1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương ND tại HN

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi hanhgiaton, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TUOITRE_8X

    TUOITRE_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Rất vui, tiếc cho những ai không đi. Hôm đó rất là ghét bác RAG đấy nha. Tự dưng giới thiệu bạn BÍCH là chị họ cuối cùng mang tiếng em quá. May mà sáng hôm sau em đi quảng ninh sớm chứ không thì em cho bác một trận. Hôm đó quả là mệt đó, đi chơi về xong nghỉ được có 2 tiếng lại phải dậy ròi. Kể ra hôm đó là hôm vui nhất từ trước tới giờ khi tham gia box Nam Định.
    @ Motthoang: Hôm đó 2 người lượn đi đâu đới, mình đi rình mà chẳng tìm thấy, chẳng biết chui vào ngõ ngách nào nữa.
  2. TUOITRE_8X

    TUOITRE_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Tình hình Tết sắp đến rồi. Mọi người tính gặp nhau thế nào đấy? Chắc em không về được quê, nếu có về thì cũng chỉ về được 1-2 hôm không kịp gặp được mọi người. Vì thế nếu giả sử không gặp được thì lên Hà Nội gặp thôi. Nhân tiện đây tết khoảng 4 em mời tất cả anh em box Nam Định nhà mình về nhà em chơi. Và tụ tập đập phá, nếu xong thì nhà mình bố trí đi chơi, leo núi... Ở gần nhà TUOITRE có đến thánh gióng, và ngày mùng 4 cũng là hội luôn. Nếu mọi người về được thì đi chơi cho vui. Có gì cứ alô
    DD: 0906211789
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    hôm đó quả thật rất vui. Tuy mới 21 âm nhưng thời tiết cùng không khí tối hôm đó thực sự không khác gì cảm giác đón năm mới quen thuộc từ ngày bé. anh Giáp hôm đó ko đi tiếp quả là hơi tiếc, dù sao cũng chỉ là màn phụ, màn chính là lúc ăn uống chứ hát hò cho vui thôi.
    hôm đấy về bùn ngập hết cái xe, may có áo mưa không chắc tắm 3 ngày char hết
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bác Hải dớ nì trông ngầu nhề. Tay nào trót dại để mắt tới Một Thoáng thì papa bảo cũng không dám đến gần nhề
  5. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Bận mấy ngày, giờ mới vào hóng tí.
    Đi off vui nhở, lần đầu mình đi off, biết thế để lần sau gọi thêm vài chiến hữu nữa cũng dân NĐ đi cho máu.
    Cơ mà chả box nào dở hơi như box NĐ nhà mình, trời HNội rét cắt da cắt thịt, lại mưa nữa, thế mà rồng rắn đi cả đêm.
    Uống rượu xong ra xỏ chân vào giày ướt sũng, dốc ngược ra vài chén nước.
    Đến giờ vẫn tiếc đôi tất vứt lại quán karaoke!
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ha ha lượn vào chỗ nào lại để An rình thấy thì có mà lộ hết bí mật quân sự
    Hình như An vẫn thấy tiếc 2 từ : " chị họ " nhỉ?
    To all : Mai tớ tường thuật típ, màn 2 còn quyết liệt & gay cấn hơn màn 1 cơ
  7. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Chưa hết hiệp 1 đâu ná, mới nghỉ giải lao để hội í tí thoai (theo kiểu bóng chuyền ) . Bởi vì thực tình hum qua phải dừng, sếp lườm phát đầu tiên
    Sau đơi là màn tường thuật tiếp theo & hết
    Tớ nói đến đâu òy nhỉ? À nhớ òy, đến cái đoạn À lố cho cô Silver xong nhảy?. Tiếp theo đó mọi người được chứng kiến & ngỡ ngàng trước tâm hồn ăn uống của lão làng Jáp Tiên Sinh ( nói nhỏ : đã già, đã yếu nại còn ăn nắm ) , cô miencotich thì cứ luôn miệng yêu cầu anh Rag đổi tư thế đi , hậu quả là bác Rag phải chiều theo để rùi cho ra những...........bức ảnh tuyệt vời mà quý vị đã được dòm ở trển í ạ !
    Nồi lẩu cuối cùng được gọi ra kèm theo với 6 bát thắng cố (trộm vía ăn nó như canh xương sườn heo ninh ), hông có rì là giống mí thắng cố vùng cao cả, lẽ ra hôm í nhà miềng chỉ gọi 1 bát để ăn chung thôi thì đỡ được bao nhiu xiền nhể? ( chả rì Sida nó hông lây qua đường ăn uống mà chỉ lây qua đường sung sướng thoai ) . Không khí tăng thềm phần sôi nổi khi có thêm sự hiện diện của anh chủ quán ( lại 1 tên Hải nữa ) & anh Hạnh (1 cao thủ về môn nghệ thuật dân tộc, 1 kiến trúc sư, 1..........rì nữa quên òy . Sau khi giới thịu Motthoang là con gái HP thì 2 anh í nhớ ngay đến món bánh mì cay, món bánh đa cua & hông quên nhắc thêm 1 đặc sản nữa là...........Girl
    Cuộc trò chuyện vui vẻ, các mem nhà mình hiểu thêm về quán Tứ Hải, hẹn dịp khác sẽ ghé thăm thật nhiều để hiểu hơn nữa.Mọi người ra về khi mà thọc chân vào giày dép thì đôi nào cũng ướt sũng ra, tất tiếc là cũng bị vạ lây . Cô iem miencotich bắt đầu hát " Đêm nay ai đưa em về? " anh Rag phụ hoạ : " Đêm nay An đưa em về " . Khổ nỗi nhà cô iem ở tận Diễn mí Nhổn còn An lại vướng chị họ nên dek kham nổi, anh Rag quay ra với điệu ga lăng : " Em đã vào tay anh thì yên tâm đi "
    Cuộc hành trình bắt đầu, Motthoang gọi đây là 1 cuộc thác loạn đêm HN. Đúng là chẳng ai như box mình, trời HN mưa, lạnh & rét cóng thế mà rồng rắn nhau đi từ bên Âu Cơ về tận bên Nguyễn Trãi (Thanh Xuân ) cũng chừng phải 10 cây chứ chả chơi. Bác Jáp Tiên Sinh thì đầu hàng ngay từ phát súng đầu tiên, lại còn cứ đòi đi tìm nhà nghỉ Bạch Dương ( là cung ngày sinh của bác í ) . Tìm mãi mới thấy 1 quán cà fê, thế mà chủ quán dek cho uống, người ta bảo phải vào hát mới được uống cơ . Uh thì văn nghệ văn gừng tí cho nó ấm, anh Rag toàn chơi những bài tâm trạng thoai ( đề nghị up mấy cái ảnh í lên cho pà con xem, định giấu hàng à? ). À lại còn song phi mí Motthoang bài " Lời của gió " nữa chứ, lãng mạn ghê ta . Còn An nhà ta thì cũng tâm trạng hông kém, những ca khúc trữ tình được An thể hiện rất hay, như 1 ca sĩ thực thụ í . Hát hò xong cũng là lúc đồng hồ điểm 1h25 phút, cả hội giải tán dưng mà bác Hoangtronghai hông quên cởi tất ra vì quá ứơt, xế là chân trần đi vìa
    Ra đến cửa mọi người chia tay nhau, hẹn Tết gặp nại ở đâu í, tất cả về nhà .............nghỉ (đêm hôm khuya khoắt xế còn bít đi đâu nữa )
    Buổi off thành công tốt đẹp, cảm ơn các anh, các bạn NĐ đã cho Motthoang những giây phút đáng nhớ, thấy gần gũi & hiểu thêm về mọi người[nguwowie. Tết nài nếu có dịp nhứt định sẽ về NĐ off 1 phát, khi ấy nà phải có bác Nông, bác hải tặc nờ đờ, vợ chồng bác lờ xờ bờ, Fall, For, Nhọ & Silver thì càng tốt
    Các cậu mà hông có mẹt nà nại bị tớ hận như ai đó đới nha
  8. TUOITRE_8X

    TUOITRE_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Tiếc hôm, trước ở Hải Phòng chơi mà không liên hệ được với motthoang, Hôm đó mà gặp được thì vui biết mấy
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    He he, nếu anh An không đính chính lại đó là cô bạn thì em cũng cứ tưởng là chị họ thật. Hic hic
    Tình hình ra ngoài Tết anh em lại làm một quả thía này nữa nhể.
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 31/01/2008
  10. TUOITRE_8X

    TUOITRE_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Có chứ. Chắc là tầm mùng 5 hoặc mùng 6 mới gặp nhau được

Chia sẻ trang này