1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương quê vải THANH HÀ !

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi toivam, 04/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Dạ em ở làng Sỏi đây! Hị... Phượng Hoàng là nơi em sinh ra và lớn lên. Có pác nào ở Phượng Hoàng ko cho em hỏi thăm với nhé!
  2. duongthuyha

    duongthuyha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    em cũng thanh sơn đây có bác nào cùng thôn không nhỉ
  3. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, mãi mới có thằng cùng làng, trước giờ hỏi mãi ếch có ai làm mình cứ tưởng dân Sỏi ếch biết nét niếc là gì chứ? Ừ thì chào nhau phát!
    Thế tiên sinh tên gì, sinh năm mấy (để dễ xưng hô ấy mà), nhà ở đoạn nào í nhảy?
    Được dau_tran_chan_dat sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 23/01/2008
  4. boycodon_0806

    boycodon_0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  5. boycodon_0806

    boycodon_0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  6. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Ông bạn ở Thanh Xuân ah? Vậy gần Liên Mạc rồi, chúng ta nhận là hàng xóm nhe !
  7. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Dạ, em ở Tứ Cường, con gái Văn Xuyên thì xinh có tiếng rồi bác nhỉ?. Tết này AE ta ọp nhé!
  8. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Bụt chùa nhà không thiêng, gái VX xinh thế mà tôi phải lấy vợ ở xa đới. Mới đưa vợ con về quê chơi cách đây chừng 2 tháng nên tết này không về nữa. Cụ ở Quảng Ninh chắc là dân mỏ rồi, phải không ợ?
  9. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    (Đến chán cái trang web này, pót bài mới xong không vào đọc lại được. Thôi pót vào mạch này xem sao?)
    Cuối năm nhìn thiên hạ ai cũng náo nức về quê, mình thì deck về được, nghĩ cũng buồn. Lang thang trên net hoài cũng chán, tự nhiên thấy máu tông dật nổi lên liền vào gu gồ gõ chữ Thanh Hà xem dân mình nổi tiếng cỡ nào, thì nó hiện ra cái bép này: http://www.vaithieuthanhha.com.vn/
    Cũng vui, bởi dù sao thì cái gọi là đặc sản xứ ta nó cũng ít nhiều được thiên hạ biết tới. Chả bù hồi xưa mình khoe với mấy thằng bạn về nguồn gốc vải thiều, bọn nó thằng nào cũng trố mắt như đang nghe chuyện? bịa. Bởi vì nói về HD thì bọn nó chỉ biết thứ nhất bánh đậu xanh, thứ nhì bánh chưng đất. Thằng nào trí nhớ tốt hơn, nhưng kém cập nhật thông tin thì biết thêm được nhãn ***g Hưng Yên (hehe, nhãn ***g thì cũng đúng thôi, nhưng với điều kiện còn cái gọi là tỉnh Hải Hưng cơ). Còn nếu nói về vải thiều thì chúng nó chỉ biết vải thiều của Lục Ngạn thôi. Mịa, cay hết cả mũi rồi nhe, liền trổ tài cho chúng nó thấy mình chính gốc dân vải, chỉ cần nhìn quả vải là biết ngay quả nào hạt to quả nào hạt bé. Bóc ra 10 quả chứng minh xong bọn nó vẫn nửa tin nửa ngờ.
    Thôi không nói lan man nữa, quay về chủ đề chính là cái trang bép kia. Quả thực vào đọc rồi thấy chán kinh khủng. Trong bối cảnh báo chí hiện nay, khi mà người đọc đã bội thực thông tin và thể loại báo hình đang dần lên ngôi, bằng chứng là một số tạp chí lớn bây giờ chú trọng đến hình thức trình bày và những hình ảnh không kém nội dung bài viết, thì các nội dung trong trang bép quảng bá về vải thiều Thanh Hà lại giống như một bảng thông tin ở phường (hay giống như những tờ **** quảng cáo được photocopy phát không ở các ngã tư), trong đó được minh họa bằng một vài cái hình nhỏ xíu tựa con tem bưu điện, đã thế màu sắc lại nhòe nhoẹt, lờ mờ nhìn rất bẩn. Thú thật, một chùm vải bình thường vốn tươi ngon, bắt mắt như thế mà khi đưa lên bép, mà phản cảm như thế thì ai mà thèm chảy nước miếng?
    [​IMG][​IMG]
    (Hình ảnh trái vải nhợt nhạt, thiếu hấp dẫn thế này ai mà thèm?)
    Trong khi đó, về nội dung thông tin rất đơn điệu, khô khan và hầu như không đề cập đến phần ?ohậu trường?, những phóng sự chuyện vui buồn xung quanh cây vải, quá trình thu hái, chế biến? hoặc tâm sự của những người trồng vải. Về phần này, nếu biết khai thác bằng cách đưa những hình ảnh đảm bảo hiệu quả rất lớn, bởi như người ta thường nói ?otrăm nghe không bằng một thấy?. Ca ngợi quả vải hết lời, nhưng không gợi cho người khác về hình ảnh trái vải, hiểu được bản chất của trái vải? đó là một thiếu sót rất lớn.
    [​IMG][​IMG]
    (Quảng cáo sản phẩm mà hình ảnh bé xíu, nhòe nhoẹt, thông tin mù mịt thế kia ai biết là cái giống gì?)
    Nữa, là trang web này thiếu cái gọi là diễn đàn, một phần rất quan trọng để kết nối thông tin giữa nhà sản xuất và khách hàng. Bởi qua đó, chúng ta có thể nhận được những phản hồi hữu ích từ phía khách hàng nhằm khắc phục những điểm yếu của sản phẩm. Qua đó chúng ta cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm từ những người cùng nghề. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, việc ai nắm bắt được nhiều thông tin trái chiều người ấy sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng. Điều đó khỏi cần chứng minh!
  10. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Ông bạn này nói không sai. Tôi cũng ghé qua cái "Bép" mà ông nói rồi, nói chung là chán. Nhưng cả cái Thanh Hà bao la ấy cũng chỉ có mỗi cái đó trên google thui, cũng thông cảm cho nhà mình tí ông ạ.! Ngay cả cai bep HaiDuong sù sụ như thế cũng có phong phú gì đâu phải không đồng hương? Vì thế. Tôi, ông và tất cả chúng ta , những người HD và đặc biệt là Thanh Hà nên nhiệt tình góp ý để phát triển quê hương, chứ đừng vì một lý do gì đó mà chán chính quê hương mình ông bạn ạ !

Chia sẻ trang này