1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương quê vải THANH HÀ !

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi toivam, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác H!
    Nhà ta lại có thêm một Sến nữa roài! Zui đây, HD nhà ta mà nị!
    Bác cố gắng cho thằng bé đừng quên rằng ló nà người Hải Dương đó nha!
    Ah mà trong SG, nhiều anh em HD sinh sống lắm, bác cần tụ họp thì cứ PM cho em, có hẳn một tá HD trong đó! Hì
  2. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Dân HD trong SG có mà xếp hàng bắn cả ngày không hết!
    Chỉ riêng dân làng Sỏi nhà tớ tính ra đã xêm xêm cả ngàn người cả già trẻ nhở bé. Thế ếch nào mà rủ nhau vào đông thế? Mà cũng có phải thành đạt gì cho cam, trừ một số ít còn toàn là vật vờ hết KCN này đến KCN kia nếm cơm thiên hạ. Đôi khi mình cứ tự nghĩ, sao bọn nó cứ phải nhào vào đây làm gì nhỉ, làm công nhân thì ở ở HD mình cũng có thiếu việc đâu?!
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì cũng vì mưu sinh cả! Thời người khôn của khó mà bác! CŨng chẳng lấy gì làm lạ khi một chàng trai khoẻ mạnh cường tráng. Đã đến lúc bôn ba cuộc sống, mà ở nhà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng thì làm gì có tương lai. Thế là đổ xô đi tìm kiếm tương lai. Rồi thất vọng, rồi chán trường!
    Thế đấy!
    Cũng còn nữa, nếu về HD làm công nhân, học hành thì chẳng đi đến đâu, mà có học cũng chẳng xong, thế thì làm làm sao được! Thậm chí, học được, nhưng thi ngoài Bắc khó quá, lại nhảy vào trong Nam. Học xong, xin việc, làm luôn trong đó, có ai muốn về HD đâu cơ chứ, toàn để dân tỉnh khác nó đến đánh tung cái HD ra thôi.
    Ôi, nói chung là nhiều lý do!
  4. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Sao, tình hình là vưỡn chưa ọp ẹp gì được hở các đồng chí? Thấy hô hào quá lâu rồi, xem chừng có vài mống mà gặp nhau cũng khó nhỉ?
    Nhìn các đồng chí đang em này, em kia mà buồn và tiếc cho một thời trai trẻ đã xa rồi, hu hu,
  5. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Và tuổi thơ đi qua
    Và tuổi thơ đã đi qua
    như một cánh chuồn
    chao mình nghiêng lượn
    Những giấc mơ mang màu phượng vĩ
    đã lui về một nơi rất xa
    Như câu thơ Kiều buồn
    ông ngâm trong đêm độc ẩm
    Tôi giật mình tỉnh dậy
    Va vào tiếng dế mèn say...
    Tiếng sáo diều ai thả chiều nay
    Bỗng vỡ vụn những âm thanh trong trẻo
    Ngoài vườn xoan tiếng con chim liếu điếu
    Gọi những mùa xuân hãy ghé qua đây!
    Tôi chẳng hay trời đã heo may
    Cứ mải miết tìm viên bi ngày xưa đánh mất
    Chợt bắt gặp cái nhìn qua khe liếp
    Nụ cười duyên cô bạn gái học trò...
    Có lẽ giờ tôi đă đánh mất mộng mơ
    Nhưng vẫn nhớ những ngày êm dịu ấy
    Có nhắm mắt tôi cũng như đang thấy
    Ánh mắt nhìn và hơi ấm trong tay
    Có lẽ giờ người ở cuối chân mây
    Hạnh phúc nhỏ, những giấc mơ cũng nhỏ
    Tuổi xuân qua nhẹ nhàng như cơn gió
    Chẳng thấy mình giờ đă thật xa xôi
    Và thế rồi tuổi xuân đã qua tôi
    Không thể quay về những ngày êm dịu đó
    Chiều nay buồn bắt gặp màu hoa đỏ
    Ký ức ngày xưa, như mơ, như mơ...
    (Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-OvAndLs5eqJJ97zjmmCXfxKGiyk-?cq=1&l=6&u=10&mx=15&lmt=5)
  6. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Quê hương...
    Quê hương nào?
    Quê hương ở đâu?
    Nỗi buồn của tôi gửi cả về nơi ấy
    Một người con gái tôi thương giờ nơi ấy
    Ngoảnh lại nhìn mặt người không thấy
    Cúi xuống nhìn dấu chân mình không thấy
    Dĩ vãng xa xôi
    Chơi vơi?
    Bàn tay đã có lần sắp chạm bàn tay
    Trong cơn mơ chợt giật mình
    Thao thức!
    Quê hương ời
    Quê hương ơi?
    Đã cuối mùa sương giá
    Đã mùa hoa gạo bay
    Tôi vẫn nơi này mộng du lãng đãng
    Trong cơn say thường mơ, vẫn mơ..
    Một triền đê mùa nắng
    Một dòng sông mùa mưa
    Và đôi mắt sáng người yêu
    Mùa đôi lứa?
    (Hôm nay tự nhiên thấy sến quá!)
  7. catbuivietnam

    catbuivietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một nghề, một suy nghĩ chứ pác. Đi kiếm cơm ở thiên hạ cũng có cái hay đấy chứ. VÍ là thằng đàn ông cũng tung hoành kiếm sống nơi xa mà nuôi được thân và dựng đưọc nghiệp ở đó há chẳng thành công sao?
    Các bác cứ đăng ký ọp đi, 4-5 người of cũng được nồi lẩu mà :P
  8. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Sao up ảnh mãi mà không đuợc nhể
    Được toivam sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 02/04/2008
  9. catbuivietnam

    catbuivietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    NHớ năm trước về HD xin việc thấy danh sách toàn ở tỉnh khác thật, mỗi mình ở HD. Thực ra có 2 tầng lớp:
    - CÓ học, có khả năng thì cũng không có ý định quay về HD làm.
    - Không học: Cũng một fần ở lại làm nông nghiệp hoặc làm khu công nghiệp. Nhưng fần lớn còn lại cũng đi ra tỉnh khác làm lao động phổ thông: xây dựng, Osin, công nhân.........
    HD cũng nhiều khu CN nhưng mà tôi vẫn thấy các tỉnh ckhác chế độ và lương lậu vẫn hơn HD mình. Mình thấy nhiều người HD rất giỏi, có chuyên môn nhưng rồi cũng không thấy có ý định tình nguyện quay về HD phục vụ. Một fần theo mình nghĩ chế độ đãi ngộ với người tài của HD chưa được tốt. Người giỏi rồi lại đi thôi.
    Mà đang box thanh hà mà lại bàn luận về cái này. HEHÊ
    Bác toivam thiết kế thiệp mời sao link die thế ?
  10. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    May ra HN hơn một tý, nhưng về quê nhà cũng nhiều cái hơn đấy

Chia sẻ trang này