1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương: Hải Phòng đang sống ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi tihon282, 23/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tihon282

    tihon282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc sống là một dãy các sự lựa chọn" Một ai đó đã nói với mình điều này, mình cũng không nhớ nữa. Mình cũng vừa phải có một lựa chọn, tiếp tục công việc nhàm chán này hay dừng lại? Cuối cùng thì mình cũng quyết định đưa cho sếp tờ đơn xin thôi việc. Vậy là từ ngày mai mình lại phải tìm kiếm một công việc mới.
    Những lúc như thế này mình lại muốn ra Đồ Sơn, muốn về HP.
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cuộc sống nhiều khi cũng cần phải có những lúc "tĩnh" lại để nghiền ngẫm bạn ạ..
    Đừng lên bi quan quá !
    Hãy cứ nghĩ rằng cơ hội chưa rẽ qua hiên nhà bạn ...vậy thôi ! Khi nó đến ắt nõ sẽ gõ cửa ..ông trời ko phụ ai có lòng đâu ...hihi
  3. tihon282

    tihon282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì tờ đơn xin thôi việc của mình cũng được chấp nhận rồi. 12-6 là ngày cuối cùng mình làm việc ở đây. 15-6 sẽ bắt đầu một công việc mới.
    Môi trường làm việc mới, có những người bạn mới đồng nghĩa với việc mình phải học cách thích nghi môi trường mới đó.
    Giá mà được về HP vài ngày nhỉ,
  4. tihon282

    tihon282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Làm sao sống để người khác không khó chịu về mình? Làm sao để mỗi lời nói của mình không làm cho người khác phật ý? Những câu hỏi này mình tự đặt ra mà đến tận bây giờ mới có câu trả lời. Đúng có một cách rất hiệu quả mà mình đang áp dụng, đó là im lặng. Với một đứa lắm lời như mình thì điều đó kể cũng hơi khó. Nhưng mình thử áp dụng phương thức này thì thấy thật hữu hiệu.
    Mình cũng chẳng biết mình trở nên ít nói từ khi nào nữa, có lẽ từ khi mình phát hiện ra cách im lặng này.
    Khi chưa đỗ Đại học, thấy đỗ Đại học thật khó. Đến khi đỗ Đại học rồi, lại thấy lấy được cái bằng Đại học thật khó. Còn bây giờ, đi học ở trường đời, mình lại thấy nó khó hơn lấy bằng Đại học rất nhiều lần.
    Trước đây mình nghĩ, chỉ cần thật thà, tốt bụng, nhiệt tình, chăm chỉ là có thể học tốt trường đời được. Nhưng bây giờ thì mình biết như vậy vẫn là chưa đủ. Để học ở trường đời thật tốt còn cần thêm nhiều yếu tố khác nữa, khôn ngoan, khéo léo, và cái quan trọng là kỹ năng sống phải thật tốt. Làm thế nào để có kỹ năng sống thật tốt? Cái đó lại phải học ở trường đời.
    Loanh quanh luẩn quẩn mãi mà chẳng biết nên làm thế nào.
  5. tihon282

    tihon282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thật tệ hại. Mình chẳng muốn làm việc gì cả. Đến công ty mắt cứ phải dán lên màn hình đầy mệt mỏi. Giá mà được về nhà nhỉ!
    Khi con người ta ko còn hứng thú làm việc nữa thì việc đến công ty ngồi dán mắt lên máy tính chẳng khác nào cực hình. Khổ thế đấy, còn phải chịu cực hình này ít nhất là vài tuần nữa.
    Mệt mỏi quá đi thôi. Sếp ơi! hách dịch vừa thôi, em đã không thích sếp rồi, đừng làm em ghét sếp. hix.
    Tối nay mình sẽ ko đi karaoke với mọi người nữa. Hết tiền rồi, chẳng muốn đi nữa. Mà thực ra là mình chẳng muốn đi cùng mấy người này nữa thôi, chán rồi. Khổ thế đấy , làm thế nào cho hết chán nhỉ?
  6. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    tớ đẻ ra ở hp,sống ở vũng tàu từ bé,chào mọi người
  7. tihon282

    tihon282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa bạn ở HN than hôm nay HN nóng lắm. Chẳng biết HP nhà mình có nóng không nhỉ! Tự nhiên muốn về nhà quá.
  8. tihon282

    tihon282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Bạn ở tận Vũng tàu cơ à? Mình chưa được đến Vũng tàu bao giờ cả. Biển Vũng tàu có đẹp bằng biển Đồ Sơn mình không bạn?
  9. tihon282

    tihon282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nằm mãi chả ngủ được, lại dậy ngồi gõ lạch tạch.
    Mình như là người bị mất phương hướng ấy, chẳng muốn làm gì cả. Làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này nhỉ!
  10. tihon282

    tihon282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà mãi thì chẳng sao, cứ mò đến công ty là lại thấy mệt mỏi. Làm việc mà mình không muốn làm đúng là chẳng khác nào tra tấn. Mình còn phải chịu sự tra tấn này trong 17 ngày nữa. Chán ngán cảnh sống như thế này. Giá được ở nhà có tốt hơn không nhỉ. Ngày nào cũng tới đây bật máy tính lên lườm thi thế này, mệt mỏi lắm.

Chia sẻ trang này