1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương: Hải Phòng đang sống ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi tihon282, 23/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tihon282

    tihon282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hội đồng hương: Hải Phòng đang sống ở Sài Gòn

    Chào cả nhà!

    Em mới vào box nhà mình nên không biết trong box này đã có câu lạc bộ cho những người Hải Phòng đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn không?

    Em giới thiệu sơ qua về em cho cả nhà biết nhỉ!
    Em tên Tí hon. Sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, học Đại học ở Hà Nội và bây giờ thì kiếm tiền ở Sài Gòn.

    Thực ra thì em cũng mới vào đất Sài Gòn này 1 năm thôi, nên chưa biết ở đâu có bán nhiều đồ ăn dành cho người Hải Phòng. Sống xa nhà nhớ nhà, nhớ những món ăn đặc trưng của nhà mình quá!

    Có bác nào sống ở Sài Gòn lâu năm, đi nhiều nơi, biết nhiều chỗ chỉ cho em chỗ nào bán bánh đa cua Hải Phòng ăn ngon mà rẻ nhỉ! hì hì, em thèm bánh đa cua nhà mình quá!

    Mới lại em đang muốn tìm chỗ để mua bánh đa khô về nhà buổi sáng dậy sớm nấu ăn sáng. Mấy món hủ tiếu, bánh canh trong này em không thích ăn. Bác nào biết chỗ nào bán chỉ cho em với nhỉ!

    Mà hình như trong Sài Gòn không chỗ nào bán bánh mì cay thì phải. Em thèm bánh mì cay quá, bánh bèo nữa chứ, toàn món ngon.
  2. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    hồi trước í là có hàng bánh đa cua trên đường Nguyễn Trãi, đối diện CiTiMart nhưng giờ ế quá ko bán nữa roài....
    còn bánh đa khô thì trong nài chả có chỗ nào bán đâu, có thèm thì đến nhà tớ, tớ cho 1kg, tớ mang từ HP vào đấy.
    còn bánh bèo trong nài ko giống ngoài mình, ăn tởm lắm, còn bánh mì cay cũng chả có luôn, tiếc ko?
    ăn bánh cuốn HP xịn thì lên chợ bến thành bên phía Cửa Đông í có 1 quán Bánh cuốn HP, ăn cũng được, còn Cháo Lòng tiết canh thì trên đường Trần Hưng Đạo chỗ ngã tư Hồ Hảo Hớn í, thuộc Q1.
    thích ăn phở Hp thì ra khu dân cư Trung Sơn, đường số 5 hay sao tớ cũng chả nhớ.
    nói chung là dù gì đi nữa mùi vị nó cũng chả giống HP lắm đâu....
    có gì pm cho tớ: tuighetbanlam1986
    okie
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hoan nghênh bạn ra nhập Box HP.
    Xin chính thức để chủ đề này tồn tại vì và đồng thời cũng thành lập luôn Hội những người HP tại TP HCM.
    Chúc các bạn luôn mảnh khoẻ và hướng về quê hương với tất cả nhưng gì mình mong muốn !
  4. tihon282

    tihon282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    @ ko_tin_ai_het có mang vào SG nhiều bánh đa khô không mà định cho tớ thế? Hì hì, gì chứ bánh đa khô là tớ không chê đâu.
    Chợ Bến Thành hơi xa nhỉ! Tớ bi giờ đang ở tận chợ Cầu gần công viên phần mềm Quang Trung ấy. Tớ phải đi làm và đi học từ thứ 2 đến thứ 7 chỉ được nghỉ ngày chủ nhật thôi. ko_tin_ai_het có rỗi vào chủ nhật thì lên chợ Bến Thành ăn bánh cuốn cùng tớ nhỉ!
    Sao người Hải Phòng mình vào đây làm ăn cũng nhiều mà ko thấy bán đồ ăn giành cho người HP mấy nhỉ! Em thấy mấy nơi khác như Huế chẳng hạn bán đồ ăn của họ ầm ầm.
    Cũng có thể là vì em chưa đi nhiều nơi, chưa biết nhiều chỗ nên không biết quán nào bán đồ ăn dành cho người HP.
  5. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    ăn uống thì bắc kỳ - à nhầm - miền bắc ăn vẫn ngon hơn
  6. nanohana

    nanohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    hihi, mình chỉ sắp vào Xì Gòn thôi, chắc hè này sẽ vào.
    Mong được gặp các bạn :D
  7. tihon282

    tihon282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Up up up up

    bài viết này của bạn đã vi phạm nội quy của TTVN cũng như của Box HP đó. Nhưng do bạn vi phạm lần đầu lên chỉ nhắc nhở. Mong bạn nhớ và đừng tái phạm.
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 28/04/2007
    Xin lỗi mod, tại vì người HP sống ở SG ít vào box HP quá! Nên topic này có nguy cơ bị rơi vào quên lãng nên em trót "sờ pam".
    Lần sau em sẽ không "sờ pam" nữa chỉ xì pam thôi. Hì hì.
    Được tihon282 sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 30/04/2007
  8. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    hehe, tihon82 ở xa thế nhẩy, tít quận 12 cơ à, chỗ đó là hơi bị nhiều dân bắc sống đấy, ở đấy là bán thịt chó nhiều nhứt.
    ko_tin đang bận ôn thi tốt nghiệp đâu có time đâu, đợi tháng nữa thi xong thì okie,.
    có jì để phone lại ko_tin liên lạc sau.
  9. tihon282

    tihon282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mình mới tìm được một chỗ bán bánh đa khô ở gần chợ cầu rồi. Chỉ tìm được bánh đa trắng thôi, không biết chỗ nào bán bánh đa đỏ. Cơ mà có méo mó hơn không. ko_tin_ai_het biết chỗ bán bánh đa đỏ thì alo mình tiếng nhé!
  10. tihon282

    tihon282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc Hải Phòng nhà mình có hoa phượng rồi nhỉ! Bắt đầu vào mùa hè rồi. Mùa có tiếng ve kêu , có hoa phượng nở.
    Chẳng hiểu sao mình chán công việc hiện tại quá! Đôi lúc, muốn lên tàu về HP luôn cho rồi. Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại thì hiểu rằng mình không thể làm thế.
    Tại sao mình lại chán công việc hiện tại nhỉ! Vì đó là một công việc quá tẻ nhạt? Hay vì mình không hết lòng với nó? Cũng không biết nữa, chỉ biết rằng mỗi sáng thức dậy nghĩ đến việc phải đến công ty làm mình thấy mệt mỏi.
    Tệ thật, biết bao nhiêu người mong muốn có một công việc để làm mà còn không có. Còn mình? Mình có việc để làm mà lại chán nó.
    Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào để lấy lại sự nhiệt tình như những ngày đầu mới đi làm bây giờ.
    Còn nhớ những ngày đầu tiên mới đi làm. Mình làm việc từ 8h sáng đến 9h tối không biết mệt mỏi. Sáng tỉnh dậy lại mong muốn nhanh chóng tới công ty để làm nốt những việc còn dang dở từ ngày hôm qua.
    Thế còn bây giờ thì sao? 12h mới mò đến công ty 7h tối đã nhanh chóng cắp cặp về, mỗi buổi sáng tỉnh giấc lại thấy mệt mỏi chán nản. Chán công việc hiện tại, chán những việc mình phải làm.
    Thực sự bây giờ mình đang làm việc vì đồng lương chứ không còn vì niềm đam mê, ham muốn học hỏi tích luỹ kinh nghiệm nữa.
    Mình cảm thấy xấu hổ, xấu hổ với chính mình. Mình đang giậm chân tại chỗ phải không? Có lẽ đúng vậy. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào để mình đưng giậm chân tại chỗ nữa. Làm thế nào để tiến lên?
    Sài Gòn không phải là nơi dành cho những đứa giậm chân tại chỗ như mình.
    Cố lên nào, cố lên.

Chia sẻ trang này