1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Đồng Hương Nam Định Tại Hà Nội gặp mặt 20h 31/8 tại cổng chính SVĐ Mỹ Đình - trang 96

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi yeulamchi0311, 04/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipro

    chipro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đi ọp đi.
    Lỡ bao nhiêu lần òi.
    Bùn quá
  2. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    off ở Nam định hay ở HN
    nóng quá tụ tập ăn nhâu đê
  3. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Ở HN ,quán Cafe Chim Xanh ở phố Khúc Hạo vào tối thứ 4 hàng tuần
    Ở NĐ thì cafe Chợt Nhớ ở Hùng Vương,hình như tối chủ nhật
  4. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Hic
    Xin báo cáo với cả nhà... TS vừa bị tai nạn... mới hôm qua...
    Về Ninh bình chơi... ngồi sau xe 1 người bạn.... nó vào cua gấp, đường trơn... lao vào tường... kết quả nó bị khâu hơn 50 mũi trên đầu... chụp cắt lớp may ko sao, chân tay lành lặn.... xe nán bét fần trước...
    Anh jà nhưng fản ứng vẫn nhanh nhạy, nhảy ra khỏi xe, lăn vài vòng, kết quả là vẫn về được đến HN chiều nay, đầu óc, chân tay ko sao - mỗi tội đang type bằng 1 bàn tay fải.... tình trạng... về tới nhà toàn thân dầy máu... của đứa bạn hic.
    Nó nằm vật ra...đầu toàn máu là máu, ôm nó vào trong lòng, gọi xe cứu thương rùi chỉ bít cầu nguyện
    Hic, xin lỗi cả nhà vì anh kể chuyện này e làm mọi người mất vui... nhưng anh muốn chia sẻ đôi chút...........
    Hic, trong vòng 2 tuần... dính 2 vụ.... Có ai đen như anh nữa ko...
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi anh, làm sao bây giờ? Mới tuần trước thấy anh bảo vừa xòe xe, tuần nay lại thế này.
    Hix. Như thế dù sao cũng còn may mắn rồi nhưng lần sau cẩn thận hơn để đừng làm anh em thót tim thế này nhá. Vừa mới tối nay ngồi nói chuyện với một người là, sở thích của em ở ngoài đường. Người đó bảo, ra đường bao nhiêu thứ nguy hiểm, rình rập mình.
    Chúc anh và bạn anh mau lành. Em mà ngoài HN chắc chắn sẽ xách bị sữa, đường, trái cây, hoa tươi tới thăm anh.. Không những thế, hô hào tất cả chị em box NĐ đến nữa.
    Mấy quý cô ngoài đó, đến thăm tiensinhdatinh kìa. Còn Silver ở SG, có cách thăm riêng Nó là gì thì TS cứ đợi đấy nhá
  6. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn em đã chia sẻ...
    Cuối tuần, anh xách dép chạy khỏi HN, về Ninh bình chơi...
    jờ này hôm qua anh vẫn đang trong viện... bị tai nạn lúc 11h kém 20 đêm qua..... tình trạng ko bia rượu... do trời mưa, trơn...
    Thực ra về anh thì jờ thế này, đùi fải tím bầm, đi lại khó khăn chút, tay trái liệt ngón út... cổ bị cứng... nhưng theo bác sĩ kiểm tra... anh ko sao
    Vì thế đề xuất thăm anh kèm theo đường sữa là rất tốt, anh hoan nghênh tinh thần đó
    Trong 2 tuần, anh dính 2 vụ.... ko bít trên đời này còn ai đen hơn anh ko...
    Tối qua 3h sáng mới rời khỏi viện... về nhà bạn tắm rửa qua loa... sáng nay đi mua được cái áo mới mặc... còn quần vẫn dính be bét....m khô.
    4h chiều nay anh mới ở Ninh bình lên HN, cả đêm qua và ngày nay hầu như ở viện... thành ra về tới HN anh lăn ra ngủ như chít rùi....
    Hic
    Jờ lại ko thấy bùn ngủ nữa...
    Vừa gọi cho đứa bạn... nó tỉnh và đang kêu đau.... thương nó quá...
  7. ongann

    ongann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi ko về thăm nhà
  8. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    tiensinhdatinh!
    Hôm đó là CN nhỉ? Hình như là một ngày xấu thì phải, anh bạn cùng Cq tớ cũng bị ngã xe, hôm nay lại đọc thấy TS. Cả tớ cũng thế. Vừa lấp ló ra khỏi nhà đã bị roẹt một cái. Thế là sưng u, tím bầm cái chân phải lên rồi. Không phải vào viện nhưng sáng nay phải chấm, phẩy đi làm. Thật là ... hết ý kiến cho ngày cuối tuần.
    Mong anh bạn TS mau xuất viện. (Còn TS thì đã rõ hiện trạng rồi, thấy cười tươi lắm rồi.)
  9. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Xin có lời chia sẻ với bạn về sự không may với bạn vừa rồi. Mong bạn chóng hồi phục .
  10. ozon0966

    ozon0966 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Trời. Khâu 50 mũi làm sao mà sống nổi?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này