1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương Ninh Bình ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi 02mercury, 23/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phocat

    phocat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Ninh Bình cảnh đẹp nên thơ,
    thành ra lắm "kẻ"làm thơ Ninh Bình .
    Nhìn vô tôi bỗng dật mình ,
    toàn thế hệ trẻ Ninh Bình yêu thơ.
    Lúc đầu tôi cũng nghi ngờ ,
    tưởng "dân ngoại cảnh" vô đây viết bài.
    Dù sao cũng rất tuyệt vời ,
    .........
    mong anh em cho tiếp nội dung của bài thơ mà tôi đang làm dở nha....
    thanks......hihihihihihi,đến đây hết cảm xúc
  2. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    BÁC PHỞ-CẬT....thích...CHÚ...chìu....
    NÀO!!!.....
    Ninh Bình cảnh đẹp nên thơ,
    Thành ra lắm BÁC....làm thơ Ninh Bình .
    Nhìn vô...IEM cũng.... dật mình ,
    Toàn thế hệ trẻ Ninh Bình yêu thơ.
    Lúc đầu IEM cũng ngờ ngờ ,
    Tưởng "dân ngoại TỈNH"...thích THỜ....(TH)...vô đây.
    THỜ....đứng trước,THỞ...vầy vầy...
    Vui nhà,vui cửa....ngất ngây....với THỜ.....
    .........
    Mong anh em cho tiếp nội dung của bài thơ mà tôi đang làm dở nha....
    thanks......hihihihihihi,đến đây ....đợi các BÁC....hà hơi tiếp....Ý...
  3. phocat

    phocat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Gửi tinyeu99 : mình là phố cát chứ không phải là phở cật...hihihiihii...hihihihihihi.....
    tớ thấy các nhà thơ ngày xưa họ thường dùng các từ mạnh vd"kẻ","tôi"............nghe dân gian hơn,dùng những từ "bác","em" nghe không chuyên nghiệp lắm....hihihihihihi.....tại vì đang học theo những nhà thơ dân gian mà .
    Phocat(phố cát)
  4. jar30584

    jar30584 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Uầy Hội đồng hương NB toàn các nhà thơ
    p/s: ông Phở cật xem lại lỗi chính tả nhé : "giật mình " chứ ko phải "dật mình". Tôi là khó chịu với các lỗi chính tả lắm ý :D.
    Nhưng đôi khi tôi cũng hay sử dụng nhằm mục đích gây cười
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Á...À!!!...thế mà bấy nay IEM cứ PHI...DZẬT....DJẬT....linh tinh hết cả....
    Lần sau IEM cứ...DJẬT....thế này....CHO NÓ ....DZẬT...BÁC ạ!!!...
    Nghe xong...cứ cảm tưởng như ...SẮP ĐI...CƯỚP DZẬT...các BÁC nhỉ!?!?....
    KỆ!!!...DÙ BÁC NÓI DZẬT...NÓI CƯỜI...
    LÒNG IEM VẪN ...DZẬT...ĐỜI ĐỜI....DZẬT HƠN!!!...
    IEM là IEM....khó chịu với CÁC LỖI CHÍNH TẢ LẮM Ý....
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Gửi tinyeu99 : mình là phố cát chứ không phải là phở cật
    ..................................
    >>>>> Bạn ấy Hiểu chú..được 0%..
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    Lâu rồi....từ ngày...xa xưa....xa xưa lắm rồi....tự dzưng IEM thấy....có lỗi...là chưa TẶNG CÁC BÁC cái dzì...cho nó....MÁT NHÃN....mới chỉ... THUẬN TAI...chưa KHOÁI....cái khác....
    Dzờ IEM chân trọng tăng HỘI ĐỒNG HƯƠNG NINH BÌNH ở HÀ NỘI...1 CÂY HOA....DZỐNG CÁI LOA....chứa đựng vô vàn ý nghĩa...YÊU THƯƠNG....nhứt quả....đứt....
    IEM có cái thói...không biết tặng AI cái gì...là tặng...CÁI MÌNH THÍCH ...cho HỌ....dzờ IEM cứ lề luật đó mà....LÀM!!!...phải không ạ!?!?....
    ĐÓ!!!...NÓ ...ĐÓ...
    [​IMG]
    KA ...KA KA...
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ!!!...IEM tặng tiếp....
    CHO IEM ...SƯỚNG CHÚT ...các BÁC ha!!!...
    NÀY!!!....
    [​IMG]
    CHÍT ...nè...
    [​IMG]
    .......................................
    Xin lỗi ạ...có chút nhầm nhọt....
    Được dinhlehung sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 11/11/2008
  9. 02mercury

    02mercury Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận quá ko có thời gian ghé qua nhà mình, thấy đã bị đảy ra. hik.
    Hà Nội đang lạnh rồi. Cuối tuần sau mình sẽ về NB, cũng lâu rồi chưa về. Công việc mệt quá nên muốn trốn về nhà tìm chút cảm giác thảnh thơi.
    Mỗi khi trời lạnh ở Hn, mình lại thấy nhớ những người bạn cũ - những bạn đã xùng mình đi ăn kem và lang thang mỗi khi trời lạnh. Bây giờ mỗi đứa đều bận với việc riêng của mình không còn gặp nhau được nhiều nữa, chỉ có thể gặp nhau vào dịp tết là nhiều thôi.
    Bây giờ khác xưa nhiều quá.
  10. jar30584

    jar30584 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai em về quê, các bác có gửi gì về quê cho thầy u ko?

Chia sẻ trang này