giờ thỉnh thoảng hết tiền xin bà 2000đ mua bút bi thì bà bảo mày thì phải mua cái bút bi biết hút . Thử hỏi thế có đau không cơ chứ . Mà nói chung đến bây giờ mọi người trong nhà đều biết hút hết rùi nên cũng không còn phải dấu dấu diếm diếm như hồi đầu nữa kể cũng khoái . Nhưng vì đã có 1 lời hứa với người bạn nên trước sau gì cũng phải bỏ thôi dù không muốn lắm
  3. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hì,tớ vẫn đang wait & see đây .Nhưng cái "trước sau gì" đấy là bao h hả ấy ?!
    ng iu mình cũng đang hàng ngày đốt fổi ,hic :(.....
  4. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em ít tuổi, chỉ dám mạo phạm, hỏi anh làm 1 bài rõ dài ở trang trước mà em ngu dại chưa kịp nhớ tên là, thế 1 ngày anh thấy con gái hút thuốc thì sao ạ? Theo như những ý kiến của anh, thì thằng nghiện mà bỏ thuốc phiện là thằng ngu đúng phỏng? Đã thế thì lại còn chết sớm nữa, đúng phỏng? Chậc, thế thì cũng gay anh ạ, mà có vẻ cái triết lý đấy của anh đã bị sự thật tàn nhẫn đạp bỏ rồi anh ơi
    Ấy còn chuyện làm gái ghét thì chắc cũng không đến nỗi, con gái nào ghét con trai hút thuốc là dạng léo chơi được anh ạ , dạng đấy giả naive để như bao người khác thôi , chứ còn gái miẹ nào ghét con trai hút thuốc đâu. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ không phải ghét, nguyên nhân thật sự là khó chịu rồi để dẫn đến hệ quả là khinh anh ạ. Ấy, bác để em trình bày rõ cái ngu dại của em. Con gái không thích con trai hút thuốc vì khó chịu, ấy bác cứ hỏi có nàng nào muốn bạn trai mình, răng xỉn, vàng ra không, đảm bảo là kiss có vẻ nhìn đã hơi mất vệ sinh , lại còn khi nói chuyện phải quay đi, nếu không thì như ngồi trên bàn thờ hoặc là ngồi trong.... nhà vệ sinh thì bố con nào nó chịu nổi, bác nghĩ đúng phỏng, cũng như là mấy tuần không đánh răng, thì bác có muốn nói chuyện với hôn nó phỏng? Còn chuyện bác bỏ hay không thì, em nói thật chứ, bọn nó kệ miẹ bác đấy. Nhưng mà, làm thằng con trai đã léo bỏ được thuốc lại còn dùng những lý do vớ vẩn để biện mình thì thằng đấy là thằng hèn, phỏng bác? Nhất là cứ nghĩ, bác hút thuốc, rồi bác thối phổi mà bác lỡ may có ngỏm trước nó, thì nó là người đau khổ, ấy vậy hoá ra bác yêu léo gì người yêu bác đâu, có bác làm sướng cái thân bác thôi, nghĩ đến mình mà ko nghĩ đến người mình yêu thì cũng có gì để nói phỏng bác
    Ấy em, là em còn dại em chỉ dám nói vài ngu ý của em thôi (em biết là em ngu thật, bác đừng chửi kẻo tội nghiệp thằng em), giờ kiếu bác, em té.
  5. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Vỗ tay fát.Bé này nói chuyện hay ghê cơ
  6. lmfornothing

    lmfornothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hay! Tinh thần chiến đấu của tớ từ lâu đã lạnh tanh, nay như được châm một que diêm vào, tuy que diêm bốc khói nhưng cũng được tí gọi là nhiệt độ. Vậy xin trả lời bài của em nhé. Lâu lắm mới được có người xưng em, thích vật.
    Anh trả lời rõ ràng câu hỏi đầu tiên của em (gọi cách khác là bé thì nó thiếu phần thân mật, em nhỉ) là anh gặp rất nhiều con gái hút thuốc. Hồi ở nhà thì thỉnh thoảng, còn bây giờ thì hàng ngày bọn con gái nó xin thuốc anh và ngược lại diễn ra khá đều đặn. Và anh thấy sao á? Thế anh hỏi em thấy sao nếu em nhìn thấy cái tàu hoả nó chạy? Chả thấy sao cả, đúng chứ?
    Vấn đề thứ hai, em lôi tuột cái thằng nghiện thuốc phiện vào đây làm gì nhỉ? Thế chả hoá ra thằng hút thuốc lá cũng giống thằng nghiện. Thế anh suy ra luôn, thằng uống bia giống thằng nghiện rượu, thằng uống cafe là thằng chơi chất kích thích. Vậy em đợi anh một lát nhé, anh đi gọi tất tần tật các thằng thích uống bia, cafe, trà đá, cocacola vào đây anh em mình nói chuyện, nhỉ?
    Vấn đề thứ 3 anh không dám cãi em về cái vụ sức khoẻ. Nhưng anh thấy cái vụ chết sớm chết muộn nó không trực quan sống động lắm, không rõ trước mắt thì không ngại em ạ. Đến khi nào anh thấy sức anh không đỡ được, thì lúc đấy anh thôi, tất nhiên là thế. Có cái nghịch lý này, chắc em cũng dính. Người già, sức khỏe yếu thì tập thể dục thường xuyên, trẻ tuổi thì sáng ngủ nướng, xong rồi làm phát cafe. Anh dám cá chắc em cũng chả có thói quen thường xuyên thể dục buổi sáng đâu nhỉ?
    Vấn đề con gái không ghét con trai hút thuốc, em cứ ôm cả đoàn vào em chửi vì tội danh giả nai, thiết nghĩ chỗ đứng của em trở nên hơi bị mong manh. Em không sợ thiên hạ hùa vào đập em toé lửa sao? Em cứ đọc lại cả đống cái topic này, mấy bài đầu thì em biết, em nhé. Và cẩn thận.
    Ấy ấy, còn cái lý lẽ cuối cùng. Em phản bác anh, mà anh nghe như là tâm sự của em vì cái tội chót yêu một thằng hút thuốc. Gặp những tình cảnh như vậy, em ạ, thôi chót dại rồi thì chịu khó. Chứ em lôi tuồn tuột sự ấm ức của em ra đây em chút lên đầu của anh thế, chả hoá ra anh lại dính đến chuyện riêng tư của em, thì toi. Nếu em thích chúng ta bàn chuyện riêng tư sau, ở một chỗ riêng tư khác, em nhỉ? Em không thích, thì em không yêu, còn yêu rồi, thì em phải tự thân mà toan tính thôi. Bí, thì đá quách mà đi kiếm thằng nào không hút thuốc. Thế nó có phải nhanh không hả em. Bài trước anh cũng có nói về mặt không có lợi của việc hút thuốc khi đẽo gái rồi còn gì hả em?
    Thân chào.
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    thế thì bạn cũng có khả năng bị ung thư vòm họng và phổi cao như darling đấy... tốt nhất là cứ hút quách theo nhó cho nhanh
  8. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    hehe
    tao vừa phát hiện ra 1 điều rất thú vị
    thằng Phong La nó cai thuốc "năm rưỡi".............................đến 6h giờ nó lại hút
    cả nhà vỗ tay cho sự cố gắng của Phong La nào............
    tb: té vội..... thằng PL mà nó tóm được thì nguy...... hehe
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0

    Đau quá nhở
  10. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ấy, bác nói thế thì oan em quá. Thứ nhất, em nhỏ tuổi hơn, không xưng em thì ai mà nghe được phỏng, phải xưng em chứ :D
    Thứ hai, lại lần nữa, em xin mạo phạm tiếp chuyện anh, cái anh bảo thấy gái bi giờ hút thuốc nhiều, em xem lại mới thấy anh ở Rus, thế thì em nào dám nói gì nữa, con gái Việt Nam bao giờ mới được thế nhểy, mà anh bảo nhìn cái tàu nó nhả khói thì không có cảm xúc gì ấy hả , bác nói thế em lại buồn cười rồi, vậy em hỏi bác chứ, cái tàu điện siêu tốc, với tàu chạy bằng than, hay là tàu chạy bằng hơi nước, bác thích cái nào hơn , em tin là bác thích tàu nó bốc khói hơn, phỏng bác, vừa đi chậm để ngắm phong cảnh , lại vừa có mùi khói, đúng là như được chở về mấy chục năm trước, khi con người các phát mình còn chưa nhiều, cũng là thú vui phỏng bác
    Mà bác có lôi kẻ binh đoàn nhà nghiện vào thì em cũng không sợ, phỏng bác , đã nghiện rồi thì còn gì nói nữa đâu, thế bác tưởng nghiện bia rượu thuốc lá, cafê thì không phải nghiện ạ, ấy thế thì để em xem lại kiến thức em mò mẫm được, nói như bác thì cái léo gì là nghiện , cái nào chẳng nghiện, mà cái nào chẳng tốt. , coi mòi, nghiện bia rượu thì không được tính là nghiện phỏng bác , thế để em về em bảo cái thằng dở hơi cạnh nhà em, suốt ngày rượu chè, là nó chưa được gọi là nghiện đâu, chỉ có thuốc phiện mới là nghiện thôi, phỏng bác? Thế thì chắc phải định nghĩa lại từ nghiện, (mà em đọc được ở đâu đấy, thuốc phiện mà dùng đúng liều lượng là tốt cho sức khoẻ bác ạ) (Còn chuyện thể dục thì, em nói nhỏ bác nghe chứ, em là em có tập đấy, nếu không về VN em lăn mất bác ạ). Lại nói đến nghịch lý người già và người trẻ thì, em hỏi bác phỏng, ai sống lâu hơn, ai có kinh nghiệm hơn, tập thể dục làm choé gì, để giữ sức khoẻ phỏng, thế sao phải giữ, vì do khi còn trẻ nghiện ngập nhiều thứ quá . Mà bác bảo chuyện chết không quan trọng thì em cũng chịu bác rồi, , sống mà chết sớm cũng được, đợi bao giờ ốm thì mới thôi thì, thiết nghĩ chứ, bác sống làm cái giề
    Mà chuyện con gái giả nai, thì em đố bác là có gái nào dám vào chửi em đấy , chửi em thì chỉ đồng nghĩa với việc là em nói đúng thôi, phỏng bác, thế thì thanh thiên bạch nhật, em còn sợ cái léo gì nữa, phỏng? Mà em nói thế, nói đỡ cho các bác rồi, bác còn oán gì em mà đòi hội đồng em thế
    Cái lý cuối cùng thì, tâm sự trót yêu ấy, bác lại bị khói thuốc làm mơ hồ rồi, em chẳng đã nói với bác là, em là em không ghét con trai hút thuốc, mà là em KHINH con trai bị khích, hút rồi nghiện, rồi không bỏ được, em chẳng đã nói rõ rồi phỏng bác? Chứ còn em mà em yêu thằng hút thuốc là em nghĩ đã thấy kinh rồi, em chưa yêu (hú vía) nhưng mà nghe qua thì yêu thằng nào hút thuốc, dễ mình cũng thành cái WC di động lắm bác ạ. lại suốt ngày kẹo với chẳng nước Literin thì khổ lắm, phỏng bác?
    Hút thuốc đúng là không có lợi cho việc đẽo gái ngoan, gái tốt, chứ còn vẹo thì, bác hút thuốc đẽo có khi lại dễ hơn đấy, chẳng qua là bác thích đẽo gái nào thôi phỏng ạ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này