1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hội Đồng Hương" - những vui buồn của năm 3 đang chuẩn bị lùi lại phía sau...

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    À ờ....bựa thì bựa,nhưng mà như thế nào thì bị gọi là bựa,bựa thì có ảnh hưởng đến ai không hả Dậu ?? Hay là chú ức chế anh em cái gì nên mới phát ngôn thế ??
    HĐH bựa chỗ nào nhể??? Miẹ...nhìn quanh xem ở HĐH còn thiếu cài gì không?? Thiếu để anh em còn bổ sung...Đang bắn GB thì put,ức chế vật,tớ kiếm được wind chart của Trico đấy,cậu nào thích thì tớ send cho....
  2. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    1 số suy nghĩ (hay là nhìn nhận cũng được)của 1 số ông bố bà mẹ về mình hay về bạn mình(có cả bố mẹ tớ), tớ tổng hợp được đây:
    _ Học ít thì bảo mày lười thế, học nhiều thì bảo mày định trở thành ông này ông kia à.
    _Trông hơi ăn chơi, có mã tức là thằng này vớ vẩn.
    _ Không bằng cấp cao thì tức là 1 lũ lởm khởm.
    _Đi làm sớm thì nghĩ là chắc nhà thằng này nó nghèo nên mới fải từng này tuổi đã fải đi làm.
    _Mình làm 10 việc tốt thì nghĩ ra được thằng này có 1 đức tính tốt, mình làm 1 việc xấu thì nghĩ ra được thằng này có 10 đức tính xấu (thế mới tài chứ, lúc phóng to lúc thu nhỏ, sợ thật)
    _1 trai 1 gái yêu nhau đi chơi với nhau nhiều nhiều 1 chút, bố mẹ thằng con trai nghĩ: " Ah! con kia nó dụ dỗ con trai mình", bố mẹ đứa con gái nghĩ ngược lại.
    _Lúc bố mẹ vui, 12h đêm mình về : "sao về muộn thế con, đã ăn gì chưa, học hành làm việc vất vả thế", lúc bố mẹ bực mình, 10h tối về: "ah, mày coi nhà này là cái nhà trọ à, giờ này mới về đến nhà à, hết thức ăn rồi, ăn mì đi"(thế là thế nào hả các ông)
    _Quan tâm đến bạn gái nhiều(đồng nghĩa với đi chơi lắm) nếu bố mẹ bạn gái biết sẽ bảo là thằng này ko được, nhưng cóc quan tâm thì bảo là thằng này lạnh lùng, vô tình( tôi đố các ông biết làm thế nào cho hợp lí đấy).
    _ Cái này nói riêng mẹ tớ(chả hiểu mẹ đứa khác có thế ko), đi làm mời cả nhà đi ăn bằng lương của mình, bà bô tự hào lắm, mang khoe loạn lên, làm 1 thời gian, thấy mình hay về muộn thì nói nhà này ko đến nỗi thiếu thốn mà mày fải làm nhiều thế, mày làm 1 tháng bao nhiêu về mẹ giả, nghỉ làm đê, nhưng nào mẹ có hiểu vừa làm vừa học thì fải mất nhiều thời gian. Học, làm cả ngày mệt thì về fải đi chơi đâu đó, hay chí ít ngồi làm cốc cafe, sao về sớm được. Rồi đến lúc được fép mang công việc về nhà làm thì ko cho thức khuya, thế thì bó tay, mà từng này tuổi chẳng nhẽ cái gì cũng ngửa tay ra xin ah.

    Nói chung còn nhiều lắm, nhưng muộn rồi, càng nghĩ càng thấy buồn thay , chờ hôm nào có hứng nói tiếp.
  3. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    1 số suy nghĩ (hay là nhìn nhận cũng được)của 1 số ông bố bà mẹ về mình hay về bạn mình(có cả bố mẹ tớ), tớ tổng hợp được đây:
    _ Học ít thì bảo mày lười thế, học nhiều thì bảo mày định trở thành ông này ông kia à.
    _Trông hơi ăn chơi, có mã tức là thằng này vớ vẩn.
    _ Không bằng cấp cao thì tức là 1 lũ lởm khởm.
    _Đi làm sớm thì nghĩ là chắc nhà thằng này nó nghèo nên mới fải từng này tuổi đã fải đi làm.
    _Mình làm 10 việc tốt thì nghĩ ra được thằng này có 1 đức tính tốt, mình làm 1 việc xấu thì nghĩ ra được thằng này có 10 đức tính xấu (thế mới tài chứ, lúc phóng to lúc thu nhỏ, sợ thật)
    _1 trai 1 gái yêu nhau đi chơi với nhau nhiều nhiều 1 chút, bố mẹ thằng con trai nghĩ: " Ah! con kia nó dụ dỗ con trai mình", bố mẹ đứa con gái nghĩ ngược lại.
    _Lúc bố mẹ vui, 12h đêm mình về : "sao về muộn thế con, đã ăn gì chưa, học hành làm việc vất vả thế", lúc bố mẹ bực mình, 10h tối về: "ah, mày coi nhà này là cái nhà trọ à, giờ này mới về đến nhà à, hết thức ăn rồi, ăn mì đi"(thế là thế nào hả các ông)
    _Quan tâm đến bạn gái nhiều(đồng nghĩa với đi chơi lắm) nếu bố mẹ bạn gái biết sẽ bảo là thằng này ko được, nhưng cóc quan tâm thì bảo là thằng này lạnh lùng, vô tình( tôi đố các ông biết làm thế nào cho hợp lí đấy).
    _ Cái này nói riêng mẹ tớ(chả hiểu mẹ đứa khác có thế ko), đi làm mời cả nhà đi ăn bằng lương của mình, bà bô tự hào lắm, mang khoe loạn lên, làm 1 thời gian, thấy mình hay về muộn thì nói nhà này ko đến nỗi thiếu thốn mà mày fải làm nhiều thế, mày làm 1 tháng bao nhiêu về mẹ giả, nghỉ làm đê, nhưng nào mẹ có hiểu vừa làm vừa học thì fải mất nhiều thời gian. Học, làm cả ngày mệt thì về fải đi chơi đâu đó, hay chí ít ngồi làm cốc cafe, sao về sớm được. Rồi đến lúc được fép mang công việc về nhà làm thì ko cho thức khuya, thế thì bó tay, mà từng này tuổi chẳng nhẽ cái gì cũng ngửa tay ra xin ah.

    Nói chung còn nhiều lắm, nhưng muộn rồi, càng nghĩ càng thấy buồn thay , chờ hôm nào có hứng nói tiếp.
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thấy chú hơi điên nên để anh giải thích hộ ( hay là thay mặt các bậc phụ huynh ) nhé !

    -Học ít thì bảo mày lười thế, học nhiều thì bảo mày định trở thành ông này ông kia à.
    => Thế nào là học ít , thế nào là học nhiều chú trả lời hộ cái -Vấn đề là sau khi học mình thu được cái gì và nó thể hiện qua kết quả ( Điểm hay tiền hay Chức vụ....) như thế nào kia ?
    -_Trông hơi ăn chơi, có mã tức là thằng này vớ vẩn.
    => Thế theo chú mai sau con gái chú nó dẫn 1 thằng tóc dựng quả Double rich ( nhuộm vàng tí tí ). đeo khuyến tai . dây chuyền ., di động sành điệu v..v.. Chưa biết thằng cu này tốt hay xấu, ngoan hay ko ngoan nhưng đập vào mắt các cụ là trông rất thiếu cảm tình rồi ! Mà cái ấn tượng ban đầu nó quan trọng lắm ,có thể về sau khi tiếp xúc nhiều có thể mới biết được nhưng trước mắt là ko hài lòng .Có công nhận thế ko ?i
    -Không bằng cấp cao ! Thì tức là 1 lũ lởm khởm.
    =>Nhưng nếu đã đi làm ổn đinh kiếm ra tiền nhiều người biết và quan trọng là thể hiện được trong mắt các cụ là mình *** phải thằng bỏ đi thì tớ nghĩ các cụ chả có vấn đề gì về chuyện này
    -_Đi làm sớm thì nghĩ là chắc nhà thằng này nó nghèo nên mới fải từng này tuổi đã fải đi làm. => Cái này thì xin thưa với chú tớ ko nghĩ là có ông bà nào nghĩ như thế có chăng là đi làm sớm thế ko hiểu dành thời gian học hành vào đâu :D
    -_Mình làm 10 việc tốt thì nghĩ ra được thằng này có 1 đức tính tốt, mình làm 1 việc xấu thì nghĩ ra được thằng này có 10 đức tính xấu (thế mới tài chứ, lúc phóng to lúc thu nhỏ, sợ thật)
    => Cái này rõ ràng rồi . 1 lần bất tín , vạn sự mất tin .Không thể trách được . Làm việc tốt bao nhiêu cũng ko thừa nhưng làm 1 việc xấu thì cả đời cũng ko bù đắp được ( Lấy ví dụ như nghề của tớ cả đời cứu người nhưng chỉ cần mổ sai hay làm bệnh nhân thế này thế nọ là chỉ có treo bằng )
    -_1 trai 1 gái yêu nhau đi chơi với nhau nhiều nhiều 1 chút, bố mẹ thằng con trai nghĩ: " Ah! con kia nó dụ dỗ con trai mình", bố mẹ đứa con gái nghĩ ngược lại. => Thời buổi mà cái xấu suốt ngày đến tai các cụ , cái tốt thì chả bao giờ các cụ để ý , chỉ biết cho các cụ hiểu dần dần thôi
    -_Lúc bố mẹ vui, 12h đêm mình về : "sao về muộn thế con, đã ăn gì chưa, học hành làm việc vất vả thế", lúc bố mẹ bực mình, 10h tối về: "ah, mày coi nhà này là cái nhà trọ à, giờ này mới về đến nhà à, hết thức ăn rồi, ăn mì đi"(thế là thế nào hả các ông)
    => Lại ko đúng . Có 1 câu hỏi đặt ra : Thế trước khi đi đâu thì có xin phép bố mẹ ko và có nói là mấy giờ về hay ko ? hay là lại nói : Con đi đằng này 1 tí rồi dông 1 mạch đến tận tối mới về .
    _ Cái này nói riêng mẹ tớ(chả hiểu mẹ đứa khác có thế ko), đi làm mời cả nhà đi ăn bằng lương của mình, bà bô tự hào lắm, mang khoe loạn lên, làm 1 thời gian, thấy mình hay về muộn thì nói nhà này ko đến nỗi thiếu thốn mà mày fải làm nhiều thế, mày làm 1 tháng bao nhiêu về mẹ giả, nghỉ làm đê, nhưng nào mẹ có hiểu vừa làm vừa học thì fải mất nhiều thời gian. Học, làm cả ngày mệt thì về fải đi chơi đâu đó, hay chí ít ngồi làm cốc cafe, sao về sớm được. Rồi đến lúc được fép mang công việc về nhà làm thì ko cho thức khuya, thế thì bó tay, mà từng này tuổi chẳng nhẽ cái gì cũng ngửa tay ra xin ah.
    => Cái này tớ ko đồng ý hoàn toan quan điểm của chú : . Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh . Có 1 thực tế thế này thế hệ 8X hiện này ko chỉ biết học mà còn biết làm ra xiền nhưng cái quan trọng là cái đấy có ảnh hưởng đến cuộc sống , việc học tập của mình ko , người khác ko . Tớ đếch tin cậu bỏ thời gian như thế làm việc mà ko ảnh hưởng đến việc khác đấy . Nói chung đại đa số các bậc phụ huynh đều mong con cái học hành tốt và chăm chỉ ( Ko phải như tớ... ) Cho nên : Ừ ! thì mày kiếm tiền nhưng bảng điểm mà nó yếu đi thì liệu hồn
    Còn cái vụ từng này tuổi vẫn ngửa tay xin tiền thì tớ nghĩ là chả có gì phải ngươị , làm ra tiền ở tuổi này thì tốt nhưng chưa làm ra tiền thì cũng chả phải ngại gì cả
    ''- Đấy là suy nghĩ của tớ , và nói thâtj hiện tại tớ đ...được như tớ viết đâu nhé ! ....
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thấy chú hơi điên nên để anh giải thích hộ ( hay là thay mặt các bậc phụ huynh ) nhé !

    -Học ít thì bảo mày lười thế, học nhiều thì bảo mày định trở thành ông này ông kia à.
    => Thế nào là học ít , thế nào là học nhiều chú trả lời hộ cái -Vấn đề là sau khi học mình thu được cái gì và nó thể hiện qua kết quả ( Điểm hay tiền hay Chức vụ....) như thế nào kia ?
    -_Trông hơi ăn chơi, có mã tức là thằng này vớ vẩn.
    => Thế theo chú mai sau con gái chú nó dẫn 1 thằng tóc dựng quả Double rich ( nhuộm vàng tí tí ). đeo khuyến tai . dây chuyền ., di động sành điệu v..v.. Chưa biết thằng cu này tốt hay xấu, ngoan hay ko ngoan nhưng đập vào mắt các cụ là trông rất thiếu cảm tình rồi ! Mà cái ấn tượng ban đầu nó quan trọng lắm ,có thể về sau khi tiếp xúc nhiều có thể mới biết được nhưng trước mắt là ko hài lòng .Có công nhận thế ko ?i
    -Không bằng cấp cao ! Thì tức là 1 lũ lởm khởm.
    =>Nhưng nếu đã đi làm ổn đinh kiếm ra tiền nhiều người biết và quan trọng là thể hiện được trong mắt các cụ là mình *** phải thằng bỏ đi thì tớ nghĩ các cụ chả có vấn đề gì về chuyện này
    -_Đi làm sớm thì nghĩ là chắc nhà thằng này nó nghèo nên mới fải từng này tuổi đã fải đi làm. => Cái này thì xin thưa với chú tớ ko nghĩ là có ông bà nào nghĩ như thế có chăng là đi làm sớm thế ko hiểu dành thời gian học hành vào đâu :D
    -_Mình làm 10 việc tốt thì nghĩ ra được thằng này có 1 đức tính tốt, mình làm 1 việc xấu thì nghĩ ra được thằng này có 10 đức tính xấu (thế mới tài chứ, lúc phóng to lúc thu nhỏ, sợ thật)
    => Cái này rõ ràng rồi . 1 lần bất tín , vạn sự mất tin .Không thể trách được . Làm việc tốt bao nhiêu cũng ko thừa nhưng làm 1 việc xấu thì cả đời cũng ko bù đắp được ( Lấy ví dụ như nghề của tớ cả đời cứu người nhưng chỉ cần mổ sai hay làm bệnh nhân thế này thế nọ là chỉ có treo bằng )
    -_1 trai 1 gái yêu nhau đi chơi với nhau nhiều nhiều 1 chút, bố mẹ thằng con trai nghĩ: " Ah! con kia nó dụ dỗ con trai mình", bố mẹ đứa con gái nghĩ ngược lại. => Thời buổi mà cái xấu suốt ngày đến tai các cụ , cái tốt thì chả bao giờ các cụ để ý , chỉ biết cho các cụ hiểu dần dần thôi
    -_Lúc bố mẹ vui, 12h đêm mình về : "sao về muộn thế con, đã ăn gì chưa, học hành làm việc vất vả thế", lúc bố mẹ bực mình, 10h tối về: "ah, mày coi nhà này là cái nhà trọ à, giờ này mới về đến nhà à, hết thức ăn rồi, ăn mì đi"(thế là thế nào hả các ông)
    => Lại ko đúng . Có 1 câu hỏi đặt ra : Thế trước khi đi đâu thì có xin phép bố mẹ ko và có nói là mấy giờ về hay ko ? hay là lại nói : Con đi đằng này 1 tí rồi dông 1 mạch đến tận tối mới về .
    _ Cái này nói riêng mẹ tớ(chả hiểu mẹ đứa khác có thế ko), đi làm mời cả nhà đi ăn bằng lương của mình, bà bô tự hào lắm, mang khoe loạn lên, làm 1 thời gian, thấy mình hay về muộn thì nói nhà này ko đến nỗi thiếu thốn mà mày fải làm nhiều thế, mày làm 1 tháng bao nhiêu về mẹ giả, nghỉ làm đê, nhưng nào mẹ có hiểu vừa làm vừa học thì fải mất nhiều thời gian. Học, làm cả ngày mệt thì về fải đi chơi đâu đó, hay chí ít ngồi làm cốc cafe, sao về sớm được. Rồi đến lúc được fép mang công việc về nhà làm thì ko cho thức khuya, thế thì bó tay, mà từng này tuổi chẳng nhẽ cái gì cũng ngửa tay ra xin ah.
    => Cái này tớ ko đồng ý hoàn toan quan điểm của chú : . Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh . Có 1 thực tế thế này thế hệ 8X hiện này ko chỉ biết học mà còn biết làm ra xiền nhưng cái quan trọng là cái đấy có ảnh hưởng đến cuộc sống , việc học tập của mình ko , người khác ko . Tớ đếch tin cậu bỏ thời gian như thế làm việc mà ko ảnh hưởng đến việc khác đấy . Nói chung đại đa số các bậc phụ huynh đều mong con cái học hành tốt và chăm chỉ ( Ko phải như tớ... ) Cho nên : Ừ ! thì mày kiếm tiền nhưng bảng điểm mà nó yếu đi thì liệu hồn
    Còn cái vụ từng này tuổi vẫn ngửa tay xin tiền thì tớ nghĩ là chả có gì phải ngươị , làm ra tiền ở tuổi này thì tốt nhưng chưa làm ra tiền thì cũng chả phải ngại gì cả
    ''- Đấy là suy nghĩ của tớ , và nói thâtj hiện tại tớ đ...được như tớ viết đâu nhé ! ....
  6. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu post 1 bài cho vui ,gặp ngay 1 con chim lợn ngu ngu, đọc thì đã ko kĩ, chỉ muốn post cho ra vẻ... Tôi đây là nói rất rõ ràng chỉ nói về 1 số ông bố bà mẹ, chứ ai cũng thế thì tôi đếch muốn sống ở cái xã hội này nữa.
    _ Học nhiều ở đây là tôi muốn nói tới tôi học nhiều những cái nó đem lại sự nghiệp cho tôi sau này, còn những cái mà tôi thấy ko thiết thực lắm thì tôi học vừa đủ thôi, và trên mấy cái ĐH ở VN thì những cái ko thiết thực lắm đối với tôi là khá nhiều, nên tôi học những cái đấy nó ít, miễn là điểm số ko tệ. Còn tôi học cái nào nhiều thì ông chơi với tôi ông tự biết.
    _ Cái thằng ăn chơi mà ông tả thì chỉ hợp khi đi chơi, còn gặp các bậc phụ huynh thì như thế ko được, ông ko hiểu từ "hơi ăn chơi " à. Riêng chuyện điện thoại sành điệu thì có làm sao, làm ra tiền mua gì là quyền của nó, kệ nó, còn những cái thằng đã *** có tiền mà còn thích di động đẹp, rồi cờ bạc, cá độ , thắng thì mua điện thoại thật đẹp cho oai, hay đòi bằng được bố mẹ thì tôi đây đếch thèm chấp, cái loại đấy nếu là con trai thì vứt đi cho đỡ chật đất.
    _Riêng chuyện bằng cấp, tớ đã nói là nói về 1 số bậc phụ huynh cổ hủ, suy nghĩ chả ra cái *** gì, còn nếu ai cũng nghĩ thoáng như ông, như tôi hay như bố mẹ tôi về chuyện đấy thì còn gì để mà ý kiến.
    _Cái việc tốt việc xấu ở đây tớ ý muốn nói có mấy ông bà già thích thế nào thì cho nó là như thế, xấu hay tốt thì do mấy ông bà đấy nghĩ, chứ mình có mấy khi gặp bố mẹ đứa nào đâu mà người ta biết mình xấu hay tốt cái gì. Nhưng khi người ta ko có cảm tình thì sẽ nghĩ như tôi nói ý, đọc thì fải hiểu, ko hiểu được thì ngồi im.
    _Cái xấu để ý, câu này ông đúng.
    _Còn chuyện về sớm về muộn, ông đã bao giờ đi làm đâu mà ông hiểu, ông học thì 1 nơi, ông cũng cóc hiểu được. Mỗi người 1 khác, miễn ý kiến, tớ chỉ muốn nói người lớn khó hiểu, cóc biết đường nào mà lần.
    _Còn chuyện đi làm mà vẫn học tốt, trời ! tớ chả thấy gì khó , tớ đôi lúc vẫn có thời gian chơi bời suốt cơ mà, thế thì chẳng lẽ ko có thời gian học, chủ yếu có đam mê kiếm tiền, đi làm quá mà quên học ko hay thôi, cái đấy thì fải tuỳ từng người rồi.
    Và cuối cùng xin nói, tớ thấy độ này hội ít bài post qúa nên tớ post cho vui, và cũng là những cái tớ tận mắt chứng kiến. Còn tôi hay người khác nghĩ gì, làm gì, có chúa mới biết.
  7. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu post 1 bài cho vui ,gặp ngay 1 con chim lợn ngu ngu, đọc thì đã ko kĩ, chỉ muốn post cho ra vẻ... Tôi đây là nói rất rõ ràng chỉ nói về 1 số ông bố bà mẹ, chứ ai cũng thế thì tôi đếch muốn sống ở cái xã hội này nữa.
    _ Học nhiều ở đây là tôi muốn nói tới tôi học nhiều những cái nó đem lại sự nghiệp cho tôi sau này, còn những cái mà tôi thấy ko thiết thực lắm thì tôi học vừa đủ thôi, và trên mấy cái ĐH ở VN thì những cái ko thiết thực lắm đối với tôi là khá nhiều, nên tôi học những cái đấy nó ít, miễn là điểm số ko tệ. Còn tôi học cái nào nhiều thì ông chơi với tôi ông tự biết.
    _ Cái thằng ăn chơi mà ông tả thì chỉ hợp khi đi chơi, còn gặp các bậc phụ huynh thì như thế ko được, ông ko hiểu từ "hơi ăn chơi " à. Riêng chuyện điện thoại sành điệu thì có làm sao, làm ra tiền mua gì là quyền của nó, kệ nó, còn những cái thằng đã *** có tiền mà còn thích di động đẹp, rồi cờ bạc, cá độ , thắng thì mua điện thoại thật đẹp cho oai, hay đòi bằng được bố mẹ thì tôi đây đếch thèm chấp, cái loại đấy nếu là con trai thì vứt đi cho đỡ chật đất.
    _Riêng chuyện bằng cấp, tớ đã nói là nói về 1 số bậc phụ huynh cổ hủ, suy nghĩ chả ra cái *** gì, còn nếu ai cũng nghĩ thoáng như ông, như tôi hay như bố mẹ tôi về chuyện đấy thì còn gì để mà ý kiến.
    _Cái việc tốt việc xấu ở đây tớ ý muốn nói có mấy ông bà già thích thế nào thì cho nó là như thế, xấu hay tốt thì do mấy ông bà đấy nghĩ, chứ mình có mấy khi gặp bố mẹ đứa nào đâu mà người ta biết mình xấu hay tốt cái gì. Nhưng khi người ta ko có cảm tình thì sẽ nghĩ như tôi nói ý, đọc thì fải hiểu, ko hiểu được thì ngồi im.
    _Cái xấu để ý, câu này ông đúng.
    _Còn chuyện về sớm về muộn, ông đã bao giờ đi làm đâu mà ông hiểu, ông học thì 1 nơi, ông cũng cóc hiểu được. Mỗi người 1 khác, miễn ý kiến, tớ chỉ muốn nói người lớn khó hiểu, cóc biết đường nào mà lần.
    _Còn chuyện đi làm mà vẫn học tốt, trời ! tớ chả thấy gì khó , tớ đôi lúc vẫn có thời gian chơi bời suốt cơ mà, thế thì chẳng lẽ ko có thời gian học, chủ yếu có đam mê kiếm tiền, đi làm quá mà quên học ko hay thôi, cái đấy thì fải tuỳ từng người rồi.
    Và cuối cùng xin nói, tớ thấy độ này hội ít bài post qúa nên tớ post cho vui, và cũng là những cái tớ tận mắt chứng kiến. Còn tôi hay người khác nghĩ gì, làm gì, có chúa mới biết.
  8. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    1:38 AM 09/03/2005
    VẬT THUỐC
    Thằng Scorp đang bắn Gunbound các cậu ạ
  9. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    1:38 AM 09/03/2005
    VẬT THUỐC
    Thằng Scorp đang bắn Gunbound các cậu ạ
  10. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Mãi đé0 làm được...ức chế...mai hỏi Sul vậy
    Được PhongLA sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 09/03/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này