1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương ! Cuộc sống không chỉ ám màu khói thuốc...Kỷ niệm 1 năm thành lập HĐH(30/11/03 - 30/1

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 30/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    sao đã tải kesin lên mà ko được là sao
  2. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Chắc là anh làm chưa đúng thôi. Và hình như sau 4h kể từ khi tải ava lên thì nó mới hiện ra thì phải. Đúng ko nhỉ? Hôm qua em làm cũng ko được, hôm nay thì nó lên rồi.
  3. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Thử chữ kí 1 lần nữa. Lần này là Sul thử hộ đấy nhé.
    Được Boco sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 14/09/2004
    Được Boco sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 14/09/2004
  4. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Sắp đến ngày kỉ niệm 1 năm HĐH thành lập rùi, và cũng sắp đến ngày HĐH đủ 1 trăm trang. CHúng ta chuẩn bị làm 1 bữa thật hoành tráng cái nhỉ.
  5. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ HĐH một bài cho nhanh đến 100 nào
    Quên mất, thế ngày bao nhiêu là giỗ đầu đấy ?????
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Vừa lên mạng thì:
    GoKien : HDH co loi` moi` em tham du le ky? niem 1nam ngay` do HDH va` 100 trang viet
    Hơ,dù sao cũng cảm ơn nhá,tớ ko ra được để tớ gửi quà,nhỉ?
  7. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    anh em ơi .....
    sau một hồi quyết định ==> thống nhất như sau:
    ai viết bài đầu tiên trang 100 thì sẽ có thưởng
    fần thưởng sẽ trao khi họp offline
    nhưng :
    _ không đuợc viết >=2 bài cùng một nick liên tiếp
    _ từ giờ đến lúc đó fải viết các bài có chất lượng một chút (tuyệt đối cấm câu bài ... nhất là mấy thằng chim lợn)
  8. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ý kiến này hay anh cá chim ạ :D, nhưng mà bài viết có chất lượng chỉ khi nó xoay quay 1 chủ đề nào đó thôi, vì vậy em nghĩ nên lập 1 chủ đề gì để nói tiếp thì mới mong có bài chất lượng được :D
    À tiện thể, các anh HDH hay hút thuốc, cho em hỏi, thuốc lá loại gì ngon nhất :D, em biết phổ biên nhất chắc là Vina, nhưng mà loại nào ngon nhất cơ :D, và bọn anh thích loại nào nhất :-/
  9. Dem_Va_Ngay

    Dem_Va_Ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thuốc là gì ko biết.......? là khói ..la mùi..một chút vị....
  10. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tao vừa mới đọc một cuốn tiểu thuyết kha khá có tên là Bia mộ đen của Eric Maria Marque. Cái đấy nó nói cái đếch gì thì chả đáng nói làm đếch gì cả. Chỉ có câu chuyện về một con điên, nhiều khi con điên (tất nhiên là nó hết sức đẹp) nó có khi còn *** điên bằng mấy thằng sống bình thường sờ sờ ra đấy như cái thằng tao. Có cái cảm giác sống là đang cháy, như cái điếu thuốc phò đang hút bây giờ, cứ cháy, càng hít mạnh càng cháy càng hết nhanh.
    Nói thì nghe to to, thực tế thì cái gì cũng bé như con kiến cả.
    Tao mới mua một con đánh bass (khoe luôn thế), tất nhiên là mua bằng cái tiền tiêu vừa đủ, và vừa đủ mua đàn thì tất nhiên sẽ đói. Mà không mua thì sẽ đủ, đủ cơm ba bữa, đi học về chắc chỉ có giải trí bằng cách hít thở bầu không khí toàn nicotine trong phòng. Thế nên tao mua, mua xong thì rất là thích, nhưng rất là lo lắng. Thế nghĩa là bắt đầu châm mồi lửa để đốt trong hai ba tháng tới.
    Giả sử rằng tao không mua để chăm lo cho cái dạ dày, bia uống, thuốc lá ngon cho vào phổi rồi tao cứ thế ngồi hít không cái đám nicotine tao nhả. Thế cũng bằng đốt thời gian, nghĩa là đốt cái điếu thuốc ******** tao nghĩ ra rồi.
    Liệu rằng bao giờ sẽ không đốt thuốc nữa?
    **, lại bắt đầu chán, đ'' buôn nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này