1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương ở Hà Nội đê!!!!!!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi how_do_i_live, 03/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
  2. AE_niRvana

    AE_niRvana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    HÊ HÊ đừng nói là "it''''''''''''''''''''''''''''''''s not business, " mà hãy nói " None of your business"
    Mà ko cần phải nói bằng TA đâu, chỉ cần nói là " Không phải việc của mày " cho bạn ấy hiểu mà ko can dự vào. hê hê
    Còn một điều nữa, Hà Nội cũng có đến dăm bẩy loại người, Nha Trang cũng vậy, cũng có kẻ tốt người xấu. Cho nên đừng có mà dùng danh từ chung " Người Hà Nội " hoặc " Người Nha Trang " để ám chỉ một số cá nhân ko tiêu biểu.
    Xin hết
    Cãi nhau mỏi mồm !

    [/quote]
    Hê hê cũng có thể nói thế này "No business of yours" Hê hê vui quá, box Nha Trang thật là đất lành trym đậu, cả nhị đệ tam đệ của đại ca cùng xuất hiện. Vui thật!
    Ê tam đệ, anh là cá nhân tiêu biểu của "Người Hà Nội"
    Được AE_niRvana sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 31/10/2005
  3. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em đây chả thèm cãi chi cho mất công ra.
    @Shortlong: em Live mà đanh đá hả anh?Hơi bị hiền luôn, nhưng hiền với những người bình thường. Còn gặp những nhân như dzậy thì mình fải lên tiếng anh ạ. Sống ở trên đời này ko để ai lên mặt mình mà anh. Hì hì. Khi nào anh ra HN hỉ?
    Anh Xesman có bảo với em là đợt anh ra thử tổ chức một buổi off xem thế nào. Kể ra cũng khó thật anh nhỉ?
  4. bantroi0vantu

    bantroi0vantu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    BỮA TIỆC

    (Truyện Ngụ Ngôn)
    Hôm đó, chẳng hiểu là trời nóng hay trời mát thế nào mà thằng Chích Choè lớn tiếng hô hào muông thú chung sức mở một bữa tiệc thịnh soạn. Đã lâu ko có trò bày vẽ gì, nhất là lần này thằng khởi xướng chẳng phải thằng Sư Tử chúa sơn lâm như mọi khi, mà lại là thằng Chích Choè nên muông thú lũ lượt rủ nhau quy tụ. Muông thú góp mặt khá đông, thằng bay , thằng chạy, thằng bơi, và có cả những thằng vì tò mò mà theo những thằng khác tới. Nhưng tất cả, thằng nào thằng nấy đều rất phấn khởi và sẵn sàng góp sức cho một bữa tiệc chung. Đầu tiên, thằng cáo lên tiếng
    - " Thế nào Chích Choè, mày bố trí ăn uống cho anh em thế nào đây ?"
    - Chích Choè hồ hởi " Bác Cáo à?. Em rất thích cái vóc dáng bệ vệ của bác, trông bác oai như một người anh hùng. À còn chuyện ăn uống thì em sẽ để cho bác một lọ đựng thức ăn nhé!".
    Thằng Chích Choè, cái mỏ nó nhọn và dài thì mới ăn được thức ăn trong lọ, chứ thằng Cáo thì ăn thế đếch nào được. Thằng Cáo nhếch mép, cười nửa miệng rồi bỏ đi.
    Thấy nói tới lọ thức ăn, thằng Diều Hâu lên tiếng " Thế lọ thức ăn cho tao thế nào nhỉ ?"
    - Chích Choè hồn nhiên " Hết lọ rồi bác, em để thức ăn lên đĩa cho bác nhé!".
    Ăn được thức ăn trong đĩa đối với Diều Hâu là cả một vấn đề, nhưng thằng Hâu này cũng vẫn rất hồ hởi. Chẳng hiểu thằng Hâu này thích chơi trò leo cột mỡ, hay trong đầu nó đang tính chuyện tiếp cận thằng Chích Choè để làm thịt cũng nên. Cái đó có trời mới biết!!!.
    Thằng Báo cũng có mặt trong buổi hôm đó, buột miệng
    " Chích Choè, mày biết cách mời đấy".
    Thằng Chích Choè ú ớ
    " Hơ hơ, một câu vô nghĩa nhất trong ngày"
    Báo kiễn nhẫn giải thích " Mày mời thằng Cáo ăn trong lọ, và mời thằng Hâu ăn trong đĩa, nên tao khen mày biết cách mời".
    Thằng Chích Choè tru chéo " thứ nhất tao là thằng có tư cách. thứ 2 tao đối xử với mọi người thế nào là mặc kệ tao hén, miễn sao ko ai phàn nàn gì về tui là đc. anh miễn fải bàn luận. it''''''''''''''''s not ur business, ok?". Thank you very much!!!!!!
    Như sợ thằng Báo và những thằng khác không nghe thấy, như thế sẽ ko đẹp mặt nó. Nó lẩm nhẩm lại đoạn này thêm 1 lần nữa như một điệp khúc, một cách tâm đắc. Sau đó, nó bổ sung thêm " Tao đây chẳng thèm cãi chi cho mất công ra. Tao hơi bị hiền luôn, nhưng hiền với những người bình thường. Còn gặp những thăng như dzậy thì tao fải lên tiếng".
    Và có lẽ đây là những lời cuối cùng thằng Báo nói với thằng Chích Choè " Mày bị thần kinh à ??. Sao "post bài" lắm thế ?. Mày nghĩ mày làm thế thì tao sẽ đi tranh khôn với đứa bị não như mày à ?. Nhầm rồi, làm thế chỉ thêm chi tiết giúp tao đưa vào câu chuyện ngụ ngôn để kể cho bạn tao nghe thôi. Nhưng mà công nhận đoạn vừa rồi của mày nhiều ý quá, tao đếch tóm tắt được, làm hỏng hết câu chuyện của tao ."
  5. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Khá khen cho trí tưởng tượng của ông bạn. Pà kon cho 1 tràng dzỗ tai chứ hỉ?Đọc xong câu chuyện ngụ ngôn bên trên mà mình buồn cười quá, và tự tiếc cho xã hội rằng: đã có 1 trí tưởng tượng quá xuất sắc, nhưng sinh ra nhầm thời.Thành ra quá ....dị hỡm.
  6. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh Zesman hay anh Fsai, hay chị Tina delete hộ em Truyện Ngụ ngôn kia cái. Xóa nhanh anh chị nhé, càng để lâu, càng làm bẩn topic của em.Thank in advance!!!!!
  7. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Em tới Quán Ngon ở Phan Bội Châu, có nhiều món miền Nam lắm. Có điều bánh xèo giống SG, to tổ chảng. Bánh canh ăn cũng được. Nói chung là giống giống thui, không i chang được.
  8. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có nghe nói đến quán đó, nhưng mà chưa thử lần nào, vì nhiều lí do, ví dụ như tình hình tài chính chẳng hạn , hì hì.Đợt tới, có tiền thì em sẽ dzô thử, hhe. Cảm ơn anh hỉ?
  9. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thử nhẹ nhàng một tô bún bò, bánh canh, hoặc hủ tíu gì đó, 15.000 à!

Chia sẻ trang này