1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương ! Cuộc sống không chỉ ám màu khói thuốc...Kỷ niệm 1 năm thành lập HĐH(30/11/03 - 30/1

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 30/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Này tao hỏi khí không phải chứ bây giờ bọn mày cảm thấy kém miếng khó chịu à . Mà phải ganh tị nhau như thế , cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ . Mày nên nhớ trong HĐH vẫn còn những thằng độc thân đấy nhé . Không phải cứ hơi tí là bắt đầu diễn tả cảm xúc ở đây đâu nhé . Tao đã phải làm riêng một topic cho bọn mày rồi vào đó mà diễn tả tâm trạng của bọn mày . Topic này là chỉ để anh em mình bàn bạc và chim lợn những chuyện cần thiết thôi , còn chuyện tình cảm sang bên kia mà chim lợn nhé . Hiểu chưa ???????????
  2. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    *****l, boco:
    - Các cậu có cần phải đi sâu đi sát vào đời tư của người khác thế không?
    - Thế nào là tình yêu lớn với chả tình yêu nhỏ, thế nào là lớp trước với lớp sau, thế nào là lớp trẻ???
    - Tình yêu 1 năm mà đã dám mang ra tinh vi sao? Có thể dùng thời gian yêu lâu hay nhanh để đo được tình yêu sao?
    - Đúng là ở đời phải biết mình là ai nhưng cứ như thế mới được thể hiện tình yêu hay sao?
    Tại sao hai người lại cứ thích phải trên phân người khác thế mới chịu được sao? Tình yêu của hai người mới là nhất còn của người khác thì không là gì phải không? Nếu thích thì hai người về nhất đi, tôi chấp nhận về nhì thế đã vừa lòng chưa?
  3. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Quân ơi, làm gì mà khó chịu thế??? Chuyện bé xé ra to rồi. Tớ post vậy chỉ để nhắc khéo bạn một chút thôi, hoàn toàn không có ý so sánh hay phân cấp này nọ. Thôi đừng nhắc chuyện này ở đây nữa.......!!!!!
  4. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Quân ơi, tao bảo mày này, thỉnh thoảng mày cũng dở ông dở thằng gớm nhỉ. Mày tức ai đấy hả mày ? Mày thích làm vợ tao hiểu nhầm là mày tức hả mày, hehe, thế thì tức thật đi nhé. Tức mà quên nỗi buồn thì hãy tức đi.
  5. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Thôi tao xin bọn mày , có việc gì đâu mà phải như thế . Toàn việc bé xé ra to , thằng nào mà chẳng buồn . Bọn mày cứ lôi toàn những chuyện đâu đâu ra mà cãi nhau à . Những chuyện thế này nói với nhau được mà sao phải lên tận đây để cãi nhau . Bọn mày làm thế này thì mấy đứa ở bên kia nó có vui không ? có yên tâm về bọn mày không ? Chẳng nhẽ để chứng tỏ tình yêu bọn nó lại hùa theo vào để cãi nhau à ? Tao nói thế thôi thằng nào hiểu thì hiểu mà không hiểu thì cũng mặc xác bọn mày . *** nói nữa ...........
  6. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    chuyện bé bằng con kiến mà các ông đem ra cãi nhau lung tung cho cả nhà nghe thấy thế này à he he ....... anh em mình cả có gì về game giải quyết chứ có gì đâu làm điếu thuốc cho tỉnh đê
    kẻ ngoài cuộc đáng thương
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    có cái gì đâu mà ầm ĩ lên thế
    hoá ra con gà kém nhau tiếng gáy thì khó chịu thế à
    nhạt toẹt
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    = Mấy chú này lên cơn hết cả rồi
  9. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ú rời ơi, vợ chồng nhà Sul quây bé này mọi người ơi!!! Cứu bé với!!! Mà Sul ơi mày là người dở ông dở thằng trước đấy chứ không phải là bé đâu. Gia cang của nhà người ta ông tham gia làm gì? Còn Boco ơi, nếu là nhắc nhở thì mình cám ơn nhé! Thống nhất là không nói chuyện này nữa, ok?
  10. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, vợ chồng nhà anh chị Sul bắt nạt bé hả? Vợ chồng nhà Sul hư quá, đánh chừa này, thôi đánh chừa rồi, bé ngoan đừng khóc nữa nhé. Khóc là không tốt, khóc nhiều mọi người ko thương bé đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này