1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương quê vải THANH HÀ !

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi toivam, 04/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. catbuivietnam

    catbuivietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Có cái bao đựng trong quần áo à quên cái bao đựng quần áo không ông ?
  2. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay lại được về TH rồi. Không biết quê mình có mưa không nhỉ. Hic..trên HN mưa từ sáng mà không ngớt...
  3. hongkienvn

    hongkienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ở cái đất Thanh Hà có một cái trường trước gọi là Trường bồi dưỡng học sinh giỏi TH. Có ai đã từng học thầy Tuyên, thầy Thăng, cô Hằng...không nhỉ?
    Không biết cái trường đó giờ thế nào? Ai có thông tin chia sẻ chút nhé.
    Thanks!
  4. bongcucxanh

    bongcucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ơ, ai đây nhỉ? nhưng chắc không học cùng khóa mình vì khóa mình k ai tên là Kiên
    Anh (hay em) này có vẻ lâu k về huyện hay sao mà k biết gì thế nhỉ? Trường giờ có tên là Chu Văn An, bạn này chắc chắn từ khóa đầu rồi thì mới biết thầy Thăng. Nhưng cô Hằng nào nhỉ? cô dạy môn gì nhỉ?
  5. hongkienvn

    hongkienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    A, anh day hoc tu khoa I - từ cái thời trường đó học nhờ hết đồn công an, trường bổ túc rồi cuối cùng chuyển đến cái xưởng làm chiếu.
    Học không điện, phải đốt đèn dầu tối om om. Nếu ở nội trú thì trưa, chiều vác nồi niêu, bát đĩa xuống nhà bếp của cô Nhì chia cơm - cái thời nộp 1 bò gạo và 500 đồng cho 1 bữa.
    Chắc mấy thầy cô anh kể nghỉ hưu hết khi cô em vào học.
    Dù sao cũng cảm ơn đồng môn chia sẻ thông tin của trường cũ. Giờ có tên là Chu văn An có vẻ hoành tráng quá.
  6. bongcucxanh

    bongcucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh là những gì anh trải qua em cũng trải qua ạ à, trừ vụ đốt đèn dầu học bài và ăn cơm cô Nhì, vì em không ở nội trú
    Em cũng học khoá đầu tiên,nhưng năm đó em học lớp 6, thầy Thăng dạy toán, sau đó là thầy Tuyên, thế ông anh học trên em mấy lớp?
    Trường có tên Chu Văn An lâu rồi, nếu ông anh muốn rẽ qua trường thì đi xuống khu phà Hương nhá
  7. hongkienvn

    hongkienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Anh học trên em 2 lớp, lớp Toán thầy Tuyên chủ nhiệm. À, cô Hằng dạy văn chủ nhiệm lớp 8 Văn.
    Hồi đó anh có "gây thù chuốc oán" với mấy đứa lớp 6, hy vọng không có em.
    Nói chung không ở nội trú thì không cảm nhận hết thảy những cái thú về cái thời "hồng hoang" của trường Chu văn An bây giờ.
    Ha Ha Ha
  8. bongcucxanh

    bongcucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    À, anh học cùng khóa với anh Hà, anh Viên, chị Hợp, chị Tâm...fải không nhỉ?
    Chắc em k nằm trong nhóm anh "gây thù chuốc oán" vì em vốn "nhớ dai thù lâu"
  9. hongkienvn

    hongkienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, lâu rồi cũng không gặp bọn chúng!
  10. bongcucxanh

    bongcucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới nhớ ra là lớp anh này em biết rất nhiều, thế mà k bít anh là sao nhỉ, ví dụ như là anh Chinh, anh Lượng, anh Hào, chị Bình, Hiền...hay là biết mà không nhớ

Chia sẻ trang này