1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương sử ký ( Ảnh của buổi liên hoan đầu năm tại hồ cá Gia Lâm ) Rất hoành tráng !( Trang 4

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi xitrumkhongtinhyeu, 14/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Girl_vui_ve

    Girl_vui_ve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Bis bis, tiếp tục đi chứ bạn Giang. Nhưng nói thật là viết lách hay như ấy mà ko bị ám sát mới thật uổng.
    Tớ đề nghị nhân vật tiếp theo nên là anh Tùng Chim, hí hí, xem xem thế nào. Cố lên bạn Giang nhé !!!
  2. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    ặ, mơnh viỏt bài trỏÊ lỏằ. 1 con ngặỏằi này. Theo thông tin mỏưt tỏằ> 'Ê biỏt kỏằ lên thỏằ>t tiỏp theo là ai rỏằ"i. Đó là 1 kỏằ hoang dÂm vô 'ỏằT, sỏằY khanh vô lặỏằng, khỏằ'n nỏĂn vô 'ỏằ'i. Không có lỏằi nào 'ỏằf tỏÊ vỏằ hỏn. CĂc bỏĂn chuỏân bỏằ< 'ón chỏằ nhâ.
  3. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    nếu như lời thằng Sul thì nhân vật tiếp theo ứ phải mình
    keke
  4. Girl_vui_ve

    Girl_vui_ve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ôi giồi ôi, chết sặc vì cười, anh Chim ơi là anh Chim. Há há, anh quả là tình trường vô đối mất...giờ mới hiểu vì sao anh chăm lên net thế, có công mài sắt có ngày nên kim, đừng lo anh ạ, rồi anh sẽ có Lương Hinh thôi, lúc đấy thì đừng phũ quá anh nhá. Tiện thể, có lẽ iem biết sư phụ anh là ai, người danh bất hư truyền, thầy hay có trò giỏi cũng đúng anh ạ. Chúc thầy trò anh Tu thành Chính Quả nhá.. há há!
  5. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    ff7810​
    Phó chủ tịch Hội BarcaFC, người muốn xây dựng TTVNOnline tốt đẹp hơn.​
    Bên dòng sông Lừ phía Nam thành Thăng Long có gia đình họ Phạm. Lập đông năm Quý Hợi, tức năm ttvn thứ -17, sau hơn 10 tháng mang thai, người vợ sinh hạ một bé trai. Vừa lọt lòng mẹ, nó chẳng khóc tiếng nào, cứ thế mà vểnh ku làm một bãi tung toé khắp giường, chảy tong tỏng xuống đất, xong nấc lên một cái rồi cười khành khạch, ra chiều đắc ý lắm. Thằng bé được đặt tên là Chìm Tung, tên thường gọi là Cá Chim.
    Tung lớn lên bên dòng sông Lừ trong xanh, hiền hoà, thơ mộng. Đêm đêm trai gái trong làng vẫn thường dắt nhau ra bờ sông ca hát, văn nghệ, kèn sáo? Dòng sông Lừ là nơi cung cấp nguồn nước cho cả làng, cũng là nơi cho bọn trẻ đùa nghịch. Những buổi chiều hè, sau khi đi học về, lũ trẻ con trong làng vẫn thường ra sông bơi lội, tắm mát. Tung cũng không ngoại lệ. Hiềm một nỗi, 18 tuổi đầu mà Tung không biết bơi. Vậy nên Tung chỉ biết ngồi trên bờ nặn bi mà nhìn chúng bạn trêu giai, ghẹo gái. Nhưng sự đời đâu có đơn giản, ?ocây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng?, một hôm, mấy thằng bạn trong lớp vốn ganh ghét Tung vì Tung bô trai, học giỏi, lại được cô giáo và các bạn gái trong lớp rất quý. Bọn nó hò nhau, đưa lôi, đứa đẩy Tung xuống sông. May sao được chị em ra tay cứu giúp. Kể từ hôm đó, Tung buồn lắm, nhưng cũng quyết tâm học bơi cho bằng được.
    Buổi trưa hôm ấy, Tung không đến trường, ra thẳng khúc sông vắng, cỏ cây um tùm. Vứt cặp sách, cởi quần áo xong, Tung chặt lấy một khúc thân cây chuối. Thế rồi một tay cắp thân cây chuối, tay kia lôi trong túi quần đùi ra con chuồn chuồn dí vào rốn. Con chuồn chuồn, bịt mũi làm một miếng, Tung kêu ?oái? một cái rồi cứ thế lao thẳng xuống sông. Tung vừa quẫy, vừa đạp, những xem ra tập bơi đâu có dễ như thế. Được một lúc, Tung mệt lả người, tuột tay khỏi thân cây chuối. Thế là lại vùng vẫy, quẫy đạp. Tung thấy mình cứ thế dẫn chìm xuống. Thế rồi Tung chẳng biết gì nữa?Đến khi tỉnh lại, Tung thấy mình đã nằm trên bờ, quần áo đắp trên người, xung quanh chẳng có ai cả. Tung lấy làm lạ, ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu. Tung mang máng nhớ ra hình như có ai đó đã đưa mình vào bờ, hình như là một cô gái, phải rồi, cô ấy mặc cái yếm đỏ có hình con chuột Mickey thì phải? Cứ thế, Tung ngồi suy nghĩ đến chiều tận chiều mới chịu mặc quần áo về nhà.
    Thoát được một phen hú vía, Tung không sợ, chỉ mải mê nghĩ về cô gái mặc yếm đỏ. Thế rồi, Tung quyết tâm tìm gặp cô gái lần nữa. Hôm ấy Tung lại trốn học, mò ra khúc sông vắng lần trước. Lần mò một hồi vào, Tung thấy hình như đã có ai đó ở đấy. Tung rón rén mò vào, thì ra có một cô gái đang tắm ở dưới sông. Sợ làm phiền người khác, nhưng không chịu về vì muốn tìm người, Tung tìm chỗ nấp chờ. Bỗng Tung thấy cái yếm mắc trên cành cây, trong rất giống cái yếm mà cô gái đã cứu Tung hôm trước mặc. Suy nghĩ một lúc, Tung lại đi chặt thân chuối. Lần này Tung cắp một khúc, còn buộc một khúc vào bụng cho chắc rồi mò ra sông. Vừa xuống tới nơi, Tung đã kêu cứu ầm lên. Quả nhiên, Tung lại được cứu lên. Nhưng lần này Tung tỉnh lắm, cô gái vừa đưa Tung lên bờ thì Tung đã vùng dậy, cầm lấy tay cô gái, miềng ríu rít những điều khó hiểu. Cô gái lúc đầu thì giật mình, sau e thẹn vì mới chỉ kịp mặc mỗi cái yếm mà Tung thì độc cái quần đùi. Sau khi hai người đã yên ổn, quần áo đầy đủ, Tung mới hỏi chuyện cô gái.
    -Em họ Lương, tên Hinh, sống với cha mẹ ở xóm chài ven sông. Lần trước, em ra đây thì gặp anh đang nguy hiểm. Em biết anh lâu rồi, anh vẫn thường ra bãi sông cùng bạn bè, nhưng chỉ ngồi trên bờ học mà không xuống bơi. Em cũng muốn làm bạn với anh, nhưng vì người làng trên cạn và người dưới xóm chài lâu nay chỉ buôn bán, trao đổi chứ nghiêm cấm qua lại này khác, vậy nên em không biết làm sao. Lần ấy, sau khi đưa anh lên bờ, em cũng muốn nói chuyện, nhưng rồi lại sợ. Cha em nói, những người chết đuối là thần sông muốn đem họ đi, nếu những người xóm chài mà cứu họ tức là trái ý thần sông, mà xóm chài sống được là nhờ thần sông, bởi vậy nên khi em cứu anh là em đã sai rồi, nhưng?
    Tung thấy vậy cảm động lắm. Tung muốn gặp cô gái nữa, nhưng lại lo cho cô gái, mà cô gái cũng như Tung. Thế rồi họ lấy khúc sông vắng nơi họ gặp nhau làm chỗ hẹn gặp nhau.
    Kể từ đó, hai người thường xuyên gặp nhau. Lương Hinh dạy Tung bơi, còn Tung dạy Lương Hinh học. Khúc sông nhiều hoa cỏ may, họ vẫn ngồi cùng nhau, nhặt đến khi nào hết những gai dính trên quần áo nhau mới chịu ra về. Giữa họ dường như đã nảy sinh điều gì đó, nhưng chẳng ai nói ra, có lẽ họ thấy chưa phải lúc.
    Nhưng rồi những tháng ngày êm đẹp chẳng kéo dài lâu, ai đó biết chuyện đã đem kể với cha Lương Hinh, ông giận lắm. Hôm ấy, Lương Hinh bị cha trói lại trên thuyền, không cho đi gặp Tung, định sáng hôm sau rời nhà đi. Về phần Tung, chờ mãi không thấy Lương Hinh đến, Tung ra về, lòng lo lắng, định bụng sáng sớm hôm sau ra xóm chài giả vờ hỏi mua cá rồi hỏi thăm xem sao. Lương Hinh bị trói trên thuyền, cô khóc đến sưng đỏ hai mắt. Mẹ Lương Hinh thương con lắm, nhưng không dám trái lời chồng. Nhưng rồi thấy con đau khổ, bà không đành lòng, chờ chồng ngủ say, bà cởi trói cho Lương Hinh, nói:
    -Nếu nó cũng nặng tình với con như con với nó, hai đứa hãy đưa nhau bỏ trốn, bằng không, mẹ chờ con
    Lương Hinh lạy mẹ, rồi vào lạy cha, đoạn ra khúc sông cũ. Nhưng ra tới nơi thì Tung đã về, cô không biết làm sao, liền chạy đến nhà Tung. Mẹ Tung thấy Lương Hinh, bà nhận ra ngay là con gái nhà chài bà vẫn hay mua cá, nghĩ rằng chuyện không tốt, bà không cho gặp. Từ trước đến nay, mẹ Tung vẫn quản Tung rất chặt. Lương Hinh chỉ còn biết khóc lóc ngoài cửa, xin gặp Tung, còn Tung thì trằn trọc trong nhà, mong trời sáng để xuống xóm chài mà không biết Lương Hinh ở ngoài. Bỗng cha Lương Hinh xuất hiện, ông lôi cô về thuyền. Ngay đêm đó, gia đình Lương Hinh rời đi xóm chài khác.
    Sáng hôm sau, Tung ra tìm thì không thấy gia đình Lương Hinh đâu.Tung chạy ra khúc sông nơi hai người gặp nhau, người không thấy, chỉ thấy chiếc yếm của Lương Hinh vắt trên cây, Tung cứ thế chạy dọc bờ sông, những mong thấy thuyền gia đình Lương Hinh,?không gặp.
    Từ đó, ngày nào Tung cũng ra khúc sông cũ, nhớ về Lương Hinh, mong ngày gặp lại cô. Đến nay đã không biết bao nhiêu mùa trăng, nhưng mặt Tung thì ngày càng nhiều mụn?
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Đọc thì thấy buồn cười ko sâu sắc lắm ... kém hơn 2 nhân vật trước 1 tí ... cho điểm 6/10 ... thế nhá có gắng phát huy
  7. Girl_vui_ve

    Girl_vui_ve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, được đọc bản nháp rồi, giờ mới đọc bản chính về anh Tùng Chim thật khác nhau một trời một vực. Cứ như kiểu từ hài kịch chuyển sang bị kịch ý.
  8. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đoạn này giật cả mình, tưởng làm gì hóa ra là ca hát văn nghệ, kèn sáo Chắc thằng Chìm Tung nó ra đời cũng nhờ bố mẹ nó hồi trẻ chịu khó ra bờ sông "văn nghệ, kèn sáo"
    Đọc đến đây lại liên tưởng đến cái lò gạch với anh Chí Phèo. May mà ko có chuyện gì xảy ra, hú vía
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả đoạn dài, hình như là chỉ để giải thích cho cái này; dùng Biore ngừa mụn đi
    - Chẳng thấy tí dây mơ nào với chức Phó chủ tịch Barca jì cả
    - thứ nữa là đã biết nói về ai, sao ko để nguyên tên Tùng Chim lại còn Tung với Tiếc rách chuyện thế
    ---&gt;ko ấn tượng bằng 2 nhân vật trước
  10. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Không phải HĐH nhưng gắn bó mật thiết với HĐH, không phải sử ký nhưng lại đi cùng tinh thần của sử ký. Tôi mạn phép tác giả xen vào đây một nhân vật mà tôi tình cờ gặp trong một đêm chán vl của tôi và khi anh ta say rượu: RUT.
    Nhưng cái gì cũng có tiền đề, và cái gì nghiêm túc đến đâu cũng cần phải có những bông đùa ngoài lề lan man chút. Ở đây là một đoạn chat Yahoo giữa tác giả và nhân vật, cứ coi như là một dỵ bản của khởi đầu câu chuyện:
    avirax_ru: Tao dinh bat dau doan viet ve may the'' nay:
    avirax_ru: d me, thu tuong tuong ban dang di ngang qua mot cong vien vao buoi dem thanh vang.
    avirax_ru: Bat chot chan bạn dẫm lên một thứ gì đó nhớp nháp, dính dính. Mũi bạn ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc.
    Silent night: :D
    avirax_ru: Một thứ gì đó rất khắm và rất tanh tưởi ở dưới chân bạn, kéo bạn tuột khỏi những cảm giác trong lành
    avirax_ru: Và cái đ mẹ, đại loại thế.
    avirax_ru: Đấy chính là cảm giác của bạn khi gặp nhân vật của chúng ta
    avirax_ru: RUT
    avirax_ru: đấy
    Silent night: ac
    Silent night: tiep tuc di
    avirax_ru: Thế để bố viết online ở đây cho mày đọc luôn
    avirax_ru: xem nào
    avirax_ru: Hắn vừa đi vừa chửi, cái *** mẹ, nhưng đúng là thằng bệnh hoạn tởm lợm ấy vừa đi vừa chửi thật
    avirax_ru: chửi cái *** gì *** biết nhưng đúng là rất thô bỉ. *** cần biết chửi ai, chửi thằng nào con nào nhưng mà chửi thì cứ chửi, sướng mồm đã.
    Silent night: ac ac
    Silent night: tao voi dua con gai nao cung that long co ma`
    avirax_ru: sướng mồm rồi thì nó tạt qua bãi cỏ có đôi uyên ương đang ******** mà xin tiền, xin được tí tiền thì nó lập tức đi ních cái gì đấy vào bụng,
    avirax_ru: (nghe hay chứ?)
    Silent night: deo hieu
    avirax_ru: Và thông thường, như chúng ta biết, ở bất kỳ cái công viên nào thì cuộc sống luôn luôn được sinh sôi nẩy nở rất mạnh mẽ, từ sự sinh sôi của cây cỏ cho đến sự sinh sản giống nòi của các cặp tình nhân nhan nhản. Vậy đương nhiên cái thằng Rut nó xin đểu được rất nhiều tiền, ăn rất nhiều và rất béo.
    avirax_ru: Một cơ thể được mọc ra từ một bụng mỡ, có thể coi như vậy đi.
    avirax_ru: Nó béo, béo một cách ngu xuẩn. Và có lẽ nó ngu, ngu như một thằng béo.
    Silent night: clap clap
    avirax_ru: Béo đến mức khiến người ta cảm tưởng nó béo từ khi nó mới sinh ra, từ cái ngày nó oe oe ở khu ổ chuột đầy tị nạn ven thành phố.
    Silent night: bravo bravo hay qua!
    avirax_ru: Trong cái thành phố này, tất cả đều loạn xì ngầu, chen lấn, tắc đường, cửa nhà xiêu vẹo. Dù vậy vẫn có những nơi khá hơn và những nơi còn tệ hại hơn thế, và thằng Rut sinh ra ở nơi tệ hại, trong một cái chợ đêm bỏ hoang, trong một cái gầm cầu, hay trong một nhà vệ sinh công cộng thì không ai biết được. Chỉ biết những nơi ấy, nó vô cùng gắn bó, có thể chui vào đó cả ngày và khi đi ra (tất nhiên là cái WC đã sạch sẽ không còn tí gì khi nó đi ra khỏi đấy) thì nó luôn nhìn lại đầy tiếc nuối.
    Silent night: cai dcm may`
    avirax_ru: hay khong mầy?
    avirax_ru: tao viết thế thì bót lên được không?
    Silent night: bo may lock nick
    Silent night: ****** may
    avirax_ru: lock gì mà lock thế
    avirax_ru: tao tử tế thế còn gì
    avirax_ru: hỏi ý kiến chủ nhân trước khi bót
    Silent night: te con cac
    avirax_ru: thế mày kiểm duyệt đoạn nào để tao sửa
    avirax_ru: rồi viết tiếp nào?
    BUZZ!!!
    Silent night: z z z z z z
    avirax_ru: con hàng này say rồi
    Silent night: phai viet tao that tot
    avirax_ru: ngủ quên hả
    Silent night: (nga''p)
    avirax_ru: thế viết thế nào
    avirax_ru: tài hoa
    avirax_ru: ga lăng
    Silent night: dung dung
    avirax_ru: *** gái giỏi?
    Silent night: ac
    Silent night: cau day thi deo dc
    avirax_ru: thế tao sửa lại
    avirax_ru: vd: cái đt mẹ, nó rất là tởm lợm
    thành cái đt mẹ, nó rất là tài hoa?
    avirax_ru: đại loại thế được không?
    avirax_ru: thôi đc rồi
    Silent night: cut
    avirax_ru: tao sẽ sửa lại
    avirax_ru: thế được không mày?

Chia sẻ trang này