1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương ! Cuộc sống không chỉ ám màu khói thuốc...Kỷ niệm 1 năm thành lập HĐH(30/11/03 - 30/1

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 30/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Sao lại trừ 2 thằng trên ,nghe như là U biết cả 2 thằng bọn này dzậy,chà,ai đây nhỉ......
    He he,xin lỗi anh em nhé vì đến hôm nay mới online để mà xem cái hội hè của chúng mình ra sao ,thằng Sul nó cũng hỏi tui là sao bọn nó chưa post bài lên nên tui cũng tưởng là chưa có topic này,hoá ra là tại cái tiêu đề hơi khác khác 1 tí,khà khà,thấy anh em vẫn chiến đấu kiên cường thế là dzui lắm rùi.......Hẹn mọi nguơi thứ 7 này nhé,có ì thì anh em sẽ bàn sau OK
    Để xem cái hội này nó phát triển như thế nào nhỉ khà khà.....
    Sam_boricari
  2. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0

    Không sao đâu có vả vào mặt thì trông mặt mới hồng hào càng đẹp chứ sao ? Phải không anh em ? Người ta bảo con gái má hồng mà
     Đời khi buồn ta giải sầu bên men rượu . Sống không yêu cho gái nó thèm
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0

    đấy là người ta , chứ có phải tớ đâu mà ...
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
  4. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi.........thứ 7 này tính....
    [marquee]"   Kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống của ta.....phụ nữ đòi cả hai...."[/marquee]
  5. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    he he sắp có trò vui rùi he he thừ 7 này à nhớ cho tớ di với nhé he he he
    Bạn ơi phải chăng khi những giọt nước mắt đã ướt đẫm bờ vai áo người ta mới thấu hiểu tình bạn ............................buồn!
    tui
    thi_no2003 
  6. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    "Hút thuốc là có hại cho sức khoẻ" - điều đó ai cũng biết.Theo thống kê hàng năm số người "hy sinh" vì các bệnh do thuốc lá là khá nhiều và còn tiếp tục gia tăng.Đa số những người nghiện hút thuốc lá hiện nay bắt đầu ngậm điếu thuốc từ rất trẻ.Tổ chức Y tế Thế Giới(OMS) cho biết có đến 50% thanh thiếu niên trên TG đã từng hút thuốc lá,nhiều nhất là ở Châu Á.Tại các nước Âu,Mỹ đã ban hành luật cấm trẻ em U18 mua bán và hút thuốc lá.Phải công nhận rằng từ thử hút thuốc lá cho biết đến thành thói quen rồi ghiền thuốc lá thời gian ko bao lâu.Ngày nay công nghệ cao đã làm cho việc hút thuốc lá có quá nhiều điều quyến rũ:các bao thuốc lá được trình bày nhiều kiểu,nhiều màu rất dễ gây ấn tượng lại được bọc giấy bạc,giấy kính rất sang trọng;các bao diêm,bật lửa có nhiều kiểu thật tân kỳ lạ mắt(đặc biệt là rất dễ sử dụng cho mọi lứa tuổi,mọi giới).Trên phim ảnh các tài tử điện ảnh từ tây đến ta đều đốt thuốc rất nhiều,từ cách ngậm điếu thuốc đến cách nhả khói được thể hiện sao cho sành điệu nhất.Và khi có khách,trước khi mở đầu câu chuyện là đưa điếu thuốc ra mời,1 hình ảnh quen thuộc như "chuyện thường ngày ở huyện".Đã có người nói người hút thuốc "mồm như bát hương".Mà hút thuốc ko những có hại cho bản thân,nó còn gây hại cho những người xung quanh(hút thuốc bị động).Các căn bệnh như U phổi,ung thư phổi...hay các biểu hiện như thâm quầng mắt,nếp nhăn quanh mắt...đều là do thuốc lá gây nên.Bạn có biết:Phổi của người hút thuốc trong 10 năm sẽ đen như than Quảng Ninh.Vì vậy việc từ bỏ thuốc lá là hợp lý và cần thiết.Tại sao ko?Cần thiết quá đi chứ.Bạn hãy chọn:Thuốc lá hay sức khoẻ?Ko hút thuốc nơi công cộng là 1 nét đẹp về Văn Hoá.Ko hút thuốc là bảo vệ sức khoẻ cộng đồng(người hút và ko hút).Ko hút thuốc còn nhằm đảm bảo an toàn và phòng tránh hoả hoạn.Vì Sea Games 22 ko thuốc lá.Nhưng....

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
  7. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc thì có hại thật đấy.Nhưng nó cũng có cái hay.Các bậc chí sỹ yêu nước đã từng có những lời hoành tráng:
    "Nam nhi trai tráng có hề gì
    Gian nan,sỏi đá ta cứ đi
    Tay dao,tay súng,mồm ngậm thuốc
    Vì non,vì nước có sá chi"
    Tinh thần sục sôi CM thể hiện rất rõ.Quá hay.
    Mà ở đời thì người ta coi khinh những thằng nào nghiện rượu bia,cờ bạc chứ tui chưa thấy người ta khinh thằng nghiện thuốc lá cả.Vì thế bỏ bia rượu mà hút thuốc thì vẫn có thể chấp nhận được:
    "Thuốc lào,thuốc lá,rượu bia
    Ba thứ đều hại ,lìa xa cái nào
    Thôi thì chẳng biết làm sao
    Đành chơi thuốc lá,thuốc lào,bỏ bia".​
    Thấy chưa.Bia rượu là nguy hiểm lắm.Tục ngữ Thổ Nhĩ Kỳ đã nói:"Cả người điên cũng phải chạy chốn kẻ say rượu".
    Chẹp...chẹp...:
    "Yêu khói thuốc lá,thuốc lào
    Đã chôn nó xuống lại đào nó lên".​
    Hehe...Các cụ xưa có câu "Nam vô tửu như kỳ vô phong".Là sao?Là khi con trai có tý tửu vào là chí khí ngất trời,tinh thần cực cao,hừng hực khí thế làm việc lớn như lá cờ bay phần phật trước gió.Lại có câu "Hút điếu thuốc lào nâng cao chí khí ".2 câu đều có tinh thần như nhau(phiên phiến đê).Hehe...Làm điếu thuốc tăng thêm dũng khí,cảm giác hưng phấn cao độ.
    Trong 10 lời khuyên bảo vệ sức khoẻ của Đại danh y Lê Hữu Trác - Hải Thượng Lãn Ông cũng đâu có nhắc tới không dùng thuốc lá,thuốc lào đâu.14 điều răn của Phật cũng làm gì có.Vậy thì sao phải nghĩ chứ?.......
    Quảng cáo ViNaTaBa
    A : Cà Fê ko thể thiếu cái này.Đó là...xẹt...xẹt....(TV nhiễu.)
    B : Làm sao bây giờ?
    A : Còn sao nữa.ViNaTaBa nhé.
    Lấy thuốc,móc bật lửa châm 1 điếu.Cha!Một phong cách S_tyle của bạn.
    A : Rất hợp với dáng em
    B : Lãng mạn lắm đó.
    A : Thêm 1 điếu nữa nhé.
    ViNaTaBa - Khoẻ như lực sỹ.
    Một phần tất yếu của cuộc sống


    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
  8. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
  9. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại hút thuốc tuy có hại cho sức khoẻ nhưng đôi khi cũng giúp ta làm được 1 số việc "nuột" hơn. Thấy thằng Quềnh bạn tớ bảo thầy nó chơi cả Bồ Đà để oánh nhạc. Nhưng ai trót nghiện hoặc rồi thì cố mà cai mà ko muốn cai thì cứ hút nhưng ko nên hút trưóc mặt fụ huynh (kiểu như nói tục chửi bậy ấy) còn trước mặt bạn nữ tớ nghĩ cũng chẳng bất lịch sự lắm . Nhưng ai chưa hút thì đừng có mà tập tành!
    trưócc đây tớ hay ngửi mùi thuốc bố tớ hút thấy thơm thơm :D nhưng chưa bao h nghĩ là sẽ hút cả. Chỉ thỉnh thoảng cầm châm cho xôm thôi. Nhưng mấy thằng bạn tớ hút rồi, nghiện nặng cũng có nó ko bao h rủ bạn bè hút cả...
  10. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi các chú, tớ tưởng chưa co bài nên chưa lên.
    Tớ thấy cũng nhiều người ủng hộ đấy chứ nhỉ. Thế mà thằng Zany va PhongLa cu xồn xồn lên. Mà nhắc cac chú là thứ 7 vẫn thế nhé. Thằng này đã hứa là yên tâm đi.
    Còn về vấn đề hút thuốc ấy, đọc đến đoạn có người nói mình đú bẩn thì tức ko chịu được. Chắc mấy người hút thuốc cũng thấy tức fải ko? Mà, thôi, tớ ko viết dấu nữa đâu, chậm lắm.Thông cảm
    Ma ban nao con bao hut thuoc toan thang gay, rang den, hoc hac ha, the thi ban nhin lai di nhe. Thanh vien doi bong co nhieu thang hut thuoc fet day, the ma da bong van khoe lam, co dua nao yeu dau, ma trong cung to cây ra fet, cha ong nao gay go, hoc hac ca, chac do ban chua di xem room da bong nen moi noi vay ah. Minh thi cung hut thuoc tu nam lop 12, cha du don theo ai ca, 1 lan thu thay cung hay, the la tu day hut, hut 1 cach dung la hut thuoc chu ko nhu nhieu ong vua *** da nha khoi (chac trong cho no oai).
    Noi chung la cung cam on cac ban da gop y, khuyen bao bon to, noi chung la rat tot, nhung minh nghi 10 nam nua bo cung chua muon. Nguoi ta hut 40 nam lien tuc moi chet vi ung thu foi, bon to co hon 10 nam thi chac cha sao dau, hehe. Ma Phong La , cobra, Zany ne, hom day co fai kiem cai ban rieng ko, ko thi hut thuoc tui no lai y kien, mệt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này