1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương ! Cuộc sống không chỉ ám màu khói thuốc...Kỷ niệm 1 năm thành lập HĐH(30/11/03 - 30/1

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 30/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là trung thu, mang tiếng mang 3 hộp bánh sang mà chẳng được miếng nào, đau đời
    Chúc cả nhà 1 đêm trung thu vui vẻ (và có bánh để ăn )
  2. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu không vào , bữa nay vào thấy bọn mày toàn cãi nhau vớ vẩn . Hôm nay trung thu rồi thay đổi không khí đi cho nó vui . Đọc được mấy câu hay hay post lại cho bọn mày cùng đọc .
    Em yêu !!!! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử với em tốt chừng nào . Nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả . Qua một đêm suy nghĩ , cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh đối xử tốt với em :
    1. Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh .
    2. Có 1 quả táo , em ăn . Có 2 quả táo em ăn quả to .
    3. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh . Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu .
    4. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ ăn bát mì tôm .
    5. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ lỗi bực dọc . Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình .
    6. Khi em muốn hôn anh , em liền hôn .Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép .
    7. Em thường xuyên đánh anh . Anh chưa bao giờ đánh em .
    8. Có lần em hỏi anh nếu em yêu 1 người khác thì anh làm thế nào . Anh nói sẽ đánh cho thằng kia 1 trận . Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào , em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay .
    9. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha , em đến nhà anh , anh cũng phải ngủ ở sopha .
    10. Anh mua tặng em một cái áo 40 USD anh nói dối là chỉ có 10 USD . Em mua cho anh cái đồng hồ 5 USD em lại nói dối anh là 50 USD .
    11. Cùng một con cá em ăn phần thân còn anh phần đầu cá .
    12. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua 1 cái mới đền ngay . Còn em làm mất chiếc xe đạp của anh 1 lời xin lỗi không có .
    13. Lần em ốm anh gầy mất 2 kg . Lần anh ốm em tăng lên 2kg (em đến phòng trông anh ăn hết mọi thứ hoa quả bánh kẹo của anh ).
    14. Anh không chê em thấp thế mà anh lại chê anh cao .
    15. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không .
    16. Lần đó đi xem Rock ngoài trời em cưỡi lên vai anh rất thích thú , gào thét cả buổi . Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ .
    17. Con chó cảnh nhà anh đẻ , anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em . Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết , hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó .
    18. Trước khi quen em anh ngủ 8 tiếng , quen em rồi chỉ còn 4 tiếng .
    19. Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút , quen em rồi anh phải chờ hàng tiếng đồng hồ .
    20. Trước khi quen em anh , anh ngày nào cũng ăn sáng . Sau khi quen em anh chỉ ăn mỗi buổi tối .
    21.Chat với em anh chat mỗi mình em . Còn em chát hàng chục người .
    22. Ra đường gặp cướp anh đánh nó em bảo anh côn đồ , anh không đánh nó em bảo anh hèn nhát ( Làm gì đây hả trời !!!!!!) .
    23. Em tặng anh cái gối bé xíu anh ôm ấp mỗi khi ngủ . Anh tạng em cái gối ôm em để gác chân .

    Tạm thời cứ thế đã . Trung thu vui vẻ !!!!!!!
  3. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cái hội này vốn dĩ từ đầu đến cuối đã lởm rồi, thỉnh thoảng có vài phát scandal lên được một chút, rồi cứ thế mà bọn vớ vẩn với lại gái gú vớ vớ vẩn vẩn vào nói năng lung tung mới lên được đến cái trang 91 này. Thật chứ, góp các bài tử tế lại với nhau, chắc chúng nó chỉ chiếm được 5 trang là giỏi lắm rồi.
  4. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Thôi, Raxun ơi, thế là chết mie mày rồi. Mày chửi cái gì , mày chửi những ai, mày chửi ai thì mày nói ra, nếu là mấy thằng cốt của hội thì mày xong rồi. Tại sao mày sang Nga mày mới chửi, sao mày ko chửi ở đây để tao chửi ko lại mày tao còn gặp mày để xử lí chứ. Đúng lúc ông đang vừa cáu vừa đau đầu, hay là mày đang thích tạo scandal để cho rôm rả hội. Nhưng dù với lí do nào thì cũng fải chửi mày. Mày bảo ai vớ vẩn, mày bảo ai gái gú hả, mày nghĩ đủ khả năng để chửi nhau với anh em ah.

    Tất nhiên đé_o ai chả thích topic toàn bài tử tế, nhưng những con người có "ý thức" kiểu như tao là rất hiếm (haha), mày hiểu chưa, vì vậy chuyện tạp nham là đương nhiên. Tiện đây thì nói luôn, thật sự rất ghét 1 số đứa cứ vào viết được 1 , 2 câu là post, đôi khi là 1 , 2 từ. Mie kiếp, vấn đề này ko fải lần đầu tao chửi, nhưng sao chúng nó mặt cứ trơ như mặt thớt thế nhỉ. Nói toẹt ra là có những người rất vô ý thức đặc biệt là Ciao, Ngoài ra còn có Alex , tao bao nhiêu lần chửi mày ba fải rồi Alex, cả họ mày chứ, mày thấy chúng nó câu bài là mày câu theo ah, rồi đôi lúc mày bặt tăm, khi quay lại cũng chỉ post được 1 bài với vài câu. Còn fải nói thêm 1 số người nữa là Rut( chuyên gia nói vớ vẩn), Alexlouse, Boco(chưa thấy 1 bài nào có ý nghĩa 1 chút cả), tất nhiên 1 số người khác thỉnh thoảng có sparm nhưng ko đáng kể có thể bỏ qua, còn bọn chim lợn vớ vẩn ko hay post bài trong hội thì tôi cóc thèm nói, vì có kể thì sáng mai cũng chả hết. Tôi cũng đã nói rồi, đầu óc các bạn chỉ đủ để post vớ post vẩn lên thôi ah, hay thích câu vàng, hay nghĩ viết bài trên cái topic này cũng chỉ cần thế là được, hay để đến lúc người ta fải nói thẳng mặt thế này thì mới chịu thôi. Tất nhiên, nói ko fải để các bạn thôi, ko thèm vào cái topic nữa, post ngắn cũng ko sao nhưng đừng có nhiều quá, nhìn xốn mắt lắm. Nói ra mất lòng nhau, nhưng nhiều lúc tôi cảm giác các bạn như " chó theo đàn" ấy, 1 bài post tử tế 1chút nói về 1 vấn đề cụ thể nào đó thì các bài sau mỗi bài chỉ vẻn vẹn 1 câu nhận xét đại loại như "hay thế","kinh thật", "vớ vẩn"," tại sao bạn lại nghĩ thế".........Chả ra 1 cái gì cả, càng viết càng thấy bực mình, hãy thay đổi cách nhìn đi, nhiều lúc chỉ là những bài đả kích nhau mang lại tiếng cười, những câu nói hay, rồi những bài thật sự ý nghĩa về 1 vấn đề gì đấy, những bài giúp đỡ nhau về học hành , tâm lí, thế thì nó ý nghĩa và thú vị hơn nhiều, đôi lúc là 1 bài viết thật ngắn nhưng chỉ là đôi lúc thôi nhé, vì mỗi thành viên "đôi lúc" như thế cũng đủ để có 1 đống bài thuộc dạng sparm rồi.

    Còn cái thằng Raxun kia, tao công nhận mày viết nhiều bài hay đấy, nhưng có fải mày viết là bọn tao ko ủng hộ mày đâu, cái gì nó cũng fải có lúc sôi nổi, rồi có lúc lại tĩnh lặng 1 chút chứ. Tao thì đé_o bao giờ thích tĩnh lặng rồi, nhưng qui luật nó là như thế, còn mày thích chửi nhau thì nói đê để bắt đầu nào.
  5. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì đã trách người ta rồi nhé! vào đây thấy mọi người rôm rả quá thì người ta thỉnh thoảng post vài bài góp vui- có thể chỉ là một câu nói lãng xẹt nhưng nó cũng làm cái topic này sôi nổi hơn đấy chứ??? Còn nói là "không có bài có chất lượng " thì không đúng... mà là " chưa có " - chưa có chứ không phải không có. Nếu chị em có post bài nào hơi " căng thẳng" một tí thì chắc chắn các anh sẽ phản đối ngay lập tức ... đơn cử là mấy bài về thuốc lá, mới chị em mới chỉ " đặt vấn đề" rất nhẹ nhàng thôi các anh đã hùng hổ phản đối và thậm chí là trả lời rất ngang nữa. Như thế thử hỏi chị em còn đủ hứng thú để post bài " có chất lượng" nữa hay không??? Hơn nữa đây là hội đồng hương - thành phần chủ yếu là con trai ... phải để cho " đấng mày râu " lên tiếng chứ! . Vậy nên chị em " nhỏ nhẹ và im lặng " có lý quá còn gì!!!!!
  6. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh và nhìn nhận lại vấn đề nhé:
    1. Mày bảo tao sang Nga mới chửi, tao công nhận là đúng. Nhưng cái cách nói của mày, ám chỉ tao đâm sau lưng mày thì tao nhổ toẹt vào nó. Chỉ đơn giản thế thôi, *** cần giải thích vì tao biết mày cũng chóng quên những bài tao viết và tao cũng *** thể nào nhớ nổi những cái gì mày viết một cách đầy đủ cả. Muốn giải thích thì phải bới lại những cái đã từng xảy ra để so sánh, khổ nhau ra.
    2. Tao không chửi mà tao lôi ra cái sự thật mà những thằng chỉ chăm chăm vào hội đồng hương có lẽ muốn quên đi cho được việc. Có cả mày đấy Sul nhé, tao nhớ rõ là mày đã từng nói là mày vào 84 chủ yếu là đá bóng với hội đồng hương. Đúng thật còn gì nữa, ngoài hội đồng hương với vài cái lặt vặt đâu đấy ra, mày chưa có bài nào ra hồn cả. Cụ thể hơn là mày chưa có topic nào mày lập ra có tí hồn vía. Nhưng cái mục đích tao đưa ra thì nó cũng chả có tinh thần xây dựng cái mẹ gì, đơn giản là chua chát mà đưa ra thế thôi.
    3. Vấn đề mới này:
    Vừa rồi nhé, thằng nào cũng chửi cái thằng River Love nó ngu ngu, post bài đấy tinh thần thiếu niên nhi đồng vớ va vớ vẩn. Đúng là thế. Nhưng có một cái không thể không nhìn nhận, ít ra là nó hơn ở chỗ nó dám nói đến những cái nó suy nghĩ mà phần lớn ở đây (*** có mày) *** dám nói. *** thể nào phủ nhận được.
    Còn bản thân mày, Sul ạ, tao nói thật là mày chưa đóng góp được cái gì cho hội, mà tao thì cũng thế thôi. Cứ khoảng 1 tháng tao may ra được bài tử tế. Còn mấy cái loại bài viết dài dài để phản bác thằng nào đấy, chửi ai đấy thì thật ra cũng *** phải bài tử tế dù đọc nó dễ chịu hơn viết 1,2 dòng.
    Tạm thời thế.
    Được raxun sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 01/10/2004
  7. skeloton

    skeloton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ , tao tưởng tao viết bài thì bọn mày cho topic này nghỉ ngơi một chút trước khi bị khoá chứ . Ai dè bọn mày lại cho topic luôn đứng đầu . Tao phục bọn mày phục cả mấy con chim lợn không biết mệt mỏi . Nói ra để viết những bài có chất lượng không phải lúc nào cũng viết được . Còn Sul ạ mày chửi tất cả như thế là cũng không được đâu . Viết ra những bài chất lượng là để cho mọi người đọc nó và cũng nhận xét về nó . Không thể không nhận xét được nên không thể trách người ta được . Nếu có chửi thì nên chửi những đứa nào chim lợn một cách vô tội vạ đến nỗi chẳng biết nó đang chim lợn cái gì nữa . Còn tao vẫn ủng hộ mày Sul ạ . Còn thằng Rác nữa anh em với nhau nói chuyện gì thoải mái là được sao cứ phải hơi tí là chửi anh em như thế . Tao biết mày có bực thì cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi không phải hơi tí là văng hết cả ra . Còn topic này là của HĐH , anh em mình hiểu nhau là được còn bọn nó thích hay không thì tuỳ . Con người chẳng ai là hoàn thiện cả mà anh em mình cũng hơi khác người nên mới chơi được với nhau kiểu này .Nên những người khác đâu có ưa anh em mình . Mọi chuyện cứ kệ nó đi đứa nào nghĩ gì kệ nó . Anh em mình cảm thấy chơi được với nhau là tốt rồi . Còn bây giờ bọn mày viết bài từ từ thôi nhé không lại kết thúc trước ngày 30/11 đấy . Thế thôi
  8. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Tao chả hiểu mày nghĩ cái gì mà bảo tao ám chỉ mày đâm sau lưng, ở đời tao ghét nhất những cái thằng "đâm sau lưng chiến sĩ " nhé. Đọc cái bài Phong La ý nó đã nói ai đâm sau lưng nó rồi, và đến bài mày thì lại nghĩ là tao nói mày đâm sau lưng, chẳng nhẽ chúng mày lại thích suy nghĩ kiểu thiển cận thế ah. Mie kiếp, tao đây cũng từng bị khối thằng nó đâm sau lưng rồi, ức lắm mà đé_o dám chửi vì nó cũng là bạn mình, ức đến muốn khóc mà chả dám nói gì, ở đời có nhiều ********* vì đàn bà, vì đồng tiền mà đâm sau lưng anh em, tao gọi bọn đấy là chó, đôi khi ko bằng con chó..... Thế nên đé_o thằng nào được nghĩ tao như thế( đơn giản vì tao *** bao giờ thế) và tao cũng chẳng bao giờ muốn nghĩ thằng nào như thế cả, nếu nghĩ thằng nào chuyên đâm sau lưng anh em bây giờ thì tao sẽ chửi thẳng vào mặt nó luôn, việc gì fải post bài lên trên này làm gì, chả khác đé_o cái thằng đàn bà cả.

    Còn chuyện xây dựng hội thì chắc chắn là có, tao chả làm được gì nhiều nhưng mọi hoạt động của hội cũng như của box tao đều tham gia và hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn những topic có hồn có vía thì tao muốn lập bất cứ lúc nào, ko chỉ 1 mà là nhiều, vấn đề ở cái box84 này toàn chủ đề vui chơi, tâm trạng mới chả yêu đương, nói thật chả có cái gì hay để làm mình có nhiều cảm hứng cả, thỉnh thoảng lắm mới có 1topic mang 1chút tính nghệ thuật hay học hành, việc làm thì được dăm ba ngày là trôi xuống tít tận đâu, mà đây cũng là hiện tượng chung của tất cả các box khác bây giờ. Tao nhiều lúc cũng muốn trao đổi với mọi người những cái tao yêu thích, những cái tao học được ( với tao là lập trình và mạng là chủ yếu) nhưng biết có nói về chuyện đấy chắc chỉ 1 mình mình nói, 1 mình mình post bài, may ra là thêm được vài ông nữa. Rồi bất cứ cái nào khác tương tự như thế cũng đứt thôi. Topic thì tạp nham, bài viết cũng tạp nham nốt, thế nên hầu hết chỉ biết vào cái topic của HĐH , topic của anh em mình để mà viết thôi, viết nhiều cũng chả hay, rồi nó cũng thuộc 1 dạng sparm mà thôi, nhưng khổ nỗi ông nào cũng thích "to", topic của anh em là ko xuống trang 2 được, xuống là fải kéo lên, đâm ra nhiều lúc chính anh em của hội lại sparm bài.
    Và nói thật , cuộc sống ảo nó khác , anh em với nhau ở trên mạng này thì chỉ nói được những cái bề nổi, những tâm sự bên ngoài của chính mình, vì đâu fải mỗi anh em đọc với nhau mà còn nhiều người khác nữa. Mà theo tao 1 thằng đã sinh ra làm con trai thì cái chuyện tâm sự với người khác là ko nên nhiều, cái gì mình làm thì cũng hãy im lặng, thành công rồi hãy nói. Gặp nhau ngoài đời, chén rượu, điếu thuốc đôi khi làm mình giãi bài được với nhau chứ trên mạng thì ........... Còn tất cả những cái tao viết tao đả kích ngưòi khác thì ko fải cái nào cũng chỉ mang tính vui đùa thông thường, mà cũng như 1 lời khuyên, 1 lời góp ý của anh em với nhau , những thằng bất trị nhất trong cái 84 này, tao chỉ hi vọng anh em hiểu được ý nghĩa của nó, chứ ko fải lại nghĩ:" ah thằng này nó nói đểu mình, nó chơi mình, mình cũng fải chơi lại nó, nói lại nó cho bõ tức", cái thằng đàn ông ở tầm tuổi này đừng có thiển cận như thế. Tất nhiên đừng có cái gì là quá trớn, ương bướng lúc nào cũng cho mình là đúng rồi hiểu ra lúc mình đã quá lời, hành động sai với anh em thì lại fải 1lời xin lỗi nhau, mệt mỏi lắm. Còn nếu thích khuyên nhau kiểu tử tế, thật sự coi trọng nhau, ko muốn bông đùa nữa thì hãy gặp mặt nhau mà nói.......Còn chuyện nói với nhau trên mạng theo kiểu đùa vui như anh em thường làm thì yên tâm, chỉ anh em hiểu được với nhau thôi, chứ đứa khác thì nó chẳng hiểu nổi cái gì đâu.
  9. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay tỉnh dậy, trời se lạnh rồi, thích thế........ Thế là fải đi ăn sáng rồi uống càfê thôi. Năm nào trời hơi lành lạnh là cũng ăn sáng rồi lên Phố Cổ hoặc tạt qua Giảng làm cốc càfê, nó như 1 cái thói quen, như 1 sở thích rồi. Ngồi 1 mình, hút điếu thuốc, làm cốc càfê, cảm giác bồng bềnh, nhớ đến nhiều thứ, nhớ đến nhiều người, cảm thấy cái gì cũng thật đẹp, cuộc đời thật bình dị, chả biết về sau ra trường có nhiều thời gian thư thái như thế này ko.

    HĐH năm ngoái trời lạnh là hay sang Nông Nghiệp chơi lắm, chả biết năm nay rủ có thằng nào đi ko nữa........
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Tao thề với mày tuya ạ ! Tao đã cố gắng nhưng tao đeck hiểu và đek muốn đọc những cái gì mà viết bởi vì nó...dài quá .Viết trên net thì ngắn gọn súc tích thôi he he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này