1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hội Đồng Hương" - những vui buồn của năm 3 đang chuẩn bị lùi lại phía sau...

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi...đọc đê....đọc cho kĩ vào nhá
    Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau ðủ chuyện, từ chuyện yêu ðương, gia ðình, bè bạn, nghề nghiệp...
    Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi ðọc thế này: Sách mới cho nên phải ðắt tiền
    Chị vợ cùng nghề, nghe chồng ðọc liền ứng khẩu ðọc tiếp luôn: Hôm nay xuất bản lần ðầu tiên
    Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình ðọc luôn câu thứ ba: Anh còn tái bản nhiều lần nữa
    Chị vợ sung sướng ðọc câu thơ trong tiếng thở: Em ðể cho anh giữ bản quyền.
    Vài năm sau.......
    Cô vợ
    Sách ðã cũ rồi phải không anh
    Sao nay em thấy anh ðọc nhanh
    Không còn ðọc kỹ như trước nữa
    Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành
    Anh chồng ngâm nga:
    Sách mới người ta thấy phát thèm
    Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
    Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
    Ðọc tới ðọc lui, truyện cũ mèm
    Cô vợ thanh minh:
    Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
    Ðọc hoài vẫn thấy ðược... bay bay
    Ðọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
    Nếu mà khám phá sẽ thấy hay..
    Anh chồng lầu bầu:
    Ðọc tới ðọc lui mấy nãm rồi
    Cái bìa sao giống giấy gói xôi
    Nội dung từng chữ thuộc như cháo
    Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...
    Cha hàng xóm lẩm nhẩm:
    Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
    Nhìn anh ðọc miết.. thấy cũng thèm
    Cũng tính hôm nào qua ðọc lén
    Liệu có trang nào anh chưa xem?
  2. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Một ông khách bước vào tiệm vi tính nói với cô bán hàng:
    - Cô ạ, tôi thấy hình như phần mềm của cô không tương thích với cấu hình phần cứng của tôi ở nhà. Khi vừa cài đặt phần mềm của cô vào phâ?n cứng của tôi thì sự cố đã xảy ra. Bộ xử lý trung ương của tôi đột nhiên yếu hẳn đi rồi lịm luôn. Tôi nghĩ là phâ?n mê?m cu?a cô có sẵn mầm bệnh nội trú âm thầm.
    - Ấy chết, anh đừng nói vậy. Phần mềm của em chất lượng cực kỳ đấy. Đảm bảo an toàn, mọi người ai dùng qua cũng hài lòng.
    - Không đâu, thực sự là có vấn đề.
    - Thế thì lúc cài đặt anh đã kích hoạt đúng mức chưa ? Anh có điều chỉnh cổng vào cho cân đối không ?
    - Có chứ. Tôi đã làm đầy đủ các thao tác theo trình tự bài bản hẳn hòi.
    - Thế anh có thể nào cho em xem công cụ của anh được không ? Anh chàng vội đưa cái comp lên. Cô bán hàng săm soi một hồi rồi nói :
    - Em thấy phần cứng của anh đã cũ và yếu lắm rồi. Thế hệ phâ?n cứng của anh như thế này thì làm sao mà xử lý phần mềm đời mới như của chúng em được. Phải nâng cấp thôi anh ạ. Anh có muốn sử dụng thêm loại công cụ tiện ích bổ sung không ? Hàng Trung Quốc mới về, tốt lắm !
    - Thế nó có phục hồi và tăng cường chức năng cho phâ?n cứng cu?a tôi không cô ?
    - Có chứ anh. Nó giúp tái hồi bộ vi xử lý, tăng kích thước bộ mạch chính và làm tăng tốc xung nhịp cho phâ?n cứng của anh nữa.
    - Được rồi, cô cho tôi cái ấy ngay đi.
    - Vậy xin anh đặt phần cứng lên đây ngay để em truyền vào nhá. Tiếc cái là bây giờ băng thông của em quá hẹp nên anh chịu khó dẫn truyền chậm chạp từng ít một. Đừng tham mà tiếp thu nhanh nhé, kẻo làm chúng em nghẽn mạch, còn bao nhiêu khách hàng sau đang chờ kia kìa.
  3. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Một ông khách bước vào tiệm vi tính nói với cô bán hàng:
    - Cô ạ, tôi thấy hình như phần mềm của cô không tương thích với cấu hình phần cứng của tôi ở nhà. Khi vừa cài đặt phần mềm của cô vào phâ?n cứng của tôi thì sự cố đã xảy ra. Bộ xử lý trung ương của tôi đột nhiên yếu hẳn đi rồi lịm luôn. Tôi nghĩ là phâ?n mê?m cu?a cô có sẵn mầm bệnh nội trú âm thầm.
    - Ấy chết, anh đừng nói vậy. Phần mềm của em chất lượng cực kỳ đấy. Đảm bảo an toàn, mọi người ai dùng qua cũng hài lòng.
    - Không đâu, thực sự là có vấn đề.
    - Thế thì lúc cài đặt anh đã kích hoạt đúng mức chưa ? Anh có điều chỉnh cổng vào cho cân đối không ?
    - Có chứ. Tôi đã làm đầy đủ các thao tác theo trình tự bài bản hẳn hòi.
    - Thế anh có thể nào cho em xem công cụ của anh được không ? Anh chàng vội đưa cái comp lên. Cô bán hàng săm soi một hồi rồi nói :
    - Em thấy phần cứng của anh đã cũ và yếu lắm rồi. Thế hệ phâ?n cứng của anh như thế này thì làm sao mà xử lý phần mềm đời mới như của chúng em được. Phải nâng cấp thôi anh ạ. Anh có muốn sử dụng thêm loại công cụ tiện ích bổ sung không ? Hàng Trung Quốc mới về, tốt lắm !
    - Thế nó có phục hồi và tăng cường chức năng cho phâ?n cứng cu?a tôi không cô ?
    - Có chứ anh. Nó giúp tái hồi bộ vi xử lý, tăng kích thước bộ mạch chính và làm tăng tốc xung nhịp cho phâ?n cứng của anh nữa.
    - Được rồi, cô cho tôi cái ấy ngay đi.
    - Vậy xin anh đặt phần cứng lên đây ngay để em truyền vào nhá. Tiếc cái là bây giờ băng thông của em quá hẹp nên anh chịu khó dẫn truyền chậm chạp từng ít một. Đừng tham mà tiếp thu nhanh nhé, kẻo làm chúng em nghẽn mạch, còn bao nhiêu khách hàng sau đang chờ kia kìa.
  4. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Linda là cô bé mới lớn, hay thắc mắc đủ mọi truyện trên đời. Một hôm ra bãi biển thấy một cậu bé trai cởi truồng bé Linda quay sang hỏi mẹ :
    - Mẹ ơi thằng bé kia có cái gì kìa ?
    Mẹ cô trả lời cho qua truyện :
    - Đấy là cái còi.
    Linda bèn tiến lại gần cậu bé và chăm chú quan sát, một lúc sau cô bé tiu nghỉu trở lại nói với mẹ :
    - Mẹ nói dối, đấy không phải là cái còi, con thổi nó có kêu đâu
    Pó miẹ tay roài...nói dối trẻ con là thía đấy
  5. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Linda là cô bé mới lớn, hay thắc mắc đủ mọi truyện trên đời. Một hôm ra bãi biển thấy một cậu bé trai cởi truồng bé Linda quay sang hỏi mẹ :
    - Mẹ ơi thằng bé kia có cái gì kìa ?
    Mẹ cô trả lời cho qua truyện :
    - Đấy là cái còi.
    Linda bèn tiến lại gần cậu bé và chăm chú quan sát, một lúc sau cô bé tiu nghỉu trở lại nói với mẹ :
    - Mẹ nói dối, đấy không phải là cái còi, con thổi nó có kêu đâu
    Pó miẹ tay roài...nói dối trẻ con là thía đấy
  6. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    1. Một anh đến nhà người yêu chơi, khi về bỏ quên bật lửa. Về đến nhà nhớ ra vội vàng quay lại. Bố người yêu đưa chiếc bật lửa cho, anh ta cầm lấy nói: " Dạ, cháu xin. May quá, tí mất ! "
    2. Một anh khoe với bố của bạn gái:
    - Hôm qua cháu vừa đánh nhau với một thằng, già như bác !
    3.Khi từ nhà người yêu ra, anh ta bị con chó xồ ra sủa. Tức lắm anh ta bèn nhặt hòn gạch bên hè giơ lên dọa lại con chó :
    - Cắn đi ! Tao thách cả nhà mày xông vào cắn tao.
    4.Một chàng trai tới nhà người yêu chơi. Thấy ông nhạc vót tăm bị chảy máu tay, anh ta nói:
    - Không sao đâu bác ạ, chó liền da, gà liền xương mà
  7. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    1. Một anh đến nhà người yêu chơi, khi về bỏ quên bật lửa. Về đến nhà nhớ ra vội vàng quay lại. Bố người yêu đưa chiếc bật lửa cho, anh ta cầm lấy nói: " Dạ, cháu xin. May quá, tí mất ! "
    2. Một anh khoe với bố của bạn gái:
    - Hôm qua cháu vừa đánh nhau với một thằng, già như bác !
    3.Khi từ nhà người yêu ra, anh ta bị con chó xồ ra sủa. Tức lắm anh ta bèn nhặt hòn gạch bên hè giơ lên dọa lại con chó :
    - Cắn đi ! Tao thách cả nhà mày xông vào cắn tao.
    4.Một chàng trai tới nhà người yêu chơi. Thấy ông nhạc vót tăm bị chảy máu tay, anh ta nói:
    - Không sao đâu bác ạ, chó liền da, gà liền xương mà
  8. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Một anh nọ sáng sáng đi chợ hay được các bà mời mở hàng vì tốt vía.
    Các bà nói:
    - Anh mở hàng thì tốt lắm, không bao giờ bị ế, ngày mai anh nhớ mở hàng nhé.
    Một hôm ra ngõ anh gặp một cô gái, nói chuyện một lúc anh hỏi:
    - Em đã có chồng chưa?
    - Em ế.
    - Thế thì để anh mở hàng cho, vía anh tốt lắm.
  9. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Một anh nọ sáng sáng đi chợ hay được các bà mời mở hàng vì tốt vía.
    Các bà nói:
    - Anh mở hàng thì tốt lắm, không bao giờ bị ế, ngày mai anh nhớ mở hàng nhé.
    Một hôm ra ngõ anh gặp một cô gái, nói chuyện một lúc anh hỏi:
    - Em đã có chồng chưa?
    - Em ế.
    - Thế thì để anh mở hàng cho, vía anh tốt lắm.
  10. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cũng Được!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này