1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương quê vải THANH HÀ !

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi toivam, 04/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Ái chà! Giai Thanh Hà ***g lộng thế kia cơ mà!
    Bác dau_tran_chan_dat là ai trong số các giai kia ấy nhỉ?
    Vừa rồi em cũng ăn Tết ở Thanh Hà đấy!
  2. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Oài ! Vậy là bác dau_tran_chan_dat cũng nhìu tuổi phết nhờ !! Em kính bác 1ly .
    Cũng bon chen cái bicchờ vừa mới về quê cưới thằng bạn ngày xưa quần đùi đi bắt ve với nhau .

    [​IMG]
    Được toivam sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 19/02/2008
  3. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, em cũng 12A - Thanh Hà 95-98 này. 30-4 này về trường họp mặt tí không các bác ơi!!!!!!!!!!!!!
  4. xx_love_xx

    xx_love_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Các pác nhà mình toàn học Thanh Hà thôi à ? Kô có ai học Hà Bắc nhỉ ?
  5. boycodon_0806

    boycodon_0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh học ở Hà Bắc đây
    Học Thầy Kinh đấy.
  6. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    [
    Anh học ở Hà Bắc đây
    Học Thầy Kinh đấy.
    Thầy Kinh bây giờ làm hiệu trưởng trường bán công Thanh Hà rồi. Nghe thầy Kinh giảng văn thì chỉ có phê trên bờ đê thôi.!!!!!!!!!
  7. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    [​IMG] Cô giáo dùng thước đánh học sinh nhập viện

    Khi quay xuống xem cô giáo Mạc Thị Hinh cầm thước lệnh đánh bạn ngồi bàn dưới, Thiều không may bị đầu cây thước gẫy bật thẳng vào mắt.

    Sự việc xảy ra ngày 19/12/2007, tại Trường tiểu học Hiệp An, huyện Kinh Môn (Hải Dương). Nạn nhân là cháu Nguyễn Văn Thiều, học sinh lớp 4. Hiện, một bên mắt của Thiều không nhìn thấy gì.
    Chị Tô Thị Thanh (mẹ cháu Thiều) kể lại, sau khi một mắt của cháu bị hỏng, mắt còn lại của cháu Thiều cũng đang có những triệu chứng xấu. Hiện mắt bên phải của cháu đã có dấu hiệu mờ, luôn tiết ra các chất nhờn trong vắt, ngồi học một lúc là cháu lại kêu mỏi và đau mắt. Chị Thanh phải xin nghỉ hẳn việc, hằng ngày đến trường trông cháu, cứ học xong một tiết là lại phải xin cho cháu được nghỉ và nhỏ thuốc vào mắt.
    Liên quan đến vụ việc này, cô giáo Hinh cho rằng: ?oSự việc xảy ra là ngoài ý muốn. Tôi không hề chủ tâm làm hại em Thiều, đó chỉ là một tai nạn nghề nghiệp?.
    Ông Nguyễn Văn Lâm, Trưởng Công an xã Hiệp An cho biết đã tạo điều kiện cho hai bên tự hòa giải và ngày 31/1/2008 vừa qua, cô giáo Hinh đã bồi thường cho gia đình cháu Thiều 40 triệu đồng.
    Ông Trần Bình Lục, Chủ nhiệm Ủy ban DSGĐTE huyện Kinh Môn cho hay, đã báo cáo việc này lên Huyện ủy, UBND huyện cũng trao đổi với bên công an. "Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức từ các ngành liên quan nên chưa biết cụ thể lắm.?, ông Lục nói.
    (Theo Gia Đình và Xã Hội)
    Được toivam sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 25/02/2008
  8. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Thật ra ấn tượng của tớ về thời học cấp 3 ở TH chả có cái mẹ gì cả. Bởi đơn giản hồi đó học dốt nhất lớp, và cũng nhỏ con nhất lớp (hehe, thế đíu nào sau này tự nhiên cao phết, cứ nhìn hình đ/c áo trắng bên phải hồi ấy cao nhất lớp, nhưng tới thời điểm chụp cái hình trên thì tớ cao hơn cả đồng chí ấy). Phải nói hồi ấy nhục như con cún, học dở bị bạn bè chê đã đành, nhà lại ở xa, muốn tới trường phải đi qua 3-4 xã khác, nên lúc éo nào cũng sợ mấy chú cao bồi thôn kéo ra xin đểu, lúc éo nào đi học cũng cắm cái mặt xuống đi cho nhanh. Mịa, nhớ hồi ở trường có mấy chú đầu gấu trấn mất cái mũ cối, còn doạ oánh mình nữa. Hồi ấy hèn nên ếch dám ho he, chứ giờ thì 5 ăn 5 thua tớ cũng phải chiến tới cùng mới thôi, hẹ hẹ!
    Giờ thỉnh thoảng nhớ lại, ước giá mình quay về cái thời ấy, nhất định mình sẽ làm những việc sau:
    - Tán tỉnh mí em xinh tươi trong trường (hồi đó mình tự ti nghĩ éo có khả năng, nhưng giờ thì deck sợ).
    - Học hành cho đàng hoàng tí, hồi đó học hành láng cháng nên giờ mới thấy thua thiệt nhiều.
    - Quan hệ bạn bè rộng hơn nữa, bởi hồi đó thật sự mình như con ốc, lúc nào cũng thu mình trong vỏ.
    Thế đã!
    (Hôm nay buồn buồn lan man tẹo!)
  9. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Đêm đêm về thăm nhà !!
  10. hot1234

    hot1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Anh Huy béo cũng lon ton nhảy dù vào đây cơ ah`??
    Trai thanh hà đông thế, gái thanh hà đâu nhỉ????
    Em nè: Có ai biết em không?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này