1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hội Đồng Hương" - những vui buồn của năm 3 đang chuẩn bị lùi lại phía sau...

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Vắng tanh, buồn thỉu buồn thiu. Anh em bây giờ quyết rồi, rượu chè vừa phải thôi, thuốc lá là chính, mà thuốc là thì phải có tí xúc tác, ui xời, vớ vẩn ý mà
    Tìm được cái này, gửi Sul
    [​IMG]
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    muời mấy nhân vật Teken mà sao có 3 mạng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được usa11_9_2001 sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 19/12/2005
  3. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được usa11_9_2001 sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 19/12/2005
  4. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu, anh em ơi!!!!!!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Noel năm nay chán như choá. Chẳng thấy mặt mũi thằng nào cả. Cũng chẳng có ý kiến ý cò gì cả. Thôi thì chúc tất cả mọi người một đêm noel vui vẻ, hạnh phúc. Gặp lại sau
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Noel ... sao năm nay Noel đến rồi đi nhẹ nhàng thế nhỉ ???
    2 ngày thức trắng đã làm ta nhạt đi cái hương vị của noel trưa 24 vẫn còn bình thường lắm ... rồi cơn buổn ngủ kéo tới lúc 17h và à ừ ngủ thôi bi h mới dậy chả thấy tiếc ... vì sao ah ... vì năm nay anh không có em ... vì năm nay anh đã thay đổi ... vì tội lỗi trong anh vẫn chưa nhạt phai ... vì ko dám nhìn em với vết thương 1 năm chưa lành ... và vì anh vẫn chỉ là 1 con chim bay mãi ko mệt mỏi ko có ngày đỗ lại ... thôi thì chúc em hạnh phúc ... ngủ ngon em nhé !!!
    ''My autumn'' I love U forever
  7. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Ê tao hỏi thật. Mày chép cái này ở đâu ra thế. Nếu không phải thì thôi, cho tao xin lỗi. Còn nếu những dòng chữ này của mày thì chắc mày cũng không thua thằng xitrum đâu. Khi nào lên cho tao xin chữ kí cái nhé. Thằng "dân chơi" Hải Phòng
  8. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    hì hì sướng quá được khen
    Lúc viết bài thì cảm xúc dạt dào thôi ... với lại ở ttvn HP tớ cũng có tí ttiếng tăm trong làng văn he he
    Giang Xi Trum thì là cái đếk gì mà đem so tôi với nó hĩ hĩ
    Xin chữ kí gì cơ chữ kí của tui ah ......
  9. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    **....thằng trí..chuẩn bị làm văn tao xem nào...rượu vào xem mày văn thơ ra sao
  10. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Năm nay là cái năm *** gì mà đen *** thể chịu được. Ngày cuối năm rồi mà vẫn chẳng thấy khá lên được tí *** nào cả. Bọn mày có thằng nào đang đen nữa thì đi với tao, để tao gánh chịu nốt cho để nó đỡ lạc đàn. ***, đời như cạc, rượu đê(Thằng nào mời thì tao đi, chứ hết tiền rồi *** dám mở mồm ra rủ thằng nào cả. Tao mời đi mà lúc đứng dậy bắt bọn mày trả tiền ngại lắm). Tối nay 8h ra cô Hải uống trà đá thuốc lào nhé. Đứa nào ra được thì ra, ít nhất cũng có tao, thằng Thi_no, thằng xitrum ngoài đấy.
    TB: Năm cũ đã qua, năm mới( dương lịch) đã đến . Chúc mọi người gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như học tập. Còn yêu với đương thì kệ (*** quan tâm).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này