1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương ! Cuộc sống không chỉ ám màu khói thuốc...Kỷ niệm 1 năm thành lập HĐH(30/11/03 - 30/1

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 30/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    he he he quyết tử cho hội "đồng hương thì đúng hơn he he he
    làm điếu đê
    không ồn ào nhưng hiệu quả
    tui
    thi_no2003 
  2. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Sao lại cứ phải thế nhỉ,,,thuyvu..............Có cái lọ thì phải có cái chai chứ..............cứ nghĩ mà xem..............người ta làm ra hàng hoá để bán.............không ai mua thì lỗ vốn à..............vả lai bọn này toàn dùng hàng VN đấy chứ...............cũng là một cách ủng hộ cho nền kinh tế VN phát triển mà
    [marquee]"   Kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống của ta.....phụ nữ đòi cả hai...."[/marquee]
  3. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Chú ý............anh em hội này họp nhau thì ở đâu nhỉ ??? Có thàng nào đưa ý kiến đi........yêu cầu : rẻ,,,thoải mái,,không gò bó,,,không phụ nữ (có thai và trẻ em chưa đến tuổi trưởng thành)..........Tao đưa ý kiến trước.......Có thằng nào biết đường Bà Huyện Thanh Quan không ?? Ngay gần Lăng đó.......có một quán nước.....tao hay ngồi đó lắm.......hômnào thằng nào lên thử đó rồi cho ý kiến,,ok????
    Còn nữa........mấy thằng bảo đi hôm nay sao không thấy đâu hả ?? Thằng Già Dũng,,,25_05,,,cả mấy thằng mới nữa........CN sáng nhớ đi đá bóng đấy...........không đi cứa cổ
    [marquee]"   Kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống của ta.....phụ nữ đòi cả hai...."[/marquee]
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    này các ấy nói không ngiện mà cứ 1 lúc lại ra ngoài .. thế gọi là gì
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
  5. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Nghiện..........ngồi đó có cái gì để làm.....có ai để nói chuyện đâu mà chả ra ngoài...............thế người ta gọi là tâm trạng................có những cái muốn nói nhưng không nói được...........muốn nhìn ai đó nhưng không thể nhìn.....thế thôi...........đành làm bạn với khói thuốc......
    [marquee]"   Kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống của ta.....phụ nữ đòi cả hai...."[/marquee]
  6. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ hoàn cảnh quá nhỉ..
    Thực ra nhìn vào 1 thứ người ta không thể đánh giá bản chất 1 con người.Vì thế khi hút thuốc cũng đừng đánh giá là bị nghiện,cũng đừng nên nói đó là 1 cái gì hết.Hãy nói 1 cách đơn giản thôi,đó là....hút thuốc.Đúng,hút thuốc là có hại.Vì vậy mới thỉnh thoảng phải bỏ ra ngoài châm điếu thuốc để tránh làm phiền cho mọi người.Rất lịch sự.Còn nếu ko thích thì nói 1 câu nhẹ nhàng để anh em hiểu mà ko hút trước mặt những người ko thích.Ko phải nặng lời nói này nọ,cho là thế này thế kia.
    Tớ thì ko phải do hoàn cảnh mà phải làm bạn cùng điếu thuốc,chén rượu.Ngày xưa cũng đâu có hút thuốc,uống rượu.Để tránh xa thuốc là tớ từng đặt mục tiêu:"Khi có 500đ,ko mua thuốc mua kẹo cao su".Nhưng khi đi với những người bạn,anh em vui vẻ mời nhau từ những cái nhỏ nhất là điếu thuốc,chén rượu,những cử chỉ thân thiện.Vui là chính thôi chứ cũng chẳng phải ham hố gì cả.Có thể từ chối nếu ko sử dụng.Đâu có ép.
    Những lời tớ nói ko phải để mọi người ủng hộ phe hút thuốc.Nhưng mọi người cũng đừng nói nặng lời với phe này.Nói là hút thuốc ko tốt,ko đẹp,có thể sửa nhưng nói bọn tớ đú bẩn,nghiện ngập thì thật đau lòng.Hãy suy nghĩ trước khi nói.Bởi vì 1 lời đã nói ra thì khó rút lại lắm.Cũng 20 tuổi roài.Đâu phải trẻ con nữa đâu để nói linh tinh,luyên thuyên.

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
  7. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    các chú sao cứ phải thanh minh này nọ !!!!!!!!!!!!!!! kệ người ngoài họ muồn nói thề nào mà chẳng được cái chính là anh em mình với nhau ấy chứ
    mà nói thật là nghiện thuốc rồi thì có sao đâu phải không ...........ờ tôi nghiện thuốc đấy sao không ..........ai không chấp nhận được thì thôi ...................... thế thôi !!!!!!!!!!!!!
    không ồn ào nhưng hiệu quả
    tui
    thi_no2003 
  8. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chú Thị Nở có vẻ ăn nói bất cần đời wá nhỉ,chà.............
    Thực ra thì cái chuyện hút thuốc lá là có hại,hại nhiều thứ lắm,anh em ai chả biết,nhưng dù sao thì nó cũng là 1 cách giao tiếp,1 cách để nói chuyện với nhau,đàn ông con trai mà ko có điếu thuốc làm đầu câu chuyện thì cũng hơi khó khăn 1 chút.Vấn đề là mọi người cũng ko nên phản đối quyết liệt wá ,bà con nhỉ...........
    À,tui bít mấy wán trà đá cũng hay phết,1 chỗ ở gần Lăng,nhưng ko trùng với chỗ chú Phong La nói,1 chỗ nữa ở Hồ Tây,nhân trần ở đó thì tuyệt,còn 1 chỗ nữa ở Phố Huế tao với thằng Sul hay ngồi,anh em xem có hôm nào rảnh rỗi thì gặp nhau ở mấy chỗ đó cũng hay OK
    Sam_boricari
  9. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ra Liễu giai mà ngồi
    Dấu yêu......một nửa tâm hồn tôi
  10. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Thuốc đã hút thì không thể bỏ nhưng những người chua hút thì không nên tập làm gì. Nhưng hút thuốc có nhiều cái lợi lắm đấy:
    - Sẽ không bao giờ già
    - Nhà sẽ không bao giờ có trộm
    - bổ phổi tuyệt trùng lao...
    Thế thôi có mặt lợi cũng có nhiều mặt hại nên ai hút cứ hút
    ai cấm cứ cấm mà cũng chẳng cấm được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này