1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương ! Cuộc sống không chỉ ám màu khói thuốc...Kỷ niệm 1 năm thành lập HĐH(30/11/03 - 30/1

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 30/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Không kèm trẻ em đâu nhá ... bạn PL nhở ....
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
  2. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Khà khà,cãi nhau thế đủ roài đấy nhỉ,bi h chia làm 2 phe: một phe ủng hộ còn 1 phe phản chiến hả.Thế danh sách những người phản đối đâu nhỉ,anh em mình ghi vào sổđen cái ...........
    Sam_boricari
  3. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Mày làm chị thích rồi đấy Alex,
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể tránh cái nhìn nghi ngờ của bốĐể mẹ khỏi tò mò về bông hồng đỏ...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể trong mơ khi mình không được khoẻThấy vai M tựa mái đầu!!
    TTTTTTTTT
  4. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    tôi nói đấy đồng chí ạ. Còn về mặt kiểm chứng thì tớ là cổ động viên nhiệt tình nhất của đội bóng trong thời gian gần đây đấy . Ý tớ chỉ bảo các bạn trông ko "béo tốt, bụ bẫm" thôi, răng thì tất nhiên fải xỉn đi là cái chắc ko fủ nhận được đúng ko, còn "hốc hác" thì cường điệu hoá cho nó trầm trọng thêm chứ nhưng thật sự thì hậu quả về sau một số người cũng gầy hốc hác thật. Những gì tớ nhận xét là do tớ toàn gặp trên thực tế thế vd: thầy chủ nhiệm cấp 3, chú tớ, Raxun, sir_cobra, scorpion, zany, PhongLA...........chả ai gọi là "to cây" cả chỉ có là cây gậy thôi (<= zũng kảm quá, hội này mà họp nhất trí nó quây mình thì chết), có thể là do số người tớ gặp ít mà toàn như thế nên tớ "đúc rút" kết luận vậy, bỏ sót vài bạn "to cây" như ấy nói.
    Cái này thì nên đọc lại bài của Alex
    Còn việc kê bàn riêng thì tuỳ bọn ấy thôi, riêng tớ thì ko hoan nghênh hút thuốc, mà kê bàn riêng thì thành ra lại tách đàn thế nhở, họp hội có 1 hôm còn bày đặt tách ra thế thì...chả có tinh thần đồng đội gì cả.
    P/S: Raxun hehe "thư giãn" chứ ko fải "dãn" đâu, lần đầu tiên tớ nghe thấy từ "trung dung" đấy . Tớ đâu fải là " trung dung, thế nào cũng được, tuỳ ", chả qua là tớ ko cấm & ko có quyền gì cấm được ấy , với lại lúc đấy ấy "van nài" tớ quá sắp ko chịu được nữa rồi, kể cả tớ có tỏ thái độ gì thì ấy sẽ vẫn hút, thôi thì buông xuôi lại còn được tiếng là ko vùi dập "cảm hứng" của bạn.
    Sao ở VN ko có luật cấm người dưới 18 tuổi (hoặc 22 tuổi thì càng tốt) hút thuốc đi nhở Ấy cũng fải công nhận với tớ là trông mấy thằng cấp 3 hút thuốc ngứa mắt (mặc dù bản thân ngày xưa cũng ...).
    Tớ ghét trông thấy những đứa = tuổi mình hút thuốc tại vì thứ nhất tớ ko ưa mùi thuốc lá, đến cậu tớ hút thuốc, tớ cứ cố ho sù sụ (<= fải ho thôi, chứ mà nói thì tát chết ,bố láo) lên, thế là fải giảm và dập đi. Thứ 2, nhìn các bạn trẻ trung thế này mà mồm cứ fì fèo trông vừa già đời lại vừa khệnh nên ngứa. Thứ 3, tớ sợ chết lắm, nhất là chết vì ung thư. Thứ 4...Thứ 5,6,7 Chủ nhật
    Qua điếu thuốc thì chả đánh giá được ai (hồi trước thì nhìn bọn hút thuốc chíp chíp, oắt con còn bảo là bọn "đầu đường xó chợ" chứ bi h mà bảo thì các bạn đánh cho hết nờ gờ u) nhưng mà chỉ biết hút thuốc nơi công cộng ko văn minh cho lắm.
    Tóm lại, tớ ko thích nhìn mọi người hút thuốc
    And every star up in the sky was made for me and youStill we both know that the road is longWe know that we will be together because our love is strong
  5. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì khỏi lo đi hội trưởng và các thành viên có biện pháp sử lí rùi muốn biết thì thứ bảy này gặp sẽ rõ mà đúng ko PhongLa
     Đời khi buồn ta giải sầu bên men rượu . Sống không yêu cho gái nó thèm
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi` có mình là ko hút nên trông " béo tốt bụ bẫm " nhảy !!!??
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
  7. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu có vả vào mặt thì trông mặt mới hồng hào càng đẹp chứ sao ? Phải không anh em ? Người ta bảo con gái má hồng mà
    <P><FONT face=Tahoma size=5> Đời khi buồn ta giải sầu bên men rượu . Sống không yêu cho gái nó thèm</FONT></P>
    [/quote]
    đấy là người ta , chứ có phải tớ đâu mà ...
    WILL YOU WAIT FOR ME ???
    [/quote]
    Cả Ciao cũng được chứ sao chẳng nhẽ Ciao lại ko muốn "xinh" hả ? con gái ai lại thế mà má hồng nhìn người khác họ lại tưởng Ciao ngại lại bẽn lẽn thế nào cũng có anh chết mà . Lúc ấy Ciao lại cứ thích tát vào mặt mình thì chết
     Đời khi buồn ta giải sầu bên men rượu . Sống không yêu cho gái nó thèm
  8. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
  9. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
  10. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ là nên cho nó đi em ạ........dù sao nó cũng lớn rồi.......đâu dấu mọi người mãi được,,,,trước sau mọi người cũng biết thôi.......đằng nào cũng thế.........để hôm này dẫn nó đi......anh công khai mối quan hệ của hai đứa mình luôn......thế được không em ??
    Nay` . nói năng cho hẳn hoi nhá ... quan hệ gì cơ ...
    Đã thế chính thức tuyên bố huỷ bỏ cuộc hen thứ 7 nhá ... nghe rõ chưa hả bạn PL
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này