1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương Thái Bình K39 ĐH Ngoại Thương mời giao lưu!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi toc2bim1082, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toc2bim1082

    toc2bim1082 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hội đồng hương Thái Bình K39 ĐH Ngoại Thương mời giao lưu!

    Chào các bạn!
    Hội đồng hương Thái Bình khoá 39 ĐH Ngoại Thương tối hôm qua (15/2) đã tổ chức một buổi gặp mặt rất vui vẻ. Cuối tuần này bọn mình định tổ chức đi chơi một buổi (vào thứ 7 ngày 21/2). Ai muốn tham gia cùng thì bọn mình rất vui lòng chào đón!
    Thay mặt hội đồng hương TB K39FTU
    Nguyễn Thị Thơm
    A15K39D FTU

       Hãy biết vui và sống cho chính em. Tuổi của em như giọt nước trong dễ vỡ, điều đáng kiêu hãnh là phải biết vươn lên chứ không phải tự mình tan biến trong đất.
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Thơm ơi.CHơi ở đâu vậy.Có Lan đi cùng không.
    Do Not Give Up
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ê nhóc, hoá ra là nhóc đó à. hic, thế mà quên bạn hiền hic...
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  4. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cho tui hỏi ngoai hương năm nay là khoá bi nhiêu rui` vậy . K40 phải không , đợi năm sau tui là K41 rùi hãy giao lưu được không?
    To the world, you could be one person. But to one person, you could be the world... Don't ever be broken down, cause you'll ruin one's world...
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Năm nay chắc là khoá 42,đến mân của cậu là khoá 43 rồi đấy.Đừng có tưởng là mình già như vậy
    Do Not Give Up
  6. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Toàn "bọn trẻ"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    Mình khoá 37, hic, ra trường được một năm rồi.
    Nhanh thật.
    Nothing to say at all.
  7. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    chèm ...đau nhỉ ...
    giá mah hùi xưa ko bỏ Ngoại Thuơng thì hum ni có dzụ họp hành roài
    .
    lang thang mãi trong TTVNOL cả năm trời thơ thẩn mah hum nay đăng kí mới lọt ...vào đây chào bà con cùng wê cái :D j''k
  8. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thế không phải đại học Ngoại thương có được đi không vậy, mà thể lệ thế nào, gặp nhau ở đâu thì phải nói rõ ra đi nhỉ.
  9. toc2bim1082

    toc2bim1082 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    hom truoc thi Lan ko tham gia duoc, nhung buoi di choi nay thi chac la co
    To: deny_me; ai do nhi? sao lai bao minh quen?
       Hãy biết vui và sống cho chính em. Tuổi của em như giọt nước trong dễ vỡ, điều đáng kiêu hãnh là phải biết vươn lên chứ không phải tự mình tan biến trong đất.
  10. toc2bim1082

    toc2bim1082 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là bọn mình chào đón tất cả những ai sẵn sàng tham gia cùng bọn mình. Bọn mình đã lên lịch thứ 7 tuần này, 7h sáng tập trung tại sân trường trước căngtin nhưng lịch cụ thể vẫn có thể thay đổi. vì vậy bạn nào muốn tham gia thì có thể liên lạc với mình theo điện thoại 8359419 (gặp Thơm phòng 203) trước ngày thứ 7 để nếu có thay đổi gì có thể update. hoặc là có thể cho mình biết sđt qua ID: toc2bim82
    Cảm ơn các bạn!
       Hãy biết vui và sống cho chính em. Tuổi của em như giọt nước trong dễ vỡ, điều đáng kiêu hãnh là phải biết vươn lên chứ không phải tự mình tan biến trong đất.

Chia sẻ trang này