1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương ! Cuộc sống không chỉ ám màu khói thuốc...Kỷ niệm 1 năm thành lập HĐH(30/11/03 - 30/1

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 30/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Mày cứ nhớ tao đấy thằng "Rác" . Mày rêu rao giữa bàn dân thiên hạ là mày mang thuốc cho tao nhưng tao đã được điếu nào đâu . Thế tình hình là thứ 7 tuần nay anh em HĐH đi đủ chứ hả ? Lâu rồi không đi , anh em cố gắng nha .
  2. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Thế hóa ra rủ cả box đi ăn thịt chó hả ? Lúc đầu tao bảo HĐH cơ mà, với cả thằng nào cũng bảo chỉ có HĐH thế mà bây giờ chim lợn nhảy vào hết rồi. Mẹ thằng Zany, ko biết mang súng bắn chim đi mà bắn hết chúng nó ah.
  3. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm như là.....
  4. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    ***Được hôm đi mưa...ướt sũng người,chán chán ngồi post phát.Kể cũng lâu không chui vào cái box84 này,chẳng biết mọi người thế nào,tưởng hôm thịt chó đông đủ lắm,ai dè....
    ***Nhớ lại cái hồ HĐH mới thành lập,rôm lắm,vui lắm...5h thứ 7 là có mặt tụ tập ở cổng vòm,ít nhiều cũng đuợc 5-7 thằng nhưng giò thì......
    ***Mà sao dạo này chán thế nhờ,thuốc đưa lên mồm cmả thấy nhạt nhẽo,hút được hơi nào thì khé cổ hơi đấy,nhoằng cái là hết một điếu....chán chẳng buồn hút..
    ***20 rồi mà chẳng làm nên cá trò chống chó gì cả,nhìn lại cuộc sống từ sau khi ra khỏi cái gọi là cấp III.....nhạt thếch,quanh năm suốt tháng toàn chơi với chơi,nghĩ lại.....bây giờ ai hỏi là mày làm được những gì.....lấy đé_o gì ra mà nói....
    ***Vào cái box này mà cuối cùng chẳng làm nên cái chó gì cả,nghi cũng chán.may mà phá được cái luật "Đội bóng không trả tiền thuốc,thằng nào hút thằng đấy tự trả......"......m_ẹ kiếp....
    ***Đấy mà xem,20 rồi,nói một câu chửi một câu.bao giờ mới khá được,người ngoài nhìn vào lại bảo :"Hơi tí là chửi...thằng sống chắc sau này chẳng ra "đé_o" gì cả..."...sống sao bây giờ khó thế nhỉ ??
    ***Lúc này cậu ghét tất,ghét cả cái trò chim lợ 1-2 câu rồi "Trả lời"...cậu ghét..
    ***Log out
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Đồng hương với chả đồng tính ...
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    một sự kiện quan trọng đáng được ăn mừng đấy nhá
    tối qua cũng đi mưa ướt sũng người ... tối về 10 đêm đi gội đầu ... bác mắng cho 1 trận thế mà chẳng ốm iếc gì ... cả đời chắc chẳng bao h ốm , chẳng bù cho con bạn ... tuần nào cũng ốm , thậm chí còn ho ra máu ... nhiều lúc thấy thương nó thế , nghỉ rằng chắc mình lấy hết sức khoẻ của nó
    chắc chả ai nghĩ rằng ngày xưa , ước mơ lớn nhất của mình là được ốm để nghỉ học , được nằm nhà , được uống sữa ..
  7. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì chửi đời góp vui nhé:
    Tao ngồi thẩn thơ ở cái hàng net ADSL, mạng chậm lòi, đợi lâu đâm ra nghĩ vớ vẩn. Tự nhiên trong đầu tao nghĩ ra cái tựa đề mới cho cái topic này hết sức là nhộn: "Hội đồng hương, *** có lửa trong lòng lấy *** đâu ra khói". Nghe nửa sến nửa ngu, tự nhiên tao lại nhìn lại mấy cái ngày về VN lần này, vừa chán vừa thảnh thơi, đan xen buồn bã lẫn cáu giận. Nhiều khi, một việc cho là việc hết sức đáng mừng (về nhà chẳng hạn) thì con người ta háo hức, đầy dự tính nhưng khi nó thành hiện thực rồi thì dự tính tan hết cả, loáng một cái nhìn lại chả có dự tính gì thành công. Nghĩ quanh một hồi, tao lại cảm thấy có khi, cả cái cuộc sống cứ chỉ là cái màn đeo đuổi một điều gì đáng vui mừng phía trước, cứ đến nơi lại thấy có điểm đích khác, đuổi mãi, đuổi mãi...
    Thời gian với những dự tính thì *** bao giờ đủ dùng, nhưng mà rồi thì cứ thừa thời gian, mà thiếu thời gian thì còn tồi hơn là thừa. Và thế thì làm mọi dự tính, có khi phải chạy đua, mà chạy đua thường không bằng nhởn nha mà tiến. Chạy đua thì vù một cái hết kỳ nghỉ này, nhởn nha thì chẳng được việc gì đáng nhớ, nhưng nhởn nha thì dễ chịu, tạo chọn cái sự nhởn nha ấy cho tao.
    Ở Nga thì cả ngày ngồi net, về VN chẳng thằng nào ngồi net cả, nhưng tao thì vẫn cứ ngồi net, ngày nào cũng tầm 1 tiếng đổ vào cái thời gian đấy. Nó là thói quen. Ở Nga ngủ muộn hơn VN, về VN chẳng ai không đổi giờ ngủ để thích nghi, tao mặc kệ. Nó là thói quen, tao cũng chẳng buồn bỏ. Ở Nga tao hút LM, ở VN tao hút Vina, mọi người ai cũng có ý định bỏ thuốc, tao thì để khi khác. Nó là thói quen. Thói quen có tốt xấu, tốt thì giữ lại, xấu thì cố mà bỏ, đấy là cái lẽ thường. Tao chẳng bỏ cái gì. Cứ tưởng tượng, tự nhiên cái hôm nay tao không hút điếu thuốc nào, không uống cốc trà đá nào, chắc tao *** phải tao nữa. Không hút thuốc, chắc là *** chửi bậy nữa, không uống trà đá, chắc là *** la cà ngoài đường nữa, không có những cái đấy thì chắc tao *** lang thang nữa, *** phải tao nữa mà là thằng *** nào đấy lịch sự đứng đắn, áo bỏ trong quần. Thế thì tao nghĩ tao chết mịa đi cho nó rảnh, tại cái thằng chết đấy có phải tao *** đâu.
    Để hướng tới một cuộc sống lành mạnh, rõ ràng là phải bỏ thuốc rồi, sau đó thì bỏ bia, bỏ rượu, bỏ cafe để không bị đau tim. Tao làm một người lành mạnh như thế, thì sáng tao ngủ dậy uống một cốc sữa chẳng hạn, đi lên cơ quan 5h về nhà ăn cơm, tối đi ngủ, sáng mai dậy đi làm tiếp. Thật chứ sống thế sống làm cái đếch gì.
    Nói thế này, ông bà già nghe được ông bà giả chửi, người yêu nghe được người yêu trách, gái nói chung nghe được thì gái nó chê bai, bọn không hút thuốc bảo thằng này bất cần. Nhưng *** nói thế này thì *** biết làm cái *** gì bây giờ cả, mà *** như thế thì cuộc sống của tao tao cũng thấy là *** có gì cả luôn. Cứ phẳng lặng mà sống, thì chắc *** có nổi vài phút điên điên, *** có thuốc thì *** có lúc nằm ngửa mặt lên trần nhà mà nhả khói (chả để làm *** gì nhưng thú vị), *** uống bia chắc *** cầm nổi con đàn mà quậy, *** có cafe chắc *** nói chuyện hào hứng được với đứa *** nào. Chết m đi cho nó xong.
    Thôi, chửi đời thế, mà *** biết là chửi đời hay chửi mình.
  8. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải là có mỗi mình mày thấy chán hả "Rác" . Nếu nói như mày thằng nào cuộc sống cũng chán hết . Mấy đứa đi học thì ngày đi học về ăn cơm xong lang thang một tí rồi lại đi ngủ chuẩn bị cho ngày hôm sau , còn ai mà không học thì cũng chỉ đi chơi cả ngày . Cứ như thế ngày này qua ngày khác làm sao thấy thú vị . Nếu mà chửi đời như mày thì thằng nào chẳng muốn chửi , tao cũng muốn chửi . Hết ngày này qua ngày khác chỉ quanh quẩn ở hàng , lang thang một mình làm gì chẳng ai biết cũng chẳng ai hay . Cái cuộc sống tự do ôi sao mà "tuyệt vời" đến thế . Cuộc sống bây giờ đúng theo kiểu "sống chết mặc bay" . Như bọn mày suốt ngày ở nhà thỉnh thoảng đi đêm còn thấy vui chứ như tao , tao chẳng hiểu sống về đêm vui cái gì nữa . Đi cả ngày về nhà thì lạnh lẽo , buồn như cái "nhà xác" . Chỉ làm sao cho nhanh nhanh chóng chóng ngủ cho hết đêm để sáng ra lại đi . Cái nhà của mình mà chẳng khác gì cái nhà trọ . Như người ta đi đâu làm gì thì cũng đến bữa là về nhà ăn cơm với gia đình . Còn tao đi thì tao cứ đi , ăn gì cứ ăn vì có về nhà thì cũng vẫn phải ăn một mình , buồn bỏ mẹ . Biết sống như thế này là chán nhưng cũng vẫn phải sống . Sống vì còn nhiều việc phải làm , còn nhiều thứ để phá . Chết giờ uổng lắm nên đừng có chửi nữa "Rác" nhé .
  9. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Nè thằng Raxun kia, tao cũng 1 thời suốt ngày cắm thùng áo sơ mi đấy nhé, chẳng qua đi chơi thì ít mặc thế thôi, mày nói thế thì ngang chửi tao cũng là thằng sống nhạt thếch hả. Tuỳ hoàn cảnh fải ăn mặc thế nào cho nó hợp lí thôi, lúc đầu khi chưa mặc thế tao cũng nghĩ chắc trông chả ra cái *** gì cả, nhưng mặc vào thấy cũng hay hay, trông cũng ra dáng người nhớn fết, mặc dù làm người nhớn chả có cái *** gì thú vị cả. Cuộc sống người lớn nhạt hoét, lúc nào cũng quay như chong chóng vì tiền. Rồi lại vợ con nữa chứ, kể lúc đầu nghĩ cưới được người mình yêu cũng sướng, nhưng chắc chỉ hạnh phúc được mấy năm đầu, về sau lại sống kiểu trách nhiệm, cũng mệt. Hi vọng là mãi luôn yêu vợ mình mà thôi !
    Còn chuyện thuốc lá thì chả bao giờ tao hút thuốc mà ko thấy ngon cả, hút mà *** thấy ngon thì hút làm *** gì. Những lúc buồn hay ngồi nói chuyện lâu lâu với ai thì đốt thuốc cứ gọi là........ Nhưng lúc đấy mà thiếu thuốc thì cảm giác khó chịu lắm, nó cũng ko hẳn là nghiện thuốc, cảm thấy có thuốc thì nghĩ được nhiều thứ hơn.
    Như thằng Raxun nói thì cuộc đời là ko có điểm dừng, nhưng quả thật sống thế thì mới hay, ko thì cũng chỉ biết quanh đi quẩn lại, 10 năm cũng đã thấy cuộc sống hết thú vị rồi. Nhưng nghĩ lại thì 20 năm qua mình bị nhiễm nhiều thói xấu, bố mẹ ko nói nhưng chắc đều biết, chỉ có mỗi chuyện hút thuốc lại bị nói nhiều nhất, ông bà già đã nói thì luôn luôn đúng rồi, thuốc lá kể ra thì chỉ thấy tác hại chả thấy hay ở đâu cả, chỉ có người hút thuốc mới thấy cái thú vị của nó. Buổi đêm mà cầm điếu thuốc, nhìn theo làn khói thì chả thấy gì đẹp hơn nữa, 1 cảm giác trầm tư thật khó tả, lúc đấy lại nhớ tới mọi chuyện, chuyện vui hay chuyện buồn đều hiện ra , nhưng có lẽ chuyện buồn tới nhiều hơn. Về sau cưới vợ, đêm nào cũng fải làm điếu thuốc đã, kể cả đêm tân hôn, rồi thì tính sau, em thì cũng phải xếp sau thuốc lá.
    Còn bia, rượu thì cũng hay hay, uống xong thấy cuộc đời thật đẹp( trừ khi say quá, lăn quay ra thì ko thèm chấp), cảm giác mọi chuyện lúc đấy đều có fương hướng giải quyết thật đơn giản. Nhưng chỉ có mỗi 1 điều mà mình cảm thấy mệt nhất khi uống xong, đó là cảm giác nhớ người mình yêu, nhiều lúc fải nói là nhớ "điên cuồng", người ta có vừa ngồi ngay bên cạnh mình và đi ra ngoài 1 chút là lại thấy nhớ, tất nhiên ko fải lúc nào cũng "điên cuồng" đến thế, nếu thế thì thành dở hơi mất rồi. Vì thế thằng nào vừa bị người yêu bỏ thì đừng có mà uống, càng uống nhiều càng thấy khổ, cho dù uống đến say thì lúc tỉnh lại còn thấy buồn hơn.
    Nói đến thế nào đi nữa thì cũng chỉ là nói những cái mà thành viên HĐH hay làm, vì vậy anh em chúng ta, những người trong hội sống thật là hay. Có nói mãi cũng chả hết, hôm nào lại ngồi nói tiếp.
    </FONT></FONT></STRONG></P>[/sign]
    Được Sufi sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 31/08/2004
    Được Sufi sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 31/08/2004
  10. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tao là tao *** bảo sống thế là hay đâu nhé, Chí đấy chứ *** phải ngon lành gì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này