1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương ! Cuộc sống không chỉ ám màu khói thuốc...Kỷ niệm 1 năm thành lập HĐH(30/11/03 - 30/1

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 30/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu thế nào là chất lượng , là nghiêm túc theo quan điểm của mấy người to còi
    chuyện tình yêu , hay tâm trạng gì gì thì thiếu nghiêm túc à
    hay phải post những vấn đề to lớn kiểu như tôi là người cao thủ , thông minh , đẹp giai , tử tế ; hay tôi dự định làm những việc to tát ..... thì mới gọi là có ý thức à
    cái gì ma thực sự có ý nghĩa thực sự đáng tôn trọng thì chẳng ai lại đi làm những trò vớ vẩn vào đấy
  2. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    yeah yeah, lâu quá rồi mới thấy Ciao post bài dài thế này đấy. Thật là một điều không tưởng, và cũng là một điều đáng mừng. Chúng ta vỗ tay khích lệ bé Ciao nào!
  3. start2fight

    start2fight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đang gặp vấn đề gì ở đây vậy nhỉ??
  4. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không lên thấy anh em nha mình ngày càng lắm trò ra phết nhỉ ?? Dạo này cả nhà vẫn khoẻ là tốt rồi,hôm tới đá bóng anh em cố lên nhé,HĐH chắc còn mấy thằng đá,bọn mày cố mà đá không bọn nó lại bảo HĐH chỉ biết thuốc thang,gái mú...thể thao thì chẳng ra đé0 gì cả...làm gì thì làm,trên sân hay ngoài sân thì cũng chửi bới vừa thôi[tao nói thằng Sul là chính đấy],để đấy hôm đá tao sẽ tha điếu cày lên cho anh em bắn,tội đíu giề..hehe !!!
  5. Inamoto

    Inamoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sao mày ko post bài bên 84p,để mọi người còn biết mà đi ...
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ciao nào thế
    nhầm nhọt sang trồng trọt à
  7. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    úi dà
    tao đọc bài thằng sul dài wá nên đoạn cuối ko đọc nữa
    mà sao mày kiều bức xúc thế,take it easy kakaka
    mà mày cứ post về network cũng được chứ sao,tội *** gì
    ối dạo này chán wá,từ sáng đến tối mệt *** chịu,bỏ lỡ bao nhiêu vụ đi chơi,thật tình chán wá
    ****** cáu,chán wá>>>really spam lol
  8. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay , trời đẹp, trăng thanh gió mát, có đôi điều muốn nhắn nhủ anh em HĐH đây, mà lúc nãy đi qua đường Bà Triệu, mùi hoa sữa thoang thoảng thích thế..... Đến mùa hoa sữa rồi hả các cậu, nhanh thế nhỉ, mùi này làm mình tự nhiên cảm thấy thật tĩnh tại và thanh bình ( mình lãng mạn quá).

    _ Thứ nhất là 1 câu chuyện:
    Hôm trước ngồi với thằng bạn, nó buồn buồn vì người yêu ở xa, nói 1 cách chính xác là nó nhớ người yêu vô cùng. Thế là 2 thằng( với 1 thằng dở hơi nữa) ngồi uống rượu( tất nhiên là uống ít thôi, chả ai điên mà buồn đi uống rượu cho say cả). Mình mới buột mồm hỏi cái thằng đang nhớ người yêu::"bây giờ cậu muốn ước điều gì nhất, ko chơi kiểu 1 điều ước ước ra 1000 điều ước nữa đâu nhé !". Nó bảo rằng thế này ( các cậu xem nó có ngu ko ):" Tớ ước người yêu tớ ở bên tớ giờ này ". Nge vậy mình chửi luôn:" sao mày ước ngu thế, sao mày ko ước có thật nhiều tiền vào, mua nhà mua xe, rồi có tiền sang hẳn bên đấy chơi với nó, mà có tiền nhiều rồi đón nó về cưới luôn, ước thì cho ra ước chứ ". Nhưng thằng bạn nữa( 1 thằng thứ 3 ) ko đồng ý, nó bảo rằng:" tớ ko cần ước tiền, tớ ước là tớ và người yêu tớ sẽ yêu nhau va được ở bên nhau mãi mãi". (Thôi chết mày rồi con ơi, đúng lúc ông đang có hứng), thế là mình lại ngồi fản bác nó:" Ko ngờ lại có thêm 1thằng bạn ngu nữa, chơi với mấy thằng ngu này ngượng cả người, để tớ fân tích cho mà nghe, nếu cậu ước như thế tức là cậu chả tin tưởng gì vào tình yêu của nó dành cho cậu, cũng như của cậu dành cho nó, tình yêu là fải tin tưởng, fải hướng tới sự tốt đẹp nhất, sự bền vững mãi mãi, mà đã như thế thì sẽ ko có lí do gì cấm cậu và nó được ở bên nhau mãi mãi, có thể hiện tại là ko, nhưng sau này sẽ thế....... mà nói chung yêu mà ko tin tưởng như cậu thế nào cũng đứt". Cuối cùng, mình vẫn là thằng nói đúng nhất.

    Sul ( thân gửi mấy thằng xa vợ)
    _ Thứ 2 : đây là 1 vấn đề khá bất cập hiện nay
    Tại sao độ này HĐH đi qua đêm rất nhiều, điển hình Zany và Nở, quá nhiều ko thể đếm được những đêm xa nhà của 2 anh chàng này. Điều đặc biệt nữa là Phong La, chưa bao giờ biết đi qua đêm mà bây giờ cũng đi, kinh thật. Sul thì khỏi nói rồi, nhưng mà nói chung thỉnh thoảng anh ấy mới đi qua đêm để chơi, còn lại toàn là học bài cả ( vừa đáng khen vừa đáng fê bình). Xem ra có mỗi Gõ kiến có đi nhưng ít ko đáng kể. Ah, quên, còn Scop và Alex_del_pierro nữa, số lần đi qua đêm cũng ko ít..... Nói ra thế này để các chú tự nhìn lại và rút kinh nghiệm nhé. Các chú cứ thế sao dạy được vợ, cứ nhìn thì biết cả 3 bà đều hư hỏng hết rồi. 1 bà thì đi qua đêm ko về nhà 1 tẹo nào đến 2 năm, 1 bà 1 năm, và 1 bà nửa năm, thế này thì fải gọi là dạt nhà chứ ko fải đi qua đêm nữa. Trong đống con trai chỉ có thằng Raxun là bố láo nhất đi dạt nhà 1 năm về 1 lần thôi, nhưng ko ai hư hỏng như mấy bà kia cả. Đây là hồi chuông báo động, mong mọi người hãy tỉnh ra trước khi quá muộn.......... Và theo tổng hợp tình hình thì Gõ kiến ngoan nhất nhưng vợ lại bố láo nhất ( 2 năm về 1 lần).

    Các cậu hãy nghe lời tớ nhé, nhìn lại đi, quay đầu về bờ trước khi quá muộn. Thuyết tương đối đã chỉ ra rằng ko có gì là vĩnh cửu, nhưng sẽ có những cái xấp xỉ vĩnh cửu, đó là tình bạn và tình yêu.
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi việc chỉ là tương đối ! Thằng to mồm nhất là thằng ít làm nhất ! Thẳng chửi bậy chưa chắc đã khốn nạn bằng thằng ko chửi bậy . Thằng hay đánh nhau chưac chắc đã đầu gấu bằng thằng ít đánh nhau . Và cuối cùng : Thằng ít nói là yêu nhất có khi lại là thắng si tình nhất . Chấm hết ! kết thúc
  10. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    HÍc híc, các bà vợ hư hỏng là do ông chồng cũng hư nên ko dạy bảo được , cái này chính anh Sul công nhận nhé
    Nhưng mà đúng là vấn đề này thì nghiêm trọng đấy. Rất nhiều hôm em gặp anh Hà, anh Nở trên mạng vào lúc 5-7h sáng. Vợ Phong La thì suốt ngày gọi điện tìm vào khoảng 12h đêm. Anh Sul thì em ko biết. Nhưng mà 3 anh làm ơn về nhà ngủ đi nhé, đi nhiều quá, ca đêm dán mắt vào game qua net rồi ngồi chat nghịch vớ vẩn thì làm sao sống được, mà mọi người cũng lo lắm.
    Chuyện dạt nhà của vợ các anh thì em miễn ý kiến ko dám tham gia. Nhưng mà công nhận anh Gõ Kiến ngoan, chẳng đi qua đêm bao giờ, đêm nào cũng ở nhà (chat) với vợ.
    Hy vọng tình hình đi qua đêm sớm được cải thiện, ko thì` 2 năm nữa em gặp lại các Cụ ông chứ ko phải các anh trai của em thì chết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này