1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hội Đồng Hương" - những vui buồn của năm 3 đang chuẩn bị lùi lại phía sau...

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HungTran_no4go

    HungTran_no4go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hơ lâu lắm rồi ko viết bài nào hôm nay cứ vào đây ngồi, bác min hay mod có treo nick thì cũng mặc kệ.
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Ngu thật hay ngu đùa thế ...
    thế mà ko hiểu ...
    mà hiểu gì nhỉ ...
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
  4. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    buisonha2412: tao bi cam trai 2 tuan roai
    buisonha2412: chan
    buisonha2412: deo con xu nao trong tui cung ko muon di
    khong_can_nick: thôi mày ơi
    khong_can_nick: xác định vào quân đội
    khong_can_nick: làm sao mà đòi hỏi như dân thường bọn tao đc
    khong_can_nick: cố gắng phấn đấu đi
    khong_can_nick: vào Đảng đã rồi tính
    buisonha2412: chang the thi biet lam sao
    buisonha2412: cho cho het 4 nam lau lam may oi
    buisonha2412: gio cung dang nan wa
    khong_can_nick: ôi xời
    khong_can_nick: mày tốt nghiệp cấp 3 đc 4 năm rồi đấy
    buisonha2412: thi bay gio co nhanh cung phai 4 nam nua moi chuyen duoc chuyen nghiep
    buisonha2412: ko the nhanh hon duoc
    buisonha2412: chac chet gia` wa
    buisonha2412: da buon thi cho con deo co ban gai
    khong_can_nick: 4 nưm xong là 26
    khong_can_nick: ôi xời
    khong_can_nick: *** hải nghĩ
    buisonha2412: o`o`
    buisonha2412: chan han?
    buisonha2412: 4 nam nua trong linh
    buisonha2412: suot ngay` che do
    khong_can_nick: thì tranh thủ ngày nghỉ
    khong_can_nick: à
    buisonha2412: 26 tuoi moi thoat linh
    buisonha2412: moi bat dau lam quen
    khong_can_nick: bọn mày vẫn có ime đi mua đồ cơ mà
    khong_can_nick: thời gian cóa
    buisonha2412: chac 28-30 tuoi moi lay vo qua
    khong_can_nick: xem em nào gần
    khong_can_nick: nhấm nháy tí
    khong_can_nick: ko thì anh em giúp
    buisonha2412: deo duoc
    khong_can_nick: tao đang xác định thế đấy
    khong_can_nick: ^^
    buisonha2412: it thoi gian lam
    buisonha2412: buon nhu con chuon chuon
    buisonha2412: ma chang lam gi duoc
    khong_can_nick: mịe
    khong_can_nick: mày á
    khong_can_nick: chỉ ham vui lúc đầu
    khong_can_nick: *** chịu cố gắn gì cả
    khong_can_nick: dis
    khong_can_nick: hùng hổ vào nam với mẹ
    khong_can_nick: kêu là học hành
    khong_can_nick: làm ăn
    khong_can_nick: cố gắng vài ba năm rồi về
    khong_can_nick: mày xem
    khong_can_nick: ở đó đc 1 năm
    khong_can_nick: mày ko chịu nổi lại quay ra đây với ông già
    buisonha2412: thi ba` gia` cung bat tao ra
    khong_can_nick: ông già lo cho mày mọi thứ để mày đi
    khong_can_nick: giờ mày lại ngồi than
    khong_can_nick: mày xem lại xem
    khong_can_nick: nói lại bảo anh em chửi
    khong_can_nick: chửi đc là còn may đấy
    buisonha2412: than deo gi`
    buisonha2412: chang qua dang chan thi bao the
    buisonha2412: chu con da xac dinh the nay roi thi con noi gi nua
    khong_can_nick: thế thì mày đừng than nữa
    khong_can_nick: cố mà làm
    khong_can_nick: than có giải quyết đc cái *** gì đâu
    buisonha2412: thi phai the chu biet lam sao
    buisonha2412: dang buon vi ko co ban gai den tham nhu bon no
    khong_can_nick: ặc
    buisonha2412: thay buon the thoi
    khong_can_nick: dcm
    khong_can_nick: tao sẽ post đoạn chat này lên HĐH
    khong_can_nick: để xem ai giúp đỡ đc mày ko
    khong_can_nick: há há
    buisonha2412: ^^
    buisonha2412: post len day de lam gi`
    buisonha2412: roi bon no lai ngoi` bulu bala
    khong_can_nick: để xem có đứa nào giúp gì đc mày ko
    khong_can_nick: ôi xời
    khong_can_nick: lâu lâu ko có chuyện
    khong_can_nick: phải thế mới vui há há
    buisonha2412: hoho
    buisonha2412: neu the thi phai bien tau no di mot ti
    buisonha2412: de nguyen the nay van con nha`m chan
    khong_can_nick: *** có biến gì hết
    khong_can_nick: hé hé
    buisonha2412: the da post chua
    khong_can_nick: chưa ^^
    Ai giúp đc Hà tí thì giúp nó dùm....
  5. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    cái này gặp Sul và Phong La là hợp lý wá còn gì nữa
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    hị hị
  7. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ế!
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    giờ nghỉ trưa online tý thấy chuyện bạn Hà xem chừng cũng tình hình fết nhỉ.thôi thì nể bạn phongla đã có lời thì tớ xin đóng góp chút tài hèn để giúp bạn Hà vậy.mong là cậu nhận
    thế này nhé,thực là tớ chưa tiếp xúc với cậu nhiều,nhưng mà qua cách cậu chat với phongla tớ có thể thấy rằng cậu đang rất chán cuộc sống hiện tại,hay nói đúng hơn là con đường cậu đang đi nó tẻ nhạt và cậu thì chả hiểu mình đang muốn gì nữa.
    lý do:tất cả đã được bố mẹ cậu sắp xếp sẵn,đương nhiên bố mẹ nào chả muốn con cái mình nên người tài giỏi,và tạo điều kiện tốt nhất cho con.thế nhưng mà chính điều đó đã phần nào<chỉ phần nào>đã làm cho cậu như bây giờ.cậu chả cần phải cố gắng gì nhiều,tất cả như 1 con đường thẳng tắp mà ở đó cậu chỉ việc đi,ko hề trở ngại<thật là nhàm chán,cứ như phim Hàn Quốc,chả có tẹo xung đột nào cả>.
    biết được lý do rồi,bây giờ thay bằng giải quyết vấn đề ở tầm vĩ mô thì sao cậu ko làm nhỏ nó ra,ở tầm vi mô thôi.đơn giản,cậu nên giải quyết từng việc 1.
    cuộc sống con người có 2 cái để theo đuổi:giá trị vật chất và giá trị tinh thần<đây là sách nói thế chứ ko fải tớ>.từ đó suy ra điều cậu cần lúc này là:sự nghiệp<tiền> sau này và gia đình<gái>.
    cậu nhìn thấy mọi người có bạn gái lên thăm nhưng cậu ko có thì tất nhiên là ko chịu được,còn chuyện sự nghiệp thì cũng chẳng biết thế nào.nói chung là rất chi là bế tắc.
    ôi,theo tớ thì cậu cứ kệ đi,suy cho cùng,cậu cũng biết mấy con nhỏ lên thăm mấy thằng bạn hữu của cậu chưa chắc đã là vợ bọn nó sau này,thế thì mất thời gian mà lại đúng là vô bổ.
    còn chuyện sự nghiệp thì cũng kệ nốt,đặt cho mình mục đích tương đối trong thời gian ngắn sau đó kiểm định lại xem đã làm được những gì.
    cuối cùng từ nãy đến giờ nói rất chi là dài a.là việc của cậu thì cậu tự chủ động tĩnh tâm mà giải quyết là tốt nhất,còn riêng cá nhân tớ,tớ có mấy nhỏ bạn học hành cũng khá,mặt mũi thông minh,và nó cũng muốn lấy chồng muộn vì còn mải học cao học cà kiếm xiền,<tuy tớ ít học thế nhưng mà bạn tớ toàn đứa trình độ đại học trở lên>.nói đến học vấn là để cậu yên tâm là nếu may mắn mà cậu và bạn tớ có kết hun thì về sau này cậu chỉ quan tâm lo kiếm xiền tiêu cho chính bản thân cậu ,nó giỏi rồi ko cần nữa.có điều,chính vì học cao ngoan ngoãn nên hơi kén thế nên là từ bây giờ cậu nên trau rồi kiến thức và khả năng bản thân mà lâu rồi cậu quên mất<vd như học đàn chẳng hạn>.
    thế nhé,mong sớm nhận tin tốt lành từ cậu.
    tớ đi ăn trưa đây,nghỉ trưa có được 1 tiếng .đến mệt
  9. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hik, dài quá, đọc ko nổi
  10. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    uầy uầy...scar ơi...kiểu này dễ có khi PhongLA còn khổ hơn hà tí chứ lị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này