1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hội Đồng Hương" - những vui buồn của năm 3 đang chuẩn bị lùi lại phía sau...

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Ko có ỡm ờ gì hết,ai có kế hoạch gì thì post lên hết tường tận chút,anh em tham khảo góp ý cho nhanh....giang đư rõ kế hoạch của mày đi !!
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Bỏ qua quả xuyên rừng đi .....
    Đi 1 lần rồi ghê lắm .... muốn xuyên rừng lại chuẩn bị nhiều thứ mà nếu có con gái đi nữa thì thôi rồi khổ ..... ''đậu phộng'' 1 cái là vỡ hết cả mồm ..........
    Tối 25 anh lên nghe nói chú Tuya định cho anh solo đêm 25 rồi sáng 26 đi luôn thì phải ..... rượu mực nhỉ ???
  3. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng hợp lý phết nhờ...thôi thì cứ đi lên núi như dự tính đê
  4. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    CHỢT NHỚ TÊN ANH
    Đưa em về bên giấc mơ xanh
    khờ dại thế cỏ vẫn xanh mỏi mòn
    có nỗi buồn lang thang như ngọn gió
    cuối con đường mưa trắng không em
    Mưa xuân quên làn tóc em bay
    đừng ướp mật cho những lời gian dối
    nỗi buồn không tên
    nỗi buồn mắc tội
    anh ca lòng thương nhớ rêu phong.......
    Không con mầu xanh chi còn mình anh
    vì vụt bóng độ dài loang loãng ướt
    câu thơ không tên câu thơ bất diệt
    có lẽ là thơ viết dưới cơn mưa
    Em không về phố vẫn như xưa
    bàng đỏ lá nhưng mùa xuân vẫn thế
    viễn xứ xa xôi em như là có thể
    có thể về có thể sẽ ra di
    Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi
    hãy để gió ru em vào cõi ngủ
    giấc mơ xanh giấc mơ xanh đén thế
    có khi nào ............
    em chợt nhớ tên anh..........
    Cực hay,thằng nào muốn nghe thì liên hệ tao,1 chầu bia chứ mấy,CẤM thằng GIANG chim lợn
  5. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    hệch hệch .... ko có bài hát này mà chú thích anh vẫn mới chú chầu bia mà sao phải ngợi ... coi như đã thoả thuận xong ... đọc lời văn mà lệ rơi trong tim hix hix
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Ờ lên núi thôi đừng vào rừng hiểm hoạ khôn lường nhỏ thì rắn rết ... to thì cọp beo ... ko phải doạ đâu có thật đấy ... ''đậu phộng'' 1 cái là khóc tiếng Mán ... muốn đi rừng phải qua huấn luyên luyện tập chứ cứ thích mà đi thì cơ hội nguyên vẹn trở ra tính = phần nghìn ... mà có người dẫn đường đi nữa thì tui cũng chả trao thân gửi gắm ... lệch biên độ 1 cái là 6 đời dòng họ Nguyễn Đức chấm dứt tại đây ..........
  7. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước đau quá, ở nhà suốt, chẳng gặp được thằng nào cả. Đến hôm nay định đi một tí lại nhận được tin dữ, xe của tớ đã ở trên TĐ từ hôm nào mất rồi
    Tình hình là thế này, tớ tính anh em mình đi, ít cũng phải 2 ngày. Chẳng lẽ lại nằm nhà nghỉ với ăn thịt thú rừng, phỏng? Thế nên anh em sẽ vào rừng. Cung rừng tớ định đi là con đường người dân tộc đi, cũng là đường của Pháp ngày trước. Đó là con đường sang Thái Nguyên. Tớ sẽ nhờ người dẫn đường cho anh em mình. Mà nếu không có thì anh em vẫn cứ đi. Có thể không tới được Thái Nguyên, thì cũng được chuyến vào rừng chơi, tớ thấy còn hơn là nằm nhà nghỉ. Tất nhiên nếu xuất hiện phụ nữ thì thôi rồi, coi như khỏi bàn, tớ cam đoan sẽ có thằng không chịu ra khỏi nhà nghỉ Đấy là kinh nghiệm từ chuyến đi trước rồi, không cãi
    Bầy giờ đến một số đồ dùng cơ bản để anh em liệu:
    - Balô
    - Bình nước, loại đựng được khoảng 1lít là ổn (thật ra có thể dùng bình như bình Pepsi to cũng được, cho vào trong balo)
    - Lương khô, đề phòng lạc đường
    - Võng, chăn, màn thì khỏi, đi sang Thái Nguyên trong ngày nên cũng không cần dùng đến
    - Rồi thì la bàn, đèn pin, dao nhỏ, ít thuốc cá nhân, bcs, kotex, ...
    Dao đi rừng thì anh em chung 1 hay 2 con thôi. Thằng nào có quả GPS thì thôi rồi, mà thôi, không lo đâu, mấy đứa em tao còn đi được nữa là.
    Quan trọng là có bình nước, lương khô và balô để đựng cho khỏi vướng tay. Thằng nào thích cho túi nilông xách thì tuỳ. Những thứ kia không nhất thiết tất cả phải có
    Thế đã, tiếp đê
  8. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Thằng US kia: coi như thoả thuận xong.ra đây anh em làm chầu bia,nhất trí....Ơ cơ mờ tao với mày thôi hay là gọ thằng kia đi nữa,gọi thằng kia đi nhỡ rượu vào nhời ra thằng kia nó đánh bỏ mẹ,mày xem thế nào đi.
    Vụ nghỉ giải lao: tao có ý kiến.Thời gian của anh em mình bị bó hẹp,không nhiều,nếu mà tinh đi rừng rú,làm quả hành trình như thế cũng hay nhưng ko hợp lý cho lắm.Đã thế có phải đi về là nghỉ ngơi đâu,đi hôm trước hôm sau thằng nào chả học,như thế khác đíu đi lao động công ích cuối tuần,
    Để khi nào anh em minh thời gian thoải mái,thoáng thoáng tí đi thì hợp lý hơn,lúc đó giường chiếu chăn màn đủ cả,,,chả thiếu cái gì....biết là mày thích đi nhưng mà cái đó để khi khác mày,anh em co chưa đầy 2 ngày,thôi thì đi chỗ cũ cho nó thoải mái,thiếu gì trò nghịch,ko có thì tự bày ra mà nghịch ^^
  9. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Ôi cho tao hỏi kái.Thế có túi ngủ đôi không ý nhở :D
    Mà rừng rú cái giè, xã hội tân tiến văn minh,người trên rừng còn xuống xuôi lập nghiệp.Các ông lại thích vào rừng àh.Thằng Pla nói đúng đoá.Để khi khác đeee, hĩ hĩ....
  10. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    tao phản đối ..... nhưng phản đối cài gì nhỉ he he he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này