1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hội Đồng Hương" - những vui buồn của năm 3 đang chuẩn bị lùi lại phía sau...

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Được là được thế nào...
  2. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Lo chi chứ.Khi mún gặp nhau thì fịa ra cái lí do rì đó,rồi tổ chức ăn uống 1 cái là anh em lại có dịp xôm tụ ngay ý mà.SAO PHẢI NGHĨ !!!
    Nhưng tình hình là thà chả viết còn hơn chứ mấy anh em sao lại câu bài như thế.Nhìn ông PhongLa kìa,đọc trang trước xong may ra mới hiểu ổng định nói gì! Thiết nghĩ cũng fải cố gắng bôi ra cho nó đc 2 dòng chứ nị.Trong Tiếng Anh 2 là số nhiều,phải thêm " s " roài còn giè ^_^
  3. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Lo chi chứ.Khi mún gặp nhau thì fịa ra cái lí do rì đó,rồi tổ chức ăn uống 1 cái là anh em lại có dịp xôm tụ ngay ý mà.SAO PHẢI NGHĨ !!!
    Nhưng tình hình là thà chả viết còn hơn chứ mấy anh em sao lại câu bài như thế.Nhìn ông PhongLa kìa,đọc trang trước xong may ra mới hiểu ổng định nói gì! Thiết nghĩ cũng fải cố gắng bôi ra cho nó đc 2 dòng chứ nị.Trong Tiếng Anh 2 là số nhiều,phải thêm " s " roài còn giè ^_^
  4. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Che.p.....tớ là tớ tán thành cái trường phái ấn tượng chứ tớ có khoái trường phái lãng mạn,dài lê thê của nhà văn đâu mà cậu bảo tớ làm thế...Mà tớ nói thật,ví mà không có những bài như của tớ thì há chẳng ai xem lại trang đầu kekekeke.....suy cho cùng,mà ngẫm ra...chiều nay VN đá mà tớ phải đi làm,không được xem nhục quá....ôi thời oanh liệt nay còn đâu.....sáng lạnh đíu muốn ra khỏi chăn,may co bao thuốc vẫn còn,vừa post bài,vừa đắp chăn,vừa hút thuốc...ngon vật kekek chuc anh em HĐH một ngày mới nhá....
  5. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Che.p.....tớ là tớ tán thành cái trường phái ấn tượng chứ tớ có khoái trường phái lãng mạn,dài lê thê của nhà văn đâu mà cậu bảo tớ làm thế...Mà tớ nói thật,ví mà không có những bài như của tớ thì há chẳng ai xem lại trang đầu kekekeke.....suy cho cùng,mà ngẫm ra...chiều nay VN đá mà tớ phải đi làm,không được xem nhục quá....ôi thời oanh liệt nay còn đâu.....sáng lạnh đíu muốn ra khỏi chăn,may co bao thuốc vẫn còn,vừa post bài,vừa đắp chăn,vừa hút thuốc...ngon vật kekek chuc anh em HĐH một ngày mới nhá....
  6. Sleeping_awake

    Sleeping_awake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu mấy bố VN đá kiểu gì híc.....xem mà đau hết cả ...im
  7. Sleeping_awake

    Sleeping_awake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu mấy bố VN đá kiểu gì híc.....xem mà đau hết cả ...im
  8. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, tối qua không xem đá bóng, đi ngủ, lau lắm rồi mới được đi ngủ sớm như hôm qua , thế mà sáng nay 6h đã phải ra khỏi chăn đi học rồi , đúng là "phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí", làm phát
  9. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, tối qua không xem đá bóng, đi ngủ, lau lắm rồi mới được đi ngủ sớm như hôm qua , thế mà sáng nay 6h đã phải ra khỏi chăn đi học rồi , đúng là "phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí", làm phát
  10. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ rằng trong cái xã hội này có những bài viết như trên thì quả thật là phụ lòng các huynh đệ trong bang. Tuy vậy nếu bỏ thời gian ra để viết những bài chất lượng thì lại bỏ bê công việc và học hành thì thật hổ thẹn với lòng mình há chẳng phải là hồ đồ lắm ru. Thôi thì phụ lòng huynh đệ còn hơn là tự hổ thẹn với lòng mình (đôi khi còn cảm thấy có lỗi với cha mẹ).
    Thế nên từ sau bài này, đệ xin mạn phép post những bài không quá 5 từ. Thất lễ!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này