1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương ! Cuộc sống không chỉ ám màu khói thuốc...Kỷ niệm 1 năm thành lập HĐH(30/11/03 - 30/1

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 30/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề thì nhiều, nhưng mấy con chim lợn hay vào post linh tinh nên cụt cả hứng luôn.......... Vấn đề ở đây là 1năm kỉ niệm sắp đến nhưng có 1 số thành viên cốt của hội lại có vẻ ko mặn mà cho lắm. Ví dụ điển hình :
    Alex_del_piero: thỉnh thoảng lắm mới tạt qua 1 chút, chứ bình thường cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.
    Scop: chả hiểu độ này anh ấy mải fiêu du ở tận fương trời nào nữa, chắc đang bồng bềnh cùng tình yêu đẹp hay 1 cái gì đó đại loại thế nên quên hết cả anh em.
    Phong La: lại vấn đề muôn thủa, trái nắng trở trời chẳng biết đâu mà lần, gần như cả ngày sống trên mạng vì game, sống trên mạng vì vợ thế mà cũng chả thấy tạt qua chỗ anh em 1 tí( trên mạng thôi, chứ cái mặt đấy thì anh em gặp suốt ngày ở hàng net), cảm tưởng anh ấy ở gần chúng tôi nhưng tâm hồn fiêu du khắp mọi nơi, lúc thì vùng núi non u tịch, lúc thích vùng tuyết trắng lạnh giá, lúc thì ở chợ trời( game online của anh ấy đi qua những vùng như thế thì fải). Đặc biệt thỉng thoảng tâm hồn anh ấy còn ở tận China( thường là khoảng 5h đến 7h chiều là tâm hồn anh ấy ở đấy) dõi theo 1 bóng hồng, bao giờ tâm hồn anh mới trở về với HĐH đây, điều này chắc chỉ có chúa mới biết được. 5 hồn 7 vía PL về đây ăn cơm ăn cá nào.
    Đấy cũng mới chỉ là vấn đề bề nổi của 1 số thành viên HĐH còn bề chìm thì chẳng ai có thể biết được. À quên, hôm trước Gõ Kiến và Sufi đi ăn phở, đang ăn phở thì vợ Gõ kiến( tức Alexlusimeo) gọi điện về kiểm tra hỏi sao lại dám đi ăn phở thì Gõ kiến fải giải thích rằng ko fải "chán cơm thèm fở" mà có cơm mà ko được ăn nên fải đi ăn fở, cơm để lâu quá khê rồi ăn fở vậy. Chuyện này thì tôi hoàn toàn ko dính dáng vì tôi chỉ là đi cùng Gõ Kiến cho có bạn thôi chứ tôi là hoàn toàn ko có ăn "fở" cùng. Căn bản lúc đầu GK bảo đi ăn đi, tôi cũng chỉ tưởng là ăn cái gì nó "khô khan" thôi, ai ngờ lại rủ đi ăn thứ "mặn mà" và "nóng bỏng" thế. Xét thấy lương tâm ko cho fép mình làm thế, nên khi GK bảo mỗi thằng "ăn 1 nửa" tôi cũng nhất quyết ko. Thế mà GK dám hứa với "1 ai đó" là sẽ quản lí tôi đấy.
    Tạm dừng ở đây, và xem ra vấn đề nan giải nhất vẫn là chàng PLa, còn các thành viên khác thì ai cũng vui như tết, nói điều này ko fải là bảo chàng PLa ko vui, nhưng tâm hồn anh đang ngày càng cằn cỗi, mỏi mòn chờ từng fút giây đi qua để đến ngày ấy.......
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Lên HN lần nào gọi thằng sufi này đi chơi là nó đi với gái lần đấy Alex , Scor , Bách toàn đi với mình ..... phong la thì mới biết chưa trách được chú , cái thằng Su này hấp lên thì kêu gọi chứ lúc nữa thì lại đòi dẹp hội đồng hương
    mà dạo này Alex đang bận có người yêu
    Scor thì sợ hỏng mắt ko dám lên mạng thế nhá
  3. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Cái này nó gọi là vừa ăn cắp vừa la làng đây mà, phỏng bác Sul?
    Chồng em rủ bác đi ăn bánh mỳ thì bác kêu khô khan, lôi chồng em đi ăn cái gì nó nóng cơ, nó mặn cơ. Ấy thế mà lên đây, trước bàn dân thiên hạ thì bác lại bảo là chồng em rủ bác đi. Thật là lòng người thâm sâu khó dò [-(
    Mà bác Sul thấy đấy, bác Usa nói ngay ở dưới, cái tội của bác, phỏng trên đời có ai ko biết nữa đâu mà bác còn giả vờ ngây thơ trong sáng hử? Em là em ko trách chồng em mà trách là trách bác Sul làm chồng em hư đấy nhá!
    Trở lại cái vấn đề của topiz này, đúng như bác Sul nói thì thành viên cốt cán giờ tan tác quá. Chẳng thấy mấy ai chăm chỉ lên mạng đá nhau như bác ấy cả. Thế nên trước khi họp HDH chắc nên lên dây cót tinh thần cho các chiến binh cảm tử về thuốc mất thôi.
    Mà tại sao ko ai bàn về việc làm giỗ đầu cho hội ạ? Lại thịt chó giống muôn thủa ư?
  4. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về chuyện tế nhị. Cách đây không lâu, khoảng 1 năm về trước tại hạ có quen được 1 huynh đài với danh tánh là sufi. Những tưởng hắn ta là một người tế nhị và vô cùng biết ý nhưng rồi sự thật thì vẫn không thay đổi, tính khí con người sau 1 thời gian sẽ bộc lộ rõ.
    Nhắn gửi đến huynh đài (sufi): Chuyện riêng của tại hạ thì việc gì mà huynh đài phải mang ra lan truyền trong bàn dân thiên hạ như rứa? Mà lan truyền đúng sự thật thì không sao nhưng ngặt một nỗi mọi chuyện qua khẩu khí của huynh đài lại thành một chuyện hoàn toàn khác, làm như vậy để bôi nhọ danh tánh tại hạ thì huynh sẽ cảm thấy vui sao?? Làm như thế há chẳng phải là đáng thất vọng lắm ru???
    Đôi điều về sufi:
    "Hắn (sufi) vừa đi hắn vừa chửi, hắn chửi tất cả những ai hắn ghét, làm hắn không ưa hay không vừa mắt hắn...."
    Thôi để hôm khác sẽ kể tiếp...mệt quá!
  5. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    chà chà , bây giờ tao mới biết Sul giỏi văn thế đấy ...
    nhưng mà tao bảo bọn mày này ... có cãi nhau thì về hàng mà cãi ... toàn "vạch áo cho người xem lưng" ... còn ra cái thể thống gì nữa
    ma` sao từ khi "mấy người ấy đi" là có lắm chuyện xảy ra thế nhẩy ???
    há chẳng phải là buồn cuời lắm ru ???
  6. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu,,ngao du,lang bạt khắp nới...mỗi nơi ngắm một chút,,,ngó nghiêng như thể tìm cái gì đó đã bị mất đi,đã bị mai một....tưởng chừng đó là điều không thể,cái gì đã mất đi sẽ khó tìm lại nhưng.......
    Nhiều lúc ngồi một mình ngẫm cũng thấy lạ....anh em ngồi ngoài game từ sáng đến tối hò hét,kêu gào....chẳng ai nói câu gì cả....vậy mà ngồi trên net,cũng chơi game nhưng......mẹ kiếp đời...lạ thật..cứ như là con gà tức nhau tiếng gáy...
    Mà nhiều lúc lạ thật...gặp nhau nói nói cười,tay bắt mặt mừng,cũng mời nhau điếu thuốc.....sao ko thấy ai nói gì nhỉ.....hình như đâm đằng sau dễ hơn chọc đằng trước.....thôi thì "tâm như thuỷ"...người hại ta chẳng lẽ ta chơi lại người..chậc chậc
    Anh em trong hội này....lâu lâu không lên thú thật là cũng cảm thấy có lỗi...cũng may anh em là người HIỂU BIẾT,biết THÔNG CẢM...bỏ qua cho thằng này,,,chẳng biết nói gì...thứ7 này mạn phép mời anh em ra cổng vòm..làm vài chén chè nóng,bắn bi thuốc lào....anh em lại đàm đạo chuyện thế gian,chuyện NGƯỜI ĐÂM KẺ TRÁNH được không vậy ??
    Có gì anh em cứ báo một câu nhé !! Mạn phép cả nhà...tôi đi !!
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    lạy hồn .. nghe phát khiếp thật
    cứ như kiểu lên chùa nghe mấy sư cụ phát biểu ý ạ
    lạnh hết cả sống lưng
  8. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cam đoan với mọi người cứ tình hình này chỉ 2 tháng nữa chú PL sẽ đi tu, nhưng nó sẽ hoàn tục vì phạm sắc giới, còn phạm với ai thì chỉ nó mới quyết định được, tui chịu
  9. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    hôm nọ nhìn mẹt chú PL .......... đã thấy giống "nhà chùa" lắm rồi ......
  10. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà Trung thu vui vẻ!!!!! [8D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này