1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Đồng Hương HS-SV ở Đà Nẳng

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi daewoominh, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hội Đồng Hương HS-SV ở Đà Nẳng

    Tin sơ lược về các cuộc họp đồng hương của các huyện tại Đà Nẵng vừa họp xong trong trung tuần tháng 10 ni:
    Đồng Hới:Họp vào trưa 16/10 tại cafe Làng Văn(Hoà Khánh),có khoảng 30_40 mạng,nhìn chung là buồn,không biết anh em đi mô hết ,sau khi lên chức là người Thành Phố.Mọi năm khác ri mà?!(Sau cuộc họp là đụng độ nội bộ)
    Quảng Trạch:Họp lúc 9hsáng 17/10,cafe Cát Bụi,Hoà Khánh.Số lượng thành viên năm ni là một bất ngờ cho Ban Liên lạc(230),dù các thành viên ở 9 xã vùng Nam huyện đã tách họp riêng vào cùng ngày.Đoàn Kết_Thân Mật_Vui là các tiêu chí năm ni Quảng Trạch lại làm được.
    Các bạn ở Quảng Trạch đọc được tin này xin nhận từ BLL lời cảm ơn ,và hẹn các bạn về việc Post ảnh,sẽ thực hiện trong một ngày gần đây.
    Các huyên còn lại:chưa nhận được thông tin,xin các bác vài ngày đễ liên lạc với các BLL khác.
  2. svnl

    svnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí ơi , đồng chí có quen thằng tên Đặng Văn Trung người Lệ Thuỷ không ( mà hình như hắn ra trường rồi , học lớp Tin 1 Đại học Kỹ thuật bắt đầu từ năm 1999 ) . Nếu có quen nhờ đồng chí vào đây để anh em tui bắt liên lạc với nhau cái nhé . Cám ơn
  3. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hội Đồng hương HSSV Bố Trạch - Quảng Bình tại Đà Nẵng đã nhóm họp vào ngày chủ nhật 24.10 vừa qua. Nói chung là thân mật đầm ấm và vui vẻ. Đây cũng là lần thứ 20 Hội Đồng hương HSSV Bố Trạch kỷ niệm sinh nhật của mình.
    Mong rằng phong trào ngày càng được phát huy.
  4. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    chà chà, trong Đà Nẵng họp đồng hương Bố trạch thế mà chả thấy thông báo gì nhỉ, làm em lại từ Đà nẵng ra HN từ thứ 6, chứ biết là em cũng ở lại tham gia cho vui đấy. Đề nghị các bác trong đó post ảnh lên hoặc chí ít cũng làm vài bài tường thuật như hồi em làm ở HN ý cho vui, mà đợt tới cho em xin 1chân ở Đà Nẵng nhé, kính các bác 1ly
  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    mấy năm em học ở đà nẵng, năm nào chả đi họp đồng hương HSSV (một lần ở biển Xuân thiều, 2 ở ĐHBK, một ở biển Mỹ Khê)
    Nói chung, công thức chung của họp đồng hương ở ĐN là như ri: gặp nhau + tay bắt mặt mừng + tiệc bánh kẹo + tiệc mặn (hát karaoke) + say xỉn + đánh nhau = đi về (không quên hẹn năm sau)
  6. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ mình cũng không thích đi họp đồng hương của hội HSSV vì lần nào củng có oánh nhau, hồi trước đứa bạn mình hỏi tại sao đi họp đồng hương mà lại uýnh nhau, mình đành nói là "Anh em trong nhà đóng cửa dạy nhau, thà để mình uýnh nó còn hơn để người ngoài uýnh "
  7. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    chà chà, các bác trong đó vui nhỉ, có xài hàng nóng ko bác? hay thể dục thể thao tý thôi? đúng là em cũng hơi ngạc nhiên đó, họp HSSV đồng hương mà còn choảng nhau nữa thì chục năm nữa lên làm lãnh đạo thì lại đánh nhau to nữa nhỉ, thảo nào mọi người cứ bảo nội bộ tỉnh QB lục đục, đánh nhau liên tục....có lẽ có truyền thống đánh nhau từ những cuộc họp đồng hương đấy mấy bác nhỉ. Nào anh em cầm cốc lên chúc mừng cuộc gặp mặt lần thứ 20 của HSSV QB tại ĐN nào .....1 .....2 .....3 .....dzô
  8. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    các chú quảng bình cứ cái tật vùng này cự nự với vùng kia, huyện này với huyện nọ.... cứ thế mà choảng nhau. năm nào cũng kịch bản ấy, chán thật. mà dân quảng bọ thì cứ rượu vào lời ra, lời ra một lúc thì tay chân cũng ngứa ngáy, máu ''quê hương'' nổi lên, úynh nhau tơi bời. nâm nào đi em cũng hãi ba cái vụ đánh nhau, ấy thế mà năm sau vẫn cứ đi hehe
  9. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đồng hương QB yêu "làng xóm" máu"đồng bào" quá mà hì hì. Các nơi khác họ yêu "làng xóm" gặp nhau thấy quý, đây QB ở Đn họp là chỉ muốn úynh "đồng bào" thôi. Có lẽ do gen di truyền đấy bác nhể, tính cục bộ địa phương vẫn không thể bỏ được cho đến 50 năm nữa mất.
    à mà có ông nào cùng xã với mình ko nhỉ????? tý là rủ xã khác đánh nhau đấy
    thôi, cầm cốc lên trước nào....
  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    thì bác cứ vô Đà nẵng tham dự một lần họp đồng hương xem nào? có khi còn bị một ông cùng xả uýnh cho chảy máu đầu ấy chứ
    nói rứa chơ mần chi đến nỗi rứa hè, công nhận một điều là đồng hương qb ở đà nẵng mềng hay dứt đó

Chia sẻ trang này