1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI ĐỒNG HƯƠNG THÁI BÌNH TẠI HÀ NỘI * * Vol2* - Nơi giao lưu, tán gẫu, hội họp

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi hoagaobensong, 02/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Ôi, anh Người bảo vệ thế này có phải là dễ xương ko? :x Con mèo của em to như con voi còi ấy, bế nó em toàn phải dùng 2 tay chứ 1 tay ko xách nổi nó lên đâu. Nó ăn hết phần em, nên mèo thì béo, chả bù cho chủ ~X

    Khổ nỗi em cũng giống anh, rất yêu mèo nhưng cũng biết ăn thịt mèo anh ạ. Dằn vặt lương tâm lắm! :(( May mà cả năm chỉ ăn có 1,2 lần, không thì tội lỗi đầy mình :">
  2. tungkhanh1983

    tungkhanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    14 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 7 thành viên

    lâu rồi mới thấy đông vui thế kia...

    có cả 2 vợ chồng bác @vohongkong kìa

    à anh Thành ơi hôm qua về TB à .. chiều qua e đi ở Tb có nhìn thấy ông nào giống a phết đi xe bus 27/7 Mỹ đình có phải bác ko đấy
  3. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới nhìn kỹ con miu nhà em nguvan. Họp HĐH mà có con này thì........chẹp.........chẹp....... đảm bảo cấm có ông nào trốn[:P][r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm qua anh đi Hoàng Hà chứ ko đi Vietbus.
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, em góp một bài trong phút xuất thần ngồi trà với nhá :-*



    Em nhớ Anh



    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Anh biết không?[/FONT]
    Sáng nay ra phố
    Nhìn chiếc gương xe bị vỡ
    Em nhớ anh

    Anh biết không?
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Trưa nay tạt vào quán cũ [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Ly cà phê làm tan cơn buồn ngủ [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Em nhớ anh[/FONT]


    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Anh biết không?[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Chiều nay chỗ em mưa anh ạ [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Ngồi nhìn những giọt nước mưa lăn trên lá [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Em nhớ anh[/FONT]


    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Anh biết không? [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tối nay ngồi chơi pikachu trên điện thoại [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tiếng nhạc game over như tiếng thở dài, đau nhói [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Em nhớ anh[/FONT]


    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Anh biết không? [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Đêm nay - chẳng có lý do gì hết [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Em vẫn nhớ anh...[/FONT]


    (PS : Chả hỉu sao post lên mới thấy thiếu khổ đầu :D )
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Vâng, lần sau mà đi ọp, em mặc com-lê thắt cà vạt cho mèo nhà em, rồi dắt đi cùng, bác nhớ đi chiêm ngưỡng nhé! :-"
  6. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Em biết không?
    Có cô bạn trên in tơ nít
    Làm thơ toàn vần ..ịt
    S hit!
    Anh nhớ em!
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Khiếp, Rains siêu tưởng quá. Thơ mình chỉ đơn giản là thơ vui, còn thơ bạn thì chuyển sang thể loại Bút tre rồi, mà khéo Bút tre cũng phải chào thua ấy [r23)]

    Hết giờ rồi, mình về đây, tạm biệt cả nhà!
  8. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Chúc bạn tối nay được ăn nhiều thịt vịt!:D
  9. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Nhìn con mèo Avata của em nguvanbaochi đang dình cái Avata của Rains 2009 đích thực mèo là mèo đực 100%. Còn cái hình của Rains không biết là con gái hay BD ?Chú mèo đực luôn đươc cô chủ chăm chút nâng liu đúng quả hạnh phúc .(Nghĩ cũng phải mèo đực thì béo lăn quay cô chủ LAdies thì đang mong đc lên kg)
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hix, giờ đọc lại cái bài thơ vui bên trên, mới thấy là... :(( Mình chỉ muốn đùa, rằng nhân vật "em" rất thực dụng, chỉ khi đi ăn, tự bỏ tiền ra, mới thấy nhớ "anh" vì khi đi ăn với "anh" thì bao giờ cũng được ăn uống thừa mứa, chứ "nhớ anh" ko kèm theo cái vần mà Rains nhấn mạnh đâu:((. Mình ko có ý như Rains nghĩ (và có thể rất nhiều người khác cũng nghĩ vậy:((). Chỉ đơn giản nghĩ rằng Rains siêu tưởng và thích hiểu thơ theo kiểu Hồ Xuân Hương, ai dè bài thơ của mình cũng có vấn đề thật! :((:((:((

    Xấu hổ quá, xin lỗi cả nhà nhé! Xin xóa đoạn thơ kia và lấy nón che mặt đây[​IMG]

Chia sẻ trang này