1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương ND tại HN

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi hanhgiaton, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Oài, chú RAG sao vẫn chưa post ảnh lên thế
  2. hoangmt_it

    hoangmt_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    ặ !!!! Có vỏằƠ nài mà mơnh không biỏt ..... 3 hum ỏằY wê 'Ăm cặỏằ>i hum thỏằâ 2 lên ỏằ'm không online nên ...Bạn quĂ ......
    Ai bỏÊo tặỏằng thuỏưt lỏĂi mư lỏĂi cho xin 500 tiỏằn pic nỏằa nhâ .....
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 29/01/2008
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    đưa em Ngọc về rồi về đến nhà đã là 2h20 sáng. có dậy sớm được đâu. Sau đó lại còn phải resize và xoay mấy cái ảnh đã, bây giờ bắt đầu phóng sự ảnh đây
    ---------------------
    Không gian chung của đêm rẻo cao.
    Cổng vào đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sâu vào tẹo nữa
    [​IMG]
    Đúng chất dân tộc đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bắt đầu đi chợ
    [​IMG]
    Khả năng là kì kèo nhiều người bán giơ tay định cho ... cái tát nên mod phải quay ra ngay cân nhắc xem có nên can thiệp ko
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không biết anh Giáp gạ gẫm cái gì để em bán lẩu phải chạy xa một đoạn cho chắc thế kia
    [​IMG]
    Có mỗi con dê ai cũng đòi chụp hình ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chụp tiếp với bình rượu và caikính thiên văn (vốn do Rag làm nhân đêm thiên văn tại Tứ Hải cách đây nửa năm)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không biết ai chụp cho mình vào cái cảnh như trong ... resident evil
    [​IMG]
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Vào bàn rồi đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một số món ăn chính
    Xôi sắn
    [​IMG]
    Nộm
    [​IMG]

    [​IMG]
    Thắng cố
    [​IMG]
    Cá rô
    [​IMG]
    Lẩu gà (món gọi cuối cùng)
    [​IMG]
    </FONT>[/bigchar][/sign]
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 29/01/2008
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Và tất nhiên không thể thiếu - rượu (anh em uống chả nhiệt tình, có 4 bát thì Rag 1 minh phải chiến 2 bát, may có bác Hải vờ nờ mờ chắc cũng đc 1 bát,, còn lại chắc tất cả mọi người được 1 ... )
    [​IMG]
    Thế này có chết tôi không
    [​IMG]
    không biết tả cái này là cái gì
    [​IMG]
    Ông này ăn nhanh nhất - đương nhiên
    [​IMG]
    Trông như ... âm binh
    [​IMG]
    Tình cảm quá
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có thêm sếp một 6x và một 7x. ngồi cạnh anh Giáp và anh Hải chủ quán, bên cạnh là anh Hạnh, một cao thủ về nghệ thuật dân tộc, đều là bạn bè cả
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hôm qua câu này nói bé, hôm nay tiết lộ nhé
    [​IMG]
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Nốt mấy hình lúc đi hát kara sau đó
    Lưu ý là host có thể hơi chậm nên ảnh nào có vẻ như lỗi thì chuột phải, show picture là ok hết
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc
    Lại có vụ hát hò sau đấy nữa cơ àh?
    Anh về nhà sớm làm 1 jấc dài trong khí mọi người đi hát... hix hix... tiếc quá
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, nhìn các món ăn, thèm mỗi món xôi sắn. Hic hic, chắc phải tới rất nhiều năm nay không được ăn món xôi đó...nhiều đến mức không nhớ đã bao nhiêu năm. Ực, thèm quá.
    Chưa thấy chị Motthoang tường thuật nhỉ? (chắc chưa rảnh) Sáng nay cũng kể cho em nghe rùi, tuy nhiên để chị ý tường thuật thì hấp dẫn hơn vì là người trong cuộc.
    @ Anh Rag: HÌnh như, mùa đông làm anh mốc meo lên hay sao í nhỉ? Trông đen hơn ngày trước mất rùi
    @ Tiên Sinh Giáp: Cứ giữ phong độ như vậy anh nhá. Vẫn đẹp rạng ngời mà không chói lóa. Ha ha.
    @ Chị iu Motthoang: Hơi ốm (hichic, hôm bữa chị bảo, có 44kg, con gái gì mà có 44kg hả. Ăn nhiều vô cho mập lên . Ôi, và bộ móng vuốt của chị, cắt đi cho đẹp ạ. Trông khiếp quớ.
    @ Anh Hoàng Trọng Hải: Chắc phải là hát hay lắm nên mới tâm trạng dzậy
    ....
    Trông mấy món dê, lại thèm cái không khí ấy. Làm em ngồi xem hình, cười khùng khục
  9. qingheng85

    qingheng85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Oài, mọi người đi off mà em ko bít gì, tiếc quá hu hu, trông hoành tráng thía nhở.. Tại mấy hum ốm ko vào mạng, bạn Huyền nhắn tin mà ko bít, oai tiếc quá.
    Lần sau box off đề nghị anh Giáp nhắn tin cho e trước 1 ngày nhá, anh Giáp nhá.
    Tết này mọi người có về NĐ ko, tụ tập ở NĐ đê
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đơi đơi, tường thuật đơi cho nó khỏi nguội, kẻo lại mất công hâm nóng thì mệt lém
    Phải nói rằng " Đêm rẻo cao " thực sự ấn tượng với những ai đến đây mới chỉ 1 lần, nhiều lần hay lần đầu (như tớ ).Bước vào cổng ta bắt gặp ngay cái không khí rất vùng cao & 1 thành viên nhà miềng đứng chào hàng thay chủ quán (đó là đồng chí Jap tiên sinh - đứng ngơ ngác cứ như là..............) chỉ đến khi Motthoang vẫy tay ngang mặt kêu 1 từ Anh thì mới chợt tỉnh nhìn ra.
    Mod Rag như 1 con chim đầu đàn, thật đúng " Cán bộ là đầy tớ của nhân dân ) khi mà anh là người đến sớm nhất (tranh thủ buôn chuyện với chủ quán 1 hồi rõ lâu ( lâu bao nhiêu tiếng thì chả rõ ) . Mọi người được anh dắt vào bàn ăn với không gian ấm cúng, tưởng như ta đang ngồi dưới những mái nhà lợp tranh tre của đồng bào dân tộc vùng cao.Sự xuất hiện của An & chị họ đã tăng thêm không khí cho buổi off, nhìn cậu ta dạo nài xuống sắc quá mà thấy thương cho cái khuôn mặt thư sinh khi lần đầu mình gặp cách đây có vài tháng chứ mấy . Anh Rag đưa ra " tuyên ngôn " luôn rằng : Ở đơi muốn ăn phải giả xiền trước ! Mọi người ồ lên ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng xong cái màn " Lệ Quyên hát bài dưa góp " . Motthoang lượn 1 vòng nhìn, ngắm & sờ vào tất cả các món ăn nhưng cái quan trọng nhứt vẫn là hỏi giá. Anh Rag đi đổi tiền xu để chuẩn bị cùng mọi người " đi chợ " ( mỗi xu tương đương với 1 ngàn Việt Nam Đồng ). Đồng chí Hoangtronghaivnm (cái đuôi dịch ra là vi na miu ) ---->tức thích loại thuốc Vi na & Mèo (miu ) đã tình nguyện ở lại " trông nhà " để mọi người dắt nhau tung tăng " đi chợ " . Thật tuyệt với khi ta bắt gặp trong 1 cái khuôn viên nhỏ những cái gọi là tinh hoa dân tộc, nào là xôi sắn, dê quay, thắng cố, gà đen, rượu ........tất cả đan xen hài hoà tạo nên 1 không khí rất...........vùng cao giữa lòng Thủ Đô. (Mời theo dõi phóng sự ảnh ở trển )
    Phong cách phục vụ cũng không giống như bất cứ cái quán nhậu nhẹt nào, đó là cái cách mà người ta vẫn gọi nôm na rằng : Tự làm tự sướng . Chính vì thế nên lúc cô Silver gọi điện là lúc anh Rag & em Ngọc ( miencotich8X ) đi lấy đồ ăn là lý do như vậy đới.Không có người phục vụ & tự mua, tự mang vào & tự xử. Món ăn được mang vào bày ra bàn xong xuôi cũng là lúc ly rượu chào mâm bắt đầu, sau đó là màn giới thiệu các thành viên trong box. Anh Rag lại 1 lần thể hiện mình là đệ tử của sư phụ Lưu Linh khi mà 1 mình chiến đấu với 6 thành viên còn lại (Motthoang, Jáp Tiên Sinh, Hoangtronghaivnm, Miencotich, An & chị họ ), khi mà mỗi người giới thiệu về mình xong cũng là lúc Rag nhà ta phải cạch 1 phát & ừng ực, rượu được triết xuất 53 độ nên mới có vài chén anh đã cởi phanh ngực áo ra òy (may hông phải cởi tất )
    Không khí hơi trầm lắng khi nhắn tin & gọi điện cho đồng chí hải tặc nờ đờ mãi hông thấy tín hiệu rề ( đề nghị bác vào thanh minh thanh meo cho cả nhà được tỏ ), pà chị Songda cũng rất hào hứng với giọng oanh vàng dưng mờ chốt hạ : " Chị đang ăn cơm, lát nữa phải làm việc ". Mọi người bít cô iem Silver giờ nài cũng rất nóng lòng mún nghe tin thắng trận từ liên khu báo về, bác Jáp Tiên Sinh thật hông hổ danh là anh cả của box (với những người ngồi í ), rút ngay dế ra alô cho Silver lại kèm theo cả mấy điệu nhạc dân tộc anh thu được trước đó, Motthoang được tiếp chiêu ngay sau í khi mà chỉ kịp nói : " Ô mai của cô chị mua òy " , nàng ta thích cười hí hí tổng thiệt hại hết 3phút 20s của bác Jáp Tiên Sinh
    Nghỉ tí đã, mỏi mồm quá

Chia sẻ trang này