1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hội Đồng Hương" - những vui buồn của năm 3 đang chuẩn bị lùi lại phía sau...

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    hì,làm người ko nên quá tham lam thế chứ phongla,mới lại ,khổ như ấy tớ cũng muốn khổ,kẹo dừa hum ấy bảo tặng tớ chưa được ăn nhưng xem chừng khổ như ấy cũng hay,nhỉ phongla nhi?
  2. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ xem thực ra là mình cần cái đé0 gì rồi cố mà thoả mãn nó. Có thế thôi mà cứ bù lu bù loa lên. Bao giờ thấy mình đã cố hết khả năng rồi mà vẫn đé0 được thì phải chấp nhận. Mà còn kêu được thì có nghĩa là chẳng có tí cố gắng đé0 nào hết. Thế thôi. Tao đã nói rồi, ý thích cũng như ham muốn là thay đổi theo thời gian, là khác nhau ở những thời điểm khác nhau. Còn đến mức mà đé0 biết mình cần gì, muốn gì thì thôi rồi, đé0 ai giúp được hết.
    @Tí: Tóm lại là, thế bây giờ mày thích thế nào?
    Tao nói đây cũng không chỉ nói cho mày mà cũng cho cả cái thân tao. Mà tao thật, nếu lúc 30 tuổi mày vẫn muốn bú tí cũng còn được nữa là...
    @PL: Biết đâu có các em xinh tươi khuyên nhủ, an ủi nó có khi nó lại vỡ ra được cái gì, chắc chắn là hơn anh em mình rồi, hê hê
  3. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, quên mất. Nếu vấn đề chỉ là đé0 thích 28-30 mới lấy vợ và muốn có gái lên thăm nuôi, bú mớm thì xem ra lại quá đơn giản. Mày chuẩn bị cho tao một hồ sơ cá nhân. Mày thì chắc cũng chỉ cần mấy cái ảnh chân dung, toàn thân với vài tư thế tạo dáng là đủ rồi, nhưng cứ làm đầy đủ cho chắc ăn, nhá. Thôi! Vui đê!
  4. ________________________

    ________________________ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Há há...Giang dạo này Ma cô gớm nhẩy,,mất tăm tích ko hiểu chuyển lĩnh vực hoạt động hay đào sâu nghiên cứu vậy mày ?? Có chân trong chân ngoài thì giúp đỡ hà tí chút ^^ ... mịe...giờ còn muốn nữa là 30...hị hị
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    tớ xin chân thành cảm ơn các bạn:sơn scor,thi_no( chấm hỏi) và bạn phongla đã đến dự chương trình thuốc lá của công ty tớ ngày hum qua,mặc dù đến fút cuối mới có thay đổi là không hút thử thuốc và người phỏng vấn ko trẻ đẹp cho lắm<đấy là tớ nhận xét thế chứ đẹp hay ko các cậu thấy>,thì các cậu vẫn bớt chút time đi cho mình.cảm ơn nhiều nhiều,đợt tới có vụ gì tớ lại nhờ vả tiếp nhé.hehe.
    chúc cuối tuần vui ve.
  6. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Tao tưởng vào bộ đội nó phải khác, miẹ
  7. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Miẹ mày chứ ! khác là khác thế nào? Chẳng nhẽ vào lính thì tao từ thằng Hà Tí thành thang Hà voi à. Với lại tao nói chán là chán cái chuyện cấm trại thôi, chứ nói gì khác đâu. Tao mà biết như thế này thì tao đã đi lính từ khi mới học xong thì chắc bây giờ đã ổn rồi. Nhưng mà ở đời chẳng nói trước được cái gì. Bọn mày cứ thử tính xem, có nhanh thì 4 năm nữa tao mới chuyển biên chế. Sau đấy phải mất thêm 5 năm nữa để đi học, nói đến đây chán đé0 buồn tính tiếp nữa. Nếu lấy vợ rồi mới đi học thì chỉ khổ vợ thôi. Học xong mới lấy vợ thì cũng hơi muộn nhưng là đàn ông thì không lo lắm. Vẫn lấy vợ tốt nếu có lo thì chỉ lo mấy con vịt giời thôi, ở cái tuổi đấy chắc "chống ề" quá. Còn nói cho vui thế thôi tao lo gì, thằng nào lấy vợ sớm nhớ đẻ con gái nhé. Tao dấm trước, yên tâm tao sẽ gọi là "bố vợ". Tao cũng về ở rể luôn cho vui cửa, vui nhà.. Có gì thì tối tối "hai bố con" dắt nhau đi uống trà đá bắn thuốc lào. hehehe. Thôi lâu lâu không lên viết vài dòng thế thôi, hôm nào được ra ngoài thì tao về chơi, không đứa nào rảnh rỗi lên chỗ tao chơi cũng được. bye
  8. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Chán
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Có tí chán
  10. ________________________

    ________________________ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    LONG dài , SHORT ngắn, TALL cao
    HERE đây, THERE đó, WHICH nào, WHERE đâu
    SENTENCE có nghĩa là câu
    LESSON bài học ,RAINBOW cầu vòng
    HUSBAND là đức ông chồng
    DADDY cha bố, PLEASE DON''T xin đừng
    DARLING tiếng gọi em cưng
    MERRY vui thích cái sừng là HORN
    Rách rồi xài đỡ chữ TORN
    TO SING là hát A SONG một bài
    Nói sai sự thật TO LIE
    GO đi, COME đến, một vài là SOME
    Đứng STAND, LOOK ngó, LIE nằm
    FIVE năm, FOUR bốn, HOLD cầm, PLAY chơi
    ONE LIFE là một cuộc đời
    HAPPY sung sướng, LAUGH cười, CRY kêu
    LOVER đích thực người yêu
    CHARMING duyên dáng, mỹ miều GRACEFUL
    Mặt trăng là chữ THE MOON
    WORLD là thế giới , sớm SOON, LAKE hồ
    Dao KNIFE, SPOON muỗng, cuốc HOE
    Đêm NIGHT, DARK tối, khổng lồ là GIANT
    GAY vui, DIE chết, NEAR gần
    SORRY xin lỗi , DULL đần, WISE khôn
    BURY có nghĩa là chôn
    OUR SOULS tạm dịch linh hồn chúng ta
    Xe hơi du lịch là CAR
    SIR ngài, LORD đức, thưa bà MADAM
    THOUSAND là đúng mười trăm
    Ngày DAY , tuầ n WEEK, YEAR năm, HOUR giờ
    WAIT THERE đứng đó đợi chờ
    NIGHTMARE ác mộng, DREAM mơ , PRAY cầu
    Trừ ra EXCEPT, DEEP sâu
    DAUGHTER con gái, BRIDGE cầu, POND ao
    ENTER tạm dịch đi vào
    Thêm FOR tham dự lẽ nào lại sai
    SHOULDER cứ dịch là vai
    WRITER văn sĩ, cái đài RADIO
    A BOWL là một cái tô
    Chữ TEAR nước mắt ,TOMB mồ MISS cô
    May khâu dùng tạm chữ SEW
    Kẻ thù dịch đại là FOE chẳng lầm
    SHELTER tạm dịch là hầm
    Chữ SHOUT la hét, nói thầm WHISPER
    WHAT TIME là hỏi mấy giờ
    CLEAR trong, CLEAN sạch, mờ mờ là DIM
    Gặp ông ta dịch SEE HIM
    SWIM bơi ,WADE lội, DROWN chìm chết trôi
    MOUNTAIN là núi, HILL đồi
    VALLEY thung lũng, cây sồi OAK TREE
    Tiền xin đóng học SCHOOL FEE
    Cho tôi dùng chữ GIVE ME chẳng lầm
    TO STEAL tạm dịch cầm nhầm
    Tẩy chay BOYCOTT, gia cầm POULTRY
    CATTLE gia súc , ong BEE
    SOMETHING TO EAT chút gì để ăn
    LIP môi, TONGUE lưỡi , TEETH răng
    EXAM thi cử, cái bằng LICENSE
    (Nhặt được trên Net)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này