1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hội Đồng Hương" - những vui buồn của năm 3 đang chuẩn bị lùi lại phía sau...

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 này là ngày 13 anh em ạ
    Mai 12
  2. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13 à?Đen lắm.Nhưng...Cũng được.
  3. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13 à?Đen lắm.Nhưng...Cũng được.
  4. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ, thì đấy là tớ cứ nhắc anh em thế, có gì mà phải cũng được, ờ, nhưng mà...cũng được
    Tớ đề nghị anh em mình làm thơ đê, hèm hèm tớ xin bắt đầu trước, mạn phép anh em
    Hôm nay thứ sáu(6) ngày mười ba (13)
    rồi, có cả giải nghĩa rồi đấy nhá, tiếp đê
    làm điếu
  5. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ, thì đấy là tớ cứ nhắc anh em thế, có gì mà phải cũng được, ờ, nhưng mà...cũng được
    Tớ đề nghị anh em mình làm thơ đê, hèm hèm tớ xin bắt đầu trước, mạn phép anh em
    Hôm nay thứ sáu(6) ngày mười ba (13)
    rồi, có cả giải nghĩa rồi đấy nhá, tiếp đê
    làm điếu
  6. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    moá, chờ mãi léo thấy thằng nào làm tiếp, tớ quyết định léo làm thơ nữa, tớ kể truyện:
    Câu chuyện của tớ là vào giai đoạn nàng Bạch Tuyết ở với 7 chú lùn trong cái nhà bé tí ở trong rừng.
    Bạch Tuyết ở nhà ăn không ngồi rồi mãi, buồn quá, một hôm nàng đòi 7 chú lùn cho đi cùng đến mỏ vàng(không biết vì buồn thật hay vì nàng định đi để tha vàng về mua mĩ phẩm). 7 chú lùn vốn chiều Bạch Tuyết nên đồng ý ngay.
    Trên đường đi, qua con suối, BT(viết tắt cho đỡ mỏi tay) đòi xuống tắm. 7 chú lùn lý do lý chấu, bảo đi ngay phần vì sợ muộn, phần vì ở đây làm léo có nhà tắm mà đú, mà thực ra các chú thích bỏ moá, ko có gì che càng hay. Nhưng BT nhà ta cũng tỉnh lắm, nàng bắt cả 7 chú đứng quay lưng lại, dặn kĩ, khi nào xong sẽ ném hòn đá "tõm" xuóng nước thì mới được quay lại, không là tối về chị cắt cầu. 7 chú lùn bó tay con cáo già BT nên đành chịu vậy.
    BT xuống tắm dưới suối, cứ làm như bồn tắm hoàng cung ko bằng, mãi thì cũng xong. Đang mò lên bờ để mặc váy áo(thời đấy chắc phụ nữ họ không mặc quần) thì có con ếch trên bờ thấy động nhảy tõm cái xuống suối, chỉ chờ có tiếng "tõm", 7 chú lùn quay ngoắt lại xem có vớt vát được gì không, và thế là hãng nước ngọt 7UP ra đời
    Làm điếu anh em, mỏi cờ bờ nờ tay
  7. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    moá, chờ mãi léo thấy thằng nào làm tiếp, tớ quyết định léo làm thơ nữa, tớ kể truyện:
    Câu chuyện của tớ là vào giai đoạn nàng Bạch Tuyết ở với 7 chú lùn trong cái nhà bé tí ở trong rừng.
    Bạch Tuyết ở nhà ăn không ngồi rồi mãi, buồn quá, một hôm nàng đòi 7 chú lùn cho đi cùng đến mỏ vàng(không biết vì buồn thật hay vì nàng định đi để tha vàng về mua mĩ phẩm). 7 chú lùn vốn chiều Bạch Tuyết nên đồng ý ngay.
    Trên đường đi, qua con suối, BT(viết tắt cho đỡ mỏi tay) đòi xuống tắm. 7 chú lùn lý do lý chấu, bảo đi ngay phần vì sợ muộn, phần vì ở đây làm léo có nhà tắm mà đú, mà thực ra các chú thích bỏ moá, ko có gì che càng hay. Nhưng BT nhà ta cũng tỉnh lắm, nàng bắt cả 7 chú đứng quay lưng lại, dặn kĩ, khi nào xong sẽ ném hòn đá "tõm" xuóng nước thì mới được quay lại, không là tối về chị cắt cầu. 7 chú lùn bó tay con cáo già BT nên đành chịu vậy.
    BT xuống tắm dưới suối, cứ làm như bồn tắm hoàng cung ko bằng, mãi thì cũng xong. Đang mò lên bờ để mặc váy áo(thời đấy chắc phụ nữ họ không mặc quần) thì có con ếch trên bờ thấy động nhảy tõm cái xuống suối, chỉ chờ có tiếng "tõm", 7 chú lùn quay ngoắt lại xem có vớt vát được gì không, và thế là hãng nước ngọt 7UP ra đời
    Làm điếu anh em, mỏi cờ bờ nờ tay
  8. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Qua'' lam'' rui` , vao` day noi'' nhang noi'' cuoi, ve` mau. ma` khoan ve cho hoi cai'' da" the'' dang noi'' gi` vay?"
  9. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Qua'' lam'' rui` , vao` day noi'' nhang noi'' cuoi, ve` mau. ma` khoan ve cho hoi cai'' da" the'' dang noi'' gi` vay?"
  10. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì đã bảo là kể chuyện rồi còn gì nữa
    Dạo này HĐH vắng vẻ nhểy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này