1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương sử ký ( Ảnh của buổi liên hoan đầu năm tại hồ cá Gia Lâm ) Rất hoành tráng !( Trang 4

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi xitrumkhongtinhyeu, 14/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hội đồng hương sử ký ( Ảnh của buổi liên hoan đầu năm tại hồ cá Gia Lâm ) Rất hoành tráng !( Trang 4)

    Ấp ủ từ lâu, bây giờ mới có dịp hơi mem làm hứng, tớ quyết định viết bộ sử này. Trước là để anh em tự hào, sau là để lưu truyền hậu thế.
    Đại để là trước hết sẽ là những bản kỷ về từng thành viên trong hội. Kế đến là sự hình thành và phát triển của hội, sau đó là mục tiêu, chí hướng,...vân vân và vân vân...
    Nói chung mục tiêu là vui là chính, nếu thấy không vui, bảo tớ
    Đồng thời tớ cũng kêu gọi bảo vệ cho người viết sử. Xưa kia không biết bao sử gia vì viết đúng sự thật mà bị những tên hôn quân, bạo chúa hại cho không chỉ sử gia mà gia đình, dòng họ cũng không còn đường sống.
  2. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0

    PhongLA
    !...Bia một cốc,rượu một chén,thuốc một điếu và yêu chỉ mình em...!​
    Ngày đó, tại Xã Đàn thôn, một thôn nhỏ bên cạnh thành Thăng Long, phía Ô Chợ Dừa, có gia đình nhà họ Trần, ở một góc nhỏ của thôn. Trần lão gia làm đội trưởng đội tuần bộ tại phủ Hai Bà, cách Xã Đàn thôn vài chục phút xe máy.
    Năm Giáp Tý, tức năm ttvnol thứ -16, Trần phu nhân có mang thai sau một năm kết hôn với Trần lão gia. Ngày sinh hạ Trần đại công tử, Trần lão gia lại phải trực tại đội tuần bộ. Điện thoại chưa có, người nhà của Trần gia phải phi ngựa đến phủ Hai Bà gọi Trần lão gia, đồng thời đi gọi bà đỡ. Trong khi đó ở nhà, Trần phu nhân chỉ có một mình. Trần lão gia nghe tin báo liền xin phép quan phủ, tức tốc quay về nhà. Trần lão gia về đến đầu thôn thì gặp người nhà đã đón được bà đỡ cũng tới nơi cùng. Hai bên chưa kịp chào hỏi nhau, bỗng một tiếng ?oBùng? vang lên từ phía Trần gia, kèm theo đó là một loạt những tiếng động vừa lạ vừa quen kéo nhau rền rĩ. Trần lão gia thấy vậy tá hoả chạy thẳng về nhà, không quên lôi theo bà đỡ. Trên đường từ đầu thôn về nhà, một cảnh tượng hãi hùng diễn ra. Chó mèo trong làng không hiểu tại sao thay nhau chạy ra cổng, nôn mửa rồi hộc máu mà chết. Phần vì thần kinh vững, phần vì đã quá quen chứng kiến những cảnh chết chóc, mà chủ yếu là lo cho Trần phu nhân ở nhà. Trần lão gia cứ thế lôi xềnh xệch bà đỡ mà chạy. Về đến Trần gia, không thấy động tĩnh gì, Trần lão gia đạp cửa xông vào. Trên giường, Trần lão phu nhân bất động, phía cuối giường là một bé trai, góc giường và tường phía đó phủ đầy ?ohoa cà hoa cải? mà một trăm phần trăm là của thằng bé đó thải ra, phải gọi nó là Trần đại công tử mới đúng. Trần lão gia hốt hoảng buông tay bà đỡ ra, chạy lại giường miệng kêu người nhà gọi đại phu.
    Cuối cùng thì mọi việc cũng đã ổn. Hai mẹ con Trần phu nhân đều bình an vô sự. Trần lão gia lấy thế làm mừng lắm, liền cho mở tiệc đến 3 ngày 3 đêm mời mọi người trong thôn.
    Về phần bà đỡ, vì tuổi đã cao lại bị Trần lão gia lôi đi giữa đêm tối nên gãy chân. Trần lão gia biết chuyện cũng đã bồi thường đấy đủ. Vậy là tốt đẹp. Chỉ duy nhất chó mèo trong thôn chết hàng loạt thì vẫn chưa làm rõ được. Có người đồn rằng, các nhà khoa học hình sự và quân sự đã nghiên cứu sự việc và kết luận đó rõ ràng là do Trần công tử khi ra đời đã dồn tất cả công lực về phía đan điền đẩy, về phía cửa hậu làm phát ra tiếng động và khí độc, chẳng thế mà tuyệt nhiên 3 ngày mở tiệc là 3 ngày công tử không khóc được tiếng nào. Nhưng vì mới sinh nên chưa đủ công lực, tiếng động và khí độc chỉ làm điên và ngộ độc được chó mèo trong thôn mà thôi. Tuy nhiên tin này chỉ là tin đồn vì kết quả đã không được công bố. Có thể do Trần lão gia đã ?ophù phép? chăng?(đây cũng chỉ là tin đồn, chưa có ai confirm, đành nhờ hậu thế).
    Trần lão gia đặt tên Trần đại công tử là La Phong, tên đầy đủ là Trần La Phong, tức là con la(*) phong trần, tên tự là PhongLA, sau này có người còn gọi chàng là Pha Long,?Nhưng để thống nhất từ giờ ta gọi là La.
    Từ nhỏ La đã tỏ ra có năng khiếu về võ thuật và game, đặc biệt là rất có uy với chó mèo. Trần gia sau đó có nuôi 3 con chó và 2 con mèo thì con nào cũng sợ La bằng phép, không hiểu vì chàng giỏi võ hay vì cái uy từ khi chàng ra đời vẫn còn đến tận bây giờ. 3 tuổi La đã biết bấm game 4 nút, 6 tuổi chơi SEGA, 9 tuổi thông thạo PS1, đến 13 tuổi thì game nào cũng tinh thông, từ game mạng LAN cho tới game online. Đến bây giờ game nào La cũng là hạng ưu, được anh em cùng chơi kinh tởm. Về võ thuật, vốn có năng khiếu và được Trần lão gia tạo điều kiện, vì ông mong con hơn cha và làm rạng danh giòng họ, La cũng rất thành công, 15 tuổi La đã là trạng nguyên Kumite. Tuy nhiên cuộc đời cũng không hề suôn sẻ. Sau khi là trạng nguyên, sau một lần bị sư phụ chửi vì tội tán gái trong khi tập luyện, La đã tung một đòn làm vỡ mồm sư phụ, thế là chàng bị đuổi khỏi võ học đường và bị tích chữ vào mông. Nhưng vốn yêu thích võ thuật, La không hề nản, chàng liền học tất cả những môn võ có thể, từ thiếu lâm bên Tàu khựa cho đến Pencat của Inđô. Một lần La được vào đội tuyển đi thi đấu ở nước bạn, nhưng sau bị loại bởi mông chàng đã bị tích chữ. Từ đó La đem lòng khinh khị bọn võ biền, quay sang luyện game. Trời không phụ công người, từ khi game online ra đời, La rất chăm chỉ cày level và đã giành được ít nhiều tiếng tăm trong thiên hạ. Hiện nay La đang bước đầu phiêu bạt giang hồ dọc ?ocon đường tơ lụa? mong một ngày rạng rỡ về thôn.
    (*) la : Từ khi có công nghệ sinh học, loài la ra đời, đặc điểm chủ yếu là bất thụ

    Được rut sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 17/12/2005
    Được rut sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 18/12/2005
  3. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Thằng Phong la "bất thụ", giờ tao mới biết haha
    Ku xi` trum viết hay vãi, vote cho ku 5 *
  4. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    cho tao cái link down cái " Con đường tơ lụa " cái
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Giang cứ viết, tớ bảo vệ cho
    Mà viết được đấy Tiếp đê. Mà có được phỏng vấn ko?
  6. BeTapYeu

    BeTapYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Người tiếp theo trong HĐH sẽ là ai đây???mọi người vẫn đang chờ đợi và đón nhận....Chắc là cúng đc fỏng vấn Q ạ
    to xitrumkhongtinhyeu: Tớ có 1 ý kiến là nếu viết về ai thì nên có 1 cài pic của ngưới đó để mọi người còn nhận ra
  7. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Con La thì dễ kiếm nhưng con La bất thụ thì khó quá hehe
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0

  9. Girl_vui_ve

    Girl_vui_ve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Há há, ôi giời ơi, chưa bao giờ iem được đọc một lý lịch hay đến thế. Phải nói là rất cảm ơn bạn Giang về bút pháp, cảm ơn anh La về cái tuổi thơ " cực kỳ dữ dội" đã cho iem cười đã như hôm nay, một lần nữa thay mặt gia đình, iem xin chân thành cảm ơn.
    To Giang: ấy ơi, ấy duy trì việc viết lách này hàng ngày nhá, hay quá. Tiện thể hỏi luôn là nhân vật tiếp theo là ai nhỉ?
  10. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    hừm, theo thông tin mật thì người tiếp theo sẽ là 1 ngưòi rất nổi tiếng còn có đúng ko thì fải xem thế nào đã
    vui wá :))
    to cuongmit : www.silkroadonline.net

Chia sẻ trang này