1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hội Đồng Hương" - những vui buồn của năm 3 đang chuẩn bị lùi lại phía sau...

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    He he...ngon...đã xong,đúng như Sul nói....ai máu thì cứ làm,tớ khoái hotmail hơn yahoo nên làm thôi,he...mail tao vẫn thế sul nhá
  2. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    vừa viết xong thì mạng ... bờ giờ nờ, không viết nữa, mai
    Chú nào làm gmail không, 1G cơ đấy, cạnh tranh nào
  3. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    vừa viết xong thì mạng ... bờ giờ nờ, không viết nữa, mai
    Chú nào làm gmail không, 1G cơ đấy, cạnh tranh nào
  4. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    cantdothat@traihanoi.com <===1G đây này mày ơi....có ai muốn làm không ??
    http://www.123vn.com
    nhiều tên miền của hòm mail lắm
  5. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    cantdothat@traihanoi.com <===1G đây này mày ơi....có ai muốn làm không ??
    http://www.123vn.com
    nhiều tên miền của hòm mail lắm
  6. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Đang thư? cái na?y, chưa bít thế na?o Co?n Gmail thi? chán lắm, boxmail hay bị ho?ng
  7. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Đang thư? cái na?y, chưa bít thế na?o Co?n Gmail thi? chán lắm, boxmail hay bị ho?ng
  8. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thế à?
    Viết lại cái truyện hôm trước cho ann em xem
    Ở một ngôi làng nọ có một ông lão, ông ta có một bộ râu rất đẹp. Một chàng thanh trai đến nhà ông lão chơi, hỏi ông ta làm thế nào có bộ râu đẹp thế. Ông lão nói rằng "một lần lang thang trên núi, ta đi vào nhà một ông tiên, ta thấy ông tiên có bộ râu đẹp quá, và ta cũng đã hỏi ông tiên như cháu vừa hỏi ta, ông tiên bèn nhổ một sợi râu đưa cho ta, hoá phép, thế là ta có bộ râu đẹp như này".
    Chàng trai trở về cũng quyết tâm lên núi, tìm nhà ông tiên để có bộ râu đẹp, và anh ta đã được như ý.
    Một lần ông lão ngày trước đến nhà chàng trai chơi. Chàng trai mời ông lão ở lại ăn cơm. Khi đang ăn thì chàng trai thổ huyết(tức là máu phun qua đằng mồm ). Thấy vậy ông lão hỏi " cháu còn trẻ thế này mà đã..., cháu có bệnh gì không? À! Mà bộ râu của cháu cũng đẹp nhểy!". Chàng trai trả lời " Cháu không bệnh tật gì cả. Ngày trước, cháu nghe theo lời ông, lên núi tìm đến nhà ông tiên, thế nên cháu mới có bộ râu đẹp thế này, nhưng không hiểu sao, từ khi có bộ râu này, thỉnh thoảng cháu lại như vậy", nói rồi chàng trai lại...thổ huyết
    Sao vậy nhểy?
  9. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thế à?
    Viết lại cái truyện hôm trước cho ann em xem
    Ở một ngôi làng nọ có một ông lão, ông ta có một bộ râu rất đẹp. Một chàng thanh trai đến nhà ông lão chơi, hỏi ông ta làm thế nào có bộ râu đẹp thế. Ông lão nói rằng "một lần lang thang trên núi, ta đi vào nhà một ông tiên, ta thấy ông tiên có bộ râu đẹp quá, và ta cũng đã hỏi ông tiên như cháu vừa hỏi ta, ông tiên bèn nhổ một sợi râu đưa cho ta, hoá phép, thế là ta có bộ râu đẹp như này".
    Chàng trai trở về cũng quyết tâm lên núi, tìm nhà ông tiên để có bộ râu đẹp, và anh ta đã được như ý.
    Một lần ông lão ngày trước đến nhà chàng trai chơi. Chàng trai mời ông lão ở lại ăn cơm. Khi đang ăn thì chàng trai thổ huyết(tức là máu phun qua đằng mồm ). Thấy vậy ông lão hỏi " cháu còn trẻ thế này mà đã..., cháu có bệnh gì không? À! Mà bộ râu của cháu cũng đẹp nhểy!". Chàng trai trả lời " Cháu không bệnh tật gì cả. Ngày trước, cháu nghe theo lời ông, lên núi tìm đến nhà ông tiên, thế nên cháu mới có bộ râu đẹp thế này, nhưng không hiểu sao, từ khi có bộ râu này, thỉnh thoảng cháu lại như vậy", nói rồi chàng trai lại...thổ huyết
    Sao vậy nhểy?
  10. bombeu

    bombeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    E hèm! Sợi dâu mà chàng trai này được tặng có vẻ đặc biệt nhẩy.
    Sao nó lại thổ huyết được nhẩy?
    Lạ lắm nha!
    Xi trum không tình yêu ơi tình hình này là rất tình hình rồi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này